(Dân trí) - Bé ngoan ơi, ngày biết có con đang hình thành trong cơ thể mẹ, bố con mừng rỡ trông thật đáng yêu. Vì nụ cười háo hức ấy mà mẹ dằn lòng, luôn bụng bảo dạ gắng lên, quyết vượt qua những khắt khe bà nội con đối xử với mẹ.
Cái ngày xưa ấy, bao người khuyên nhưng mẹ để ngoài tai, lấy chồng xa, mẹ chồng lại không quý sẽ rất khổ. Đã thế đơn vị bố con đóng quân cách nhà hai trăm km, hoạ hoằn mới về. Song mẹ vẫn kiên gan bởi trong tim mẹ đã in đậm mối tình đầu với anh bộ đội có bộ quân phục nghiêm trang, đến đặt vấn đề rất thẳng thắn, thật thà ấy. Bố mẹ cưới dù bà nội không ưa mẹ do những mặc cảm vùng, miền.
Vì tình yêu mẹ cố vượt những chông gai nhưng dạo đó quá dại khờ, non nớt. Trong canh bạc cuộc đời, mẹ đã thua. Mẹ đã gắng để hòa hợp, thích nghi với mẹ chồng nhưng thất bại. Vợ có thể lấy được nhiều chứ mẹ chỉ có một, bố con là người có hiếu, còn mẹ thì không thể chịu đựng trước những gì bà nội xúc phạm mẹ và gia đình mình. Bà hành hạ mẹ có khi chỉ vì nhìn mẹ thấy ngứa mắt, cho rằng vì mẹ mà tình cảm bố con dành cho bà giảm sút. Sự thực mẹ không nhận được sự quan tâm nhiều như bà nội tưởng.
Bà cũng không hề để ý và tỏ lòng thương hại khi mẹ đang mang trong mình ruột thịt của bà. Lần bà ngoại gửi cho mẹ trứng gà bồi dưỡng, buổi sáng, mẹ nấu cho mẹ và bà xong liền đi đánh răng rửa mặt, quay vào bà đã ăn hết sau đó đổ cho chó ăn, mẹ chỉ còn bát nước mắm sóng sánh trên bàn, đành ăn cho qua bữa rồi đi làm.
Bố con đi biền biệt chẳng thể biết cho những buồn khổ mẹ gánh chịu. Bao uất ức dồn nén song mẹ cũng không muốn bày tỏ với ai, chỉ cần có con và bố con là mẹ đủ hạnh phúc. Nhưng cho đến ngày khi thai con mới năm tháng tuổi bà nội đã gây chuyện, sinh sự và hoạnh họe, mẹ không thể nhẫn được nữa.
Mẹ đã chịu nhịn hòng mang đến cho con một tổ ấm, một gia đình đúng nghĩa, có mẹ có cha, có ông bà, nhưng mọi nỗ lực của mẹ đều vô ích thì phải. Bà nội thẳng tay mạt sát và đuổi đi, bố con cũng nghe lời bà mà ruồng rẫy. Mẹ tủi thân lắm con biết không, mẹ đành ra đi khi chỉ còn một nơi để về…
Con yêu, giờ mình đã yên ổn ở nơi mới, nhà của ông bà ngoại, từng gắn bó với mẹ cả thời ấu thơ, bình an nhất trong tâm hồn mẹ và nay là dành cho con.
Phòng chúng ta ở có chiếc cửa sổ nhìn ra chiếc vườn treo hoa lan của bà ngoại. Căn nhà lớn của mình nhìn bên ngoài thì nghĩ là một tầng nhưng thực chất là ba. Một tầng âm bà ngoại tận dụng, do thế đất khá sâu, mẹ được ở gian phòng mát mẻ này. Còn một gác lửng ngày trước bác cả ở và cũng là nơi để thờ cúng tổ tiên. Tầng hai có phòng ông bà, phòng khách và bếp… Công trình đẹp tuyệt này được bà ngoại dốc lòng thiết kế, gia đình ta rất tự hào vì có một kiến trúc sư giỏi trong nhà. Con cũng có quyền hãnh diện, thiên thần của mẹ. Rồi con sẽ thấy, được sống trong yêu thương đùm bọc sẽ ngọt ngào, ấm áp ra sao.
Mẹ sẽ dành thời gian tĩnh dưỡng để chuyện buồn lắng xuống. Sinh xong, khi con cứng cáp mẹ sẽ đi làm và tự mình nuôi con. Bao vất vả, cay đắng nhưng mẹ sẽ vượt qua khi có con ở bên, con có hiểu không?
Có thể mai sau con sẽ thắc mắc và trách mẹ, nhưng con hãy tin mẹ luôn yêu con và muốn dành cho con những điều tốt nhất kể cả một tổ ấm, nhưng không nhận được sự hợp tác thì mẹ biết làm sao? Mẹ muốn xung quanh con phải luôn đầy ắp tình người chứ không phải những hằn học, đố kị ghen ghét của người lớn dành cho nhau và mẹ cũng không muốn con chứng kiến cảnh bố không tin và thiếu tôn trọng mẹ.
Mẹ nghĩ, nếu bố biết sự thật, nếu bố thực sự yêu mẹ, hiểu mẹ hay ít nhất còn nhớ đến lời ngày nào bố hứa với mẹ, thì bố sẽ không bỏ mặc chúng ta. Nếu bố đã có suy nghĩ không cần và coi như mẹ con mình không tồn tại thì mình cũng không thiết con ạ.
Quãng đường nào có dài, một cú điện thoại không hề khó cũng như tin nhắn đâu mất nhiều thời gian, nhưng bố đã không làm. Nó càng khiến mẹ nghĩ không để con sống trong ngôi nhà ấy là việc nên làm.
Mẹ sai lầm, ông bà ngoại đã dang tay cưu mang, cả cuộc đời mẹ mang nợ đấng sinh thành. Vậy nên chúng ta sẽ sống thật tốt để báo hiếu ông bà ngoại và để bố con cùng bà nội hiểu rằng chúng ta lương thiện, sống có trước có sau, nên ông trời phù hộ. Đó sẽ là minh chứng sâu sắc nhất phải không con?
Bình Yên