Thứ Ba, 25/03/2008 - 11:05
Bạn đọc viết:
Khi niềm tin bị đánh cắp
(Dân trí) - Giờ đây khi nghĩ lại những gì đã qua, tôi thấy mình thật ngốc vì đã tin vào tình cảm của em, vì tin vào một ngày em sẽ thay đổi bởi nhận ra tình cảm chân thành của tôi.
Tôi quen em tại nơi cả hai cùng làm thêm trong thời gian còn đi học. Ngay buổi đầu tiên gặp gỡ, cả hai chúng tôi đã cảm thấy như quen nhau từ trước, chúng tôi đã bị thu hút bởi tính cách vui tươi, hồn nhiên và mạnh mẽ của em và với tôi, tình yêu đầu tiên trong đời đã được em mang đến.
Chúng tôi đã yêu nhau ngay từ những ngày đầu tiên đó, em kể với tôi rất nhiều từ ngày còn học phổ thông và cả chuyện về mối tình của em với anh chàng lớp trưởng, lý do vì sao chia tay. Tôi tin vào tất cả những gì em nói nhưng rồi thời gian trôi qua, sau gần 2 năm yêu nhau, tôi đã phát hiện ra rằng cô ấy và anh chàng lớp trưởng kia vẫn giữ quan hệ tình cảm yêu đương vì trong một lần tình cờ, tôi đọc được tất cả những lá thư, nhật ký của cô ấy, Không những vậy, trong thời gian còn yêu tôi (tôi cũng không biết có phải yêu tôi?), cô ấy còn viết thư với những lời lẽ đầy yêu thương và lãng mạn với một anh chàng khác nữa. Khi biết được tất cả những gì cô ấy đã lừa dối mình trong thời gian khá dài như vậy, tôi đã chủ động ra đi dù cô ấy nói rằng chỉ là những lá thư an ủi hai người đó.
Chi tay được khoảng 2 tháng thì trong một lần gặp lại, cô ấy xin tôi tha thứ và rồi tôi đã bỏ qua tất cả vì cũng không thể quên được cô ấy.
Và một lần nữa tôi đã thất vọng. Tất cả đã tan vỡ khi tôi nhận ra cô ấy giấu tôi những mối quan hệ không bình thường với những người đàn ông khác. Điều đó làm tôi nghĩ lại những gì cô ấy đã làm trong quá khứ, khiến tôi mất đi niềm tin rằng em sẽ thay đổi khi nhận ra tình yêu chân thành của mình. Tôi đã sai lầm một lần và giờ đây thực lòng tôi không thể tha thứ thêm một lần nữa.
Niềm tin đã mất trong tình yêu thì sẽ không thể lấy lại và tôi đã chia tay dù biết rằng điều đó thật khó khăn đối với tôi. Nhưng chỉ một lần là quá đủ cho một cuộc tình không có sự thủy chung.
Thanhlong...@yahoo.com