Thứ Ba, 13/11/2007 - 09:17

Những ông bố xót con
(Dân trí) - Đang ngồi xem TV, nghe tiếng quý tử khóc ré lên, Hoàng chạy vội vào bếp. Nhìn vết cắt trên tay con đã bắt đầu rớm máu, mặt thằng bé dúm dó, Hoàng quát vợ inh ỏi: “Em làm gì mà để con thế này! Dặn bao lần rồi, phải để mắt tới con chứ! Đoảng quá đi mất”.

Thường ngày “y lệnh” chồng, Thương để mắt tới con kỹ lắm. Hôm nay cũng vậy. Thế mà mới sểnh ra một tí quay vào rửa rau, không biết thằng nhóc lấy đâu được con dao nghịch đến đứt tay thế này. Nhìn con đau, nghe chồng quát, Thương luống cuống đi lấy cuộn bông cầm máu cho thằng bé. 

 

Thấy bố xót nhặng lên, thằng bé dường như càng được thể “làm già” dù vết thương không lớn. Hoàng một mực đòi đưa con đi viện. Anh vẫn luôn quan trọng hóa vấn đề như thế. Để thằng nhỏ đứt tay là chuyện tày trời, Hoàng giận đến mấy ngày không thèm nói với vợ.

 

Huy lại khá kĩ tính trong việc chăm sóc con, mọi chuyện ăn uống, tắm giặt cho con đều một tay Huy đảm nhiệm. Anh muốn bao bọc con trong một thế giới “vô trùng”. Vợ có đi làm về, chưa tắm rửa mà chạy lại ôm con thế nào Huy cũng càu nhàu: “Em đi đường bụi bẩn thế…”.

 

Hè, hai vợ chồng đưa Cún về thăm ông bà nội. Ông con trai hiếm khi để các cụ được thoải mái đụng vào thằng cháu đích tôn, cho nó sang hàng xóm chơi càng là chuyện “không tưởng”. Có bà con nào hỏi thăm, các cụ chỉ biết trả lời: “cháu nó còn lạ nước, lạ cái”. 

 

Trước khi về quê, Huy đã mua hết mọi thứ trên thành phố, nào sữa, đồ ăn nhanh, rồi cả tã giấy... Hai vợ chồng ôm đồm lỉnh kỉnh cả đống đồ. Sợ con “ngã nước”, Huy dùng nước lọc đóng chai cho an toàn. Cái gì ở quê Huy cũng cho là bẩn, không “an toàn thực phẩm”.

 

Có lần đi chợ, bà nội mua cho cháu mấy túi bỏng ngô. Tối ấy, bé Cún đau bụng tiêu chảy, cả nhà bị một phen hoảng sợ. Huy nằng nặc đưa con về Hà Nội khám bệnh. Ngay trong đêm, hai vợ chồng khăn gói lên đường.Từ đó, cứ nhắc đến chuyện quê, Huy lại từ chối khéo với ông bà: “Để cháu lớn hẳn đã”. 

 

Nuôi con không phải dễ

 

Có câu: “Mỗi đứa trẻ là cả một công trình của cha mẹ”. Để con khôn lớn trưởng thành, cha mẹ đã phải trải qua bao vất vả, khó khăn. Nhiều ông bố xót con, hễ con bị sao là gắt lên với vợ. Những lúc như thế, đáng lẽ vợ chồng nên bình tĩnh tìm ra hướng giải quyết. 

 

Sau khi đã giải quyết sự cố của con, bố mẹ cần nhìn lại sự việc và rút kinh nghiệm, lên kế hoạch phân công công việc trong nhà để có thời gian chăm sóc trẻ tốt hơn.

 

Không chỉ người mẹ, những ông bố cũng cần có kiến thức khoa học trong việc nuôi dạy con cái. Bên cạnh đó, lời khuyên của người thân trong gia đình, chuyên gia tư vấn, bác sĩ sẽ giúp các anh có thêm thông tin đồng thời nhận ra những sai lầm của mình trong việc nuôi dạy con.

 

Bố chăm con là điều đáng mừng, nhưng sự quan tâm quá mức sẽ không cần thiết. Mỗi đứa trẻ cũng cần được tự do vui chơi để phát triển toàn diện.

 

DK