Không phủ nhận rằng, sự xuất hiện của các loại thiết bị gia dụng trong đời sống gia đình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, song bên cạnh những tiện lợi, cũng có không ít chuyện dở khóc dở cười cho chủ nhân.
Tiện thì có tiện...
Kể từ khi hai vợ chồng tích góp sắm được cái máy giặt, Liên không còn phải dậy sớm để "xử lý" thau đồ hôm nào cũng chất ngất của cả gia đình. Cũng không còn lúc càu nhàu chồng hay gắt gỏng con về chuyện "quần áo đâu ra mà lắm vậy!".
Chỉ việc phân loại quần áo, cho vào thùng máy và bấm nút, thế là có thể rảnh rang đi làm việc khác. Máy nhà cô lại là loại có dung tích lớn, những 9 kg, nên một tuần Liên chỉ phải giặt có hai lần. Tiết kiệm được bao thời gian và công sức!
Bớt được màn "chào buổi sáng" bắt buộc, cô có thể ngủ nướng thêm được 30 phút. Không phải là nhiều nhưng đối với cô, chừng ấy cũng đủ lắm rồi, vì từ ngày cái máy giặt "bước chân" vào nhà, Liên tăng được 2 kg nhờ… ngủ.
Có thể nói, càng ngày cuộc sống gia đình càng trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự trợ giúp của các sản phẩm công nghệ ngày càng tinh vi, hiện đại. Từ ngoài sân vào trong nhà, từ phòng khác đến phòng bếp, hay cả trong phòng ngủ, các tiện nghi giăng mắc khắp mọi nơi và sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của con người. Với những lò vi sóng, nồi cơm điện, máy rửa bát... công việc nội trợ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Có trong nhà các thiết bị kể trên, ngày nay một đứa trẻ lớp một cũng có thể nấu cơm, giặt quần áo hay rửa bát, miễn là chúng được dạy cách sử dụng. Các bà nội trợ nhàn nhã hơn khi có thể san sẻ bớt công việc vẫn được coi là "của mình" cho máy móc.
Không chỉ có vậy, sự tiện nghi còn góp phần cải thiện đáng kể mối quan hệ vợ chồng: "Từ ngày sắm đầy đủ các thiết bị hiện đại cho vợ bớt vất vả, vợ chồng em đỡ cãi nhau hẳn. Em không còn bị cằn nhằn này nọ nữa…" - Trung, một lập trình viên, cho biết.
Thu, phóng viên một tờ báo thì kể rằng, trong nhà cô, chiếc vi tính không chỉ là phương tiện làm việc mà còn là nhân vật giảng hòa. "Mỗi lần giận ông xã hoặc có điều gì không hài lòng, em đều gửi offline message cho anh ấy, hoặc viết một đoạn ngắn lưu trên desktop. Khi viết mình có điều kiện nghiền ngẫm, nên đỡ bị lỡ lời. Hơn nữa, có những chuyện không thể giải quyết bằng nói chuyện trực tiếp" - cô tâm sự.
Nhưng cũng rắc rối lắm thay!
Nếu như mọi tiện nghi trong gia đình mang lại nhiều lợi ích thiết thực, thì cũng chính nó đôi khi lại là nguồn cơn của không ít chuyện bi hài. Trường hợp gia đình anh Nam có thể coi như một ví dụ.
Không chịu được cái nóng của những tháng chính Hạ, anh thuyết phục vợ mua điều hòa nhiệt độ với lời hứa: chỉ bật khi nào nóng trên 33 độ C. Nghe chồng nói cũng bùi tai, vả lại có điều hòa bọn trẻ cũng dễ ngủ hơn, vợ anh gật đầu đi vay tiền.
Thế nhưng, kể từ khi chiếc điều hòa được lắp trong phòng ngủ, lời hứa của anh Nam cũng bay luôn vào trong không khí. Có hôm, chỉ 30 độ C, anh cũng bật điều hòa. Không chỉ dùng buổi tối, anh còn bật luôn cả ngày khiến cho tiền điện bỗng nhiên tăng vọt.
Chưa hết, xung quanh chuyện chọn chế độ bật, nhà anh cũng mỗi người một ý. Anh thì thích để nhiệt độ thấp, vợ anh lại muốn để nhiệt độ cao, anh thì muốn bật suốt đêm ngủ cho ngon giấc, nhưng chị lại cứ đến nửa đêm là tắt.
Rồi không hiểu sao, kể từ khi dùng điều hòa, hai đứa bé nhà anh ốm liên miên: Hết hắt hơi, sổ mũi lại viêm họng, viêm phế quản. Thế là cãi vã. Chị đổ tại anh bật chế độ quá lạnh, vừa tốn tiền điện, vừa tốn tiền chữa bệnh cho con. Anh thì gắt lên với chị là ky bo, không biết tính toán. Mọi chuyện cứ rối lên chỉ vì chiếc điều hòa!
Trường hợp nhà anh Thắng, mặc dù đã có máy rửa bát, nhưng hai vợ chồng vẫn "bất phân thắng bại" xung quanh chuyện ai sẽ là người xếp bát vào máy, ai là người lấy bát ra khỏi máy để xếp vào tủ. Thật hết chuyện!
Xét cho cùng máy móc vẫn chỉ là máy móc. Và máy móc chỉ có thể vận hành nhờ sự tham gia của con người. Hãy để sự tiện nghi mang lại cho bạn hạnh phúc, thanh thản trong cuộc sống, chứ đừng biến nó thành kẻ "hành hạ" chính mình.
Theo Quỳnh Nga
Thời Trang Trẻ