Thứ Hai, 22/10/2007 - 19:18
Sòng phẳng quá hóa chia tay
Vợ chồng Long chia tay, nhiều người tiếc, nhiều người giật mình, nhưng nếu biết cách sống của đôi vợ chồng này chắc chắn họ sẽ không ngạc nhiên đến thế.
Cả Long và Thảo đều là những người biết làm ăn và có lối sống tương đối hiện đại. Ngay từ những ngày mới yêu nhau họ đã có thoả thuận ngầm rằng: Nếu hôm nay đi ăn Long trả thì dứt khoát ngày hôm sau sẽ là Thảo.
Bạn bè có hỏi thì cả hai người đều cho rằng: Như vậy mới đỡ bị ràng buộc. Chúng tôi yêu nhau nhưng "tiền bạc phân minh". Tưởng rằng, sự phân minh tiền bạc này chỉ diễn ra trong khi yêu, bởi dẫu sao thì: ai ở nhà nấy, cơm ai nấy lo.
Sau khi kết hôn, Long - Thảo vẫn giữ thói quen cũ. Có nghĩa là tiền ai kiếm, người nấy tiêu, những gì cần chi phí chung thì chia đôi.
Chồng lo tiền điện thoại, tiền học cho con; vợ lo tiền chợ, thuê người giúp việc, gas. Nhất là trong chuyện đối ngoại, việc liên quan đến người thân, bạn bè của ai thì người ấy tự lo liệu, không có thì tự đi vay cho dù "đối phương" vẫn có khoản tiền chưa dùng tới.
Họ cảm thấy thoải mái được sống như vậy. Nhưng rồi với cách sống như vậy khoảng cách vợ chồng ngày một xa nhau. Long - Thảo hầu như không còn có những mối quan tâm chung nữa. Mỗi người đều cố gắng để chủ động lo cho chính mình. Thậm chí nếu Thảo muốn ăn gì đó mà Long tiện đường qua nhờ mua hộ, chắc chắn sau khi về Thảo sẽ phải trả đủ tiền và ngược lại anh muốn nhờ vợ mua bao thuốc cũng phải đưa tiền mới có.
Khi "cơn sốt" chứng khoán diễn ra, anh lao vào cổ phiếu như một con thiêu thân. Thời gian đầu anh mua cổ phiếu công ty nào cũng đều thắng lớn. Tiền bạc kiếm được nhiều bao nhiêu thì mối quan hệ vợ chồng càng nhạt nhẽo bấy nhiêu. Thời gian anh dành cho chứng khoán nhiều hơn vợ con. Và nếu vợ có nhắc nhở thì anh lại bảo: "Tôi còn phải lo cho thân tôi chứ".
Sự thờ ơ với gia đình ngày một lớn hơn. Có lần bố Thảo bị lên cơn đau tim đột ngột phải đưa đi viện cấp cứu, đang trên đường nên cô không mang nhiều tiền, điện thoại cho anh mang tiền tới. Anh đáp: "Cũng được, nhưng tối về cô phải trả ngay để tôi còn xoay vốn làm ăn". Lúc này, cô mới thấy rõ sự phân minh trong tiền bạc giữa vợ chồng đáng sợ thế nào.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đã đến. Thị trường chứng khoán ngày càng phức tạp. Cổ phiếu anh mua vào bị rớt giá thảm hại, có những cổ phiếu còn không có giao dịch trên sàn, khiến anh nhiều phen lao đao. Nhưng chị cũng chẳng mấy khi quan tâm, phần vì anh chị ít can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, nhất là những chuyện làm ăn kinh tế. Phần vì nếu có hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng: "Tôi không cần lòng thương hại của cô, tiền tôi mất can gì đến cô mà hỏi. Tôi cũng chưa cần ngửa tay xin cô đâu".
Càng ngày càng nhận ra sự sai lầm trong cách sống của gia đình mình, Thảo cũng đôi ba lần cố gắng thay đổi, nhưng khi đã ngấm vào máu thịt thì đâu dễ dàng. Vậy là, chị làm đơn xin ly hôn. Anh cầm bút ký ngay, vì bản thân họ vốn ngay từ đầu đã không phải là một gia đình.
Theo Đời Sống Pháp Luật