Cố... yêu
(Dân trí) - Với họ, làm quen và hẹn hò với một cô gái không hẳn cực kỳ khó khăn nhưng ước mơ về một mái ấm gia đình cứ thúc giục họ yêu ngay, dù cảm giác yêu… chưa tới. Áp lực từ gia đình, bạn bè và ngay chính bản thân khiến nhiều chàng trai bối rối.
Yêu trong… mệt mỏi
2 năm trước, P gặp và yêu T., một cô gái khá xinh xắn.Do tính cách quá đối lập và bất đồng quan điểm nên quan hệ hai người gặp trục trặc. Thời gian giận người yêu, một lần đi công tác P. quen H., con gái gốc Huế nhưng khá mạnh mẽ và bạo dạn, tình yêu sét đánh trong Huệ nảy sinh.
Dù không "bồ kết" lắm nhưng đang buồn chán lại bị đối phương chủ động tấn công nên P. dễ dàng ngã vào lưới tình của Huệ. Cuộc tình chóng vánh "tốn tiền nhà nghỉ" rồi cũng đến tai T. Thái độ bất cần và lửng lơ của P. làm T. hoàn toàn thất vọng.
Chưa chính thức nói lời chia tay nhưng cả hai không tìm gặp nhau nữa. P. ngụp lặn trong mối quan hệ với H. cũng chẳng thấy thú vị gì, nhưng "tình cho không biếu không" muốn dứt đâu hẳn dễ.
Ngày nào H. cũng réo điện thoại đến cơ quan và nhà riêng của P. để "truy tình". P. thay không biết bao nhiêu sim điện thoại mà cô nàng vẫn dò ra. Ngại ngùng với đồng nghiệp, tai tiếng về chuyện phụ bạc T. và sự kiên nhẫn "ám" tại nhà suốt mấy ngày nghỉ Tết của H.thực sự khiến P. hoang mang.
H. rồi cũng buông tha cho P. khi túm được một chàng khác nghe nói bảnh trai hơn, nhưng với P., sự chai sạn trong cảm xúc vì buông thả dễ dãi yêu đương là cảm giác chán yêu hiện hữu.
Ám ảnh bởi quá khứ
Trong mắt mọi người K. là người yêu của H., cháu gái sếp trưởng bộ phận trong khách sạn nơi cả hai đang làm việc.
Nhưng với người trong cuộc, họ đang cố gồng mình để duy trì mối quan hệ nhạt nhẽo "có tiếng mà không có miếng". H. yêu K. thật lòng nhưng tâm trí chàng lại luôn bị ám ảnh bởi người yêu cũ. Tình xưa càng trỗi dậy mãnh liệt hơn khi K. biết cuộc sống gia đình của người ấy không hạnh phúc và họ thường xuyên gặp nhau.
Cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng khi ngồi nói chuyện thậm chí chỉ cần nhìn vào mắt nhau mỗi lần bên người yêu cũ càng làm K. chán mối quan hệ với H. H. biết, ghen tuông ầm ĩ, cả khách sạn biết chuyện. K dù rất muốn chia tay nhưng ngại dư luận trong cơ quan, ngại phản ứng có thể xảy ra của sếp và cũng áy náy tội nghiệp H. nên đành cố yêu trong tiếng thở dài.
Giờ K. vẫn âm thầm mệt mỏi trong tam giác tình yêu ấy. Nếu không tỉnh táo xác định lại tình cảm, sự mệt mỏi của K. có nguy cơ trở thành mãn tính.
32 tuổi, công việc ổn định, bản thân cũng "thèm" lấy vợ nhưng C., chàng kỹ sư viện X, vẫn đêm đêm ôm gối một mình.
Thực tế C. cũng có người tình - một mối tình chị em rất bí mật. Họ cảm thấy hợp nhau về mọi phương diện nhưng thuyết phục gia đình chấp nhận cuộc hôn nhân của họ không đơn giản chút nào. Hơn nữa chính C. cũng còn nhiều mâu thuẫn khi phải đối mặt với thực tế phức tạp: Nuôi dạy hai con riêng của vợ đang tuổi trưởng thành.
Gia đình giục giã, mai mối, người tình lại đang làm ăn ở xa, nỗi cô đơn trống vắng làm C. cũng muốn buông xuôi.
Ngưòi chị họ giới thiệu cho C. một đám khá ổn. Nàng 28 tuổi, là nhân viên kế toán, nhan sắc cũng khá, con nhà nề nếp đoàng hoàng. Hai người qua lại không ít buổi hẹn hò, tâm trạng C. vui vẻ khiến cả nhà.....mừng thầm, dự định cuối năm cưới cũng có lúc lóe lên trong ý nghĩ của C.
Nhưng suốt hai tháng tìm hiểu, C. tay chưa dám nắm vì "chẳng thấy rung động gì". Kế hoạch "cố yêu, lấy bừa" coi như bất thành.
Hạn chót lấy vợ của C. lùi sang tận… năm sau vì anh chàng đang chờ cuối năm người tình về nước để "xem lại" tình cảm. Chưa giải quyết mối quan hệ trong quá khứ, tâm trạng bất ổn không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới. Có lẽ C. cũng đủ từng trải để nhận ra điều đó.
Tình yêu là sự sống và nó đến tự nhiên như hơi thở. Đón nhận tình yêu với một tâm hồn thanh thản và chân thành, cảm giác hạnh phúc mới có đất đơm hoa trong trái tim của bạn.
Nguyệt Hằng