Thứ Tư, 05/09/2007 - 3:09 PM

Khi trẻ phản ứng

(Dân trí) - "Trẻ con bây giờ lười ăn lắm!" - Nhiều bà mẹ nói vậy. Chúng dửng dưng trước những lời dỗ dành ngọt nhạt, thờ ơ với thịt cá… những thứ mà thời ông bà bố mẹ chúng chỉ có thể ao ước vào dịp lễ Tết.

Các bà mẹ có vẻ kiên nhẫn hơn khi cho con ăn và chờ đợi những cái miệng xinh xinh nhai nuốt một cách uể oải. Thỉnh thoảng có vài ông bố vì hoàn cảnh hay một lý do nào đó phải đảm nhiệm việc cho con ăn sáng đến trường thì quả vất vả.

 

Một buổi sáng, tại cổng trường mầm non SM, các phụ huynh đưa con đến trường được phen giật bắn người: Chiếc bánh mỳ kẹp thịt bị quăng ra đường. Cậu bé oà khóc với nét mặt đầy vẻ sợ hãi. Ông bố càng điên tiết lôi xềnh xệch nó vào lớp "để cô giáo trị cho một trận.... cái tội lười ăn!". Mấy chị vội lên tiếng bất bình vì thấy tội cho trẻ quá.

 

Khi cổng trường đóng lại báo hiệu giờ đến lớp đã muộn thì một chiếc xe máy đi tới. Cô bé con khoảng 3,4 tuổi cứ chùn lại không chịu xuống xe, mếu máo khóc. Lập tức bé bị mẹ mắng xa xả: "Mày có chết cũng phải vào lớp!Đồ lười ăn lại còn lếu láo... ".

 

Một cô giáo thấy vậy vội chạy ra, người mẹ chạy lại giỏ xe lấy gói xôi giúi vào tay cô giáo nài nỉ: "Nhờ cô cho cháu ăn hộ tôi với! ".

 

Cô giáo cúi xuống dịu dàng bảo bé:

 

- Nào! Con ngoan nào, nín đi cô yêu. Con ăn xôi cho no rồi vào lớp chơi với các bạn vui lắm, nhiều đồ chơi  hay lắm, ngoan nào...

 

Không hiểu  vì những lời ngọt ngào của cô giáo hay háo hức với đồ chơi và những điều thú vị cô vừa gợi lên, bé gái thay đổi hẳn. Bé nín bặt ngoan ngoãn cầm gói xôi ăn rồi hớn hở theo cô vào lớp.

 

Mẹ bé từ nãy đứng ngoài theo dõi có vẻ ngượng ngùng… rồi yên tâm ngồi lên xe phóng đi. Ngưòi mẹ chắc đã hiểu vì sao con mình lại lười ăn và khó bảo đến thế.

 

Với những lời đe doạ, mắng chửi, trước sức ép về tâm lý nặng nề gay gắt làm sao bé có thể ăn ngon miệng và vui vẻ đến trường? Các bậc cha mẹ nên xem lại cách dạy con của mình khi trẻ có phản ứng quyết liệt.

 

Nguyệt Hằng