Thứ Hai, 16/07/2007 - 13:54

Bà xã tiếc nuối gì?
(Dân trí) - ... Cũng không nhiều. Ngoại trừ một số thói quen và… đặc quyền chỉ “gái còn son” mới có. Đôi khi nỗi niềm trăn trở ấy cũng khiến nàng mất ăn mất ngủ, cảm thấy bị gò bó dù chưa hẳn là đã mắc tội… chán chồng.

Ánh mắt ngưỡng mộ của đàn ông

 

Hẳn vậy, nàng sẽ có khi trống trải nhận ra rằng đã lâu rồi mình không nhận được ánh nhìn âu yếm đầy ve vãn tán tỉnh của cánh mày râu.  Còn ai dám động vào đóa hoa đã có chủ? Ngay cả đám vệ tinh dày đặc trước đây giờ cũng biến đâu cả, chính thức từ khi nàng bước lên xe hoa về nhà chồng.

 

Tự do

 

Trước đây nàng tha hồ đến phòng tập bất cứ lúc nào mình muốn, rồi cứ ở đó cho đến tối muộn. Giờ không có chuyện rảnh rang đến thế. Tan sở, việc nhà, cơm nước, chồng con đã đợi nàng sẵn ở nhà.

 

Muốn ăn vặt như trước đây ư? Không dễ đâu. Chẳng phải cứ mua đại cái gì đó để lấp vào dạ dày khi tới bữa là được, cũng làm gì có chuyện uống nước cầm hơi “ép cân” vài bữa như trước đây. Giờ nàng đang phải chăm lo cho cả một gia đình và tất nhiên vấn đề dinh dưỡng được hiểu ngầm là rất quan trọng.

 

Các mối quan hệ

 

Một khi đã theo chồng, vệ tinh rơi rụng đã đành, nhưng ngay cả quan hệ bạn bè cũng trở thành vấn đề đáng phiền lòng của bà xã nhà bạn. Bởi cô ấy không còn được tự do tụ tập với bạn bè mỗi lúc tan làm, muốn đi đâu, với ai lại phải gọi điện về nhà “xin phép”, và tất nhiên đừng nghĩ đến chuyện đi quá “giờ giới nghiêm”.

 

Núi này - núi nọ

 

Ngạn ngữ Anh có câu: “Cỏ bên kia rào lúc nào cũng xanh hơn”, còn người Việt thì nói: “Đứng núi này trông núi nọ”. Và vợ yêu của bạn, một ngày nào đó, có thể sẽ thở dài: “Nếu được độc thân một lần nữa, mình sẽ học cách đong đưa cho ra trò. Có vẻ như mình lấy chồng trước khi trưởng thành ấy”.

 

“Tất nhiên mình yêu chồng, nhưng đôi lúc mình ước gì có thể được đá lông nheo với ai đó khi không có mặt anh ấy”.

 

Câu hỏi đặt ra là, nếu nàng tiếc nuối nhiều đến vậy, thì trong suy nghĩ của nàng, chưa chồng có gì vui?:

 

Chẳng sống trong hôn nhân không hạnh phúc

 

Hiển nhiên là vậy, vì các cô gái chưa chồng đâu cần phải đau đầu với cuộc sống hôn nhân.

 

Trẻ hơn nhiều so với tuổi

 

Vì nàng sẽ không phải lo lắng, chăm sóc nhiều cho gia đình, miễn lao tâm khổ tứ trước quan hệ với gia đình bên chồng và “cơ hội” bị mẹ chồng quản thúc, chị em chồng “dòm ra ngó vào” hoàn toàn bằng 0.

 

Muốn làm gì thì làm

 

Nàng thích bày đầy giấy tờ cơ quan lên bàn ăn? - cứ thoải mái. Muốn ngồi xem trọn bộ phim mà không phải ngắt quãng đứng lên đặt cơm, dọn dẹp nhà cửa? - chẳng ai ý kiến gì.

 

Thậm chí mỗi ngày qua đi nàng đều sống trong tâm trạng háo hức: “Ai sẽ là anh chàng tiếp theo của mình nhỉ?”. Nàng sẽ tha hồ tụ tập, gặp gỡ nhóm bạn của mình và “tám” hàng giờ không biết chán về những anh chàng nóng bỏng, chuyện shopping, thời trang v.v.

 

Giải pháp

 

Một khi suy nghĩ của bà xã đã xuất hiện những “mầm mống tai họa” này, bạn sẽ đối đầu với nguy hiểm. Cách tốt nhất là phòng tránh từ đầu. Thuở “bơ vơ mới về”, hãy cho phép nàng được thoải mái về tâm lý.

 

Cho nàng thấy chăm sóc, yêu thương chồng con là thú vui, là niềm hạnh phúc, không phải thứ trách nhiệm nặng nề. Hãy cùng nàng chia sẻ, gánh vác việc gia đình, để nàng không bao giờ cảm thấy quá tải hay cảm nhận cuộc sống hôn nhân như địa ngục.

 

Đôi khi hãy để nàng tự do đi đây đó, với bạn bè của mình. Phụ nữ rất cần người tâm sự, trò chuyện với đám bạn gái thân là cách giải tỏa tuyệt vời.

 

Hãy để nàng dành nhiều thời gian hơn cho những công việc tỏ rõ tính độc lập và khả năng tranh đấu. Cách đó, bạn “tôi luyện” cho nàng thành người phụ nữ tự tin, không dựa dẫm đàn ông, thậm chí nếu làm tốt, nàng còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho bạn.

 

Cuối cùng, hãy cho nàng hiểu rằng ngoài kia có rất nhiều phụ nữ đã kết hôn vẫn luôn hài lòng với cuộc sống của mình, bởi họ có thứ mà nàng cũng có: Những đứa con xinh đẹp, một người chồng ga lăng, yêu thương vợ và rất biết cảm thông.

 

Huyền