(Dân trí) - Một bạn trẻ đã giấu gia đình để bí mật sống cùng bạn trai; các cô gái không ngại ngùng khi tâm sự về giới tính và những cuộc tình của họ trên blog… Đó là thoáng ghi nhận của phóng viên Reuters về một cuộc cách mạng tình dục đang “ngấm ngầm” trỗi dậy ở Việt Nam.
Huyền, một giám đốc quan hệ công chúng 30 tuổi, từ Hà Nội vào TPHCM làm việc hai năm trước. Sau khi sống cùng người dì, cô đã bí mật chuyển đến căn hộ của bạn trai.
“Tôi không nói với dì”, Huyền cho biết. “Việc sống cùng nhau đã trở nên khá phổ biến. Ngoài ra, Sài Gòn là một thành phố lớn và có nhiều cặp ở những tỉnh khác về đây đã chọn cách sống cùng nhau”.
So với thế hệ trước, thanh niên thời nay thường hẹn hò lâu hơn trước khi đi đến hôn nhân. Họ cũng có “quan hệ” trước hôn nhân. Ngoài ra, họ còn có nhiều “đất” trên internet để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn trong tình yêu.
Ở thành phố trước kia là Sài Gòn, công viên là địa điểm lý tưởng cho những cặp tình nhân. Với họ, thật tuyệt vời khi có một không gian riêng. Bởi, dù kinh tế đã làm cho nhiều thứ thay đổi nhưng nếp sống ba thế hệ dưới cùng một mái nhà vẫn phổ biến ở Việt Nam.
Ngồi trên yên xe máy, quay lưng lại phía đường, những cặp tình nhân, hầu hết trong độ tuổi 20, nhóm tuổi chiếm hơn một nửa trong tổng số 85 triệu dân Việt Nam, dường như quên hết xung quanh.
Còn giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, con đường rợp bóng cây Thanh Niên, với hai bên là hồ, được mệnh danh là “con đường tình yêu” đối với những cặp trai gái đang hẹn hò. Họ âu yếm, trao nhau những nụ hôn dưới tán cây hoặc trên những chiếc thuyền đạp vịt ngoài hồ.
Thời “tắt đèn” đã qua
“Truyền thống” này có từ đầu những năm 1980, nhà xã hội học Lê Bạch Dương nhớ lại. “Tôi vẫn còn nhớ khi đèn trên đường Thanh Niên vụt tắt vào khoảng 7h30 hoặc 8h tối, dường như tồn tại một quy ước ngầm giữa những cán bộ phụ trách điện và các bạn trẻ”, ông Dương hiện là Giám đốc Viện nghiên cứu phát triển xã hội, cho biết. “Vào nửa đêm, đèn điện lại được bật sáng”.
Nhưng giờ đây, đèn luôn được bật sáng.
Đó là một phần của quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội ở đất nước này, đất nước phải trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh và những khó khăn về kinh tế.
“Một số người nói rằng đây là thời điểm của cách mạng tình dục ở Việt Nam, nhưng thực tế, nó lặng lẽ hơn, không như những gì đã xảy ra ở châu Mỹ vào những năm 1960 và 1970. Song nó đang phát triển”, nhà tâm lý học Khuất Thu Hồng nhận xét. “Thật khó có thể diễn tả được sự thay đổi nhanh đến thế”.
Sự thay đổi đó có thể đặc biệt thấy rõ ở những phụ nữ độc thân. Cơ hội công việc của họ cũng không kém gì đối với đàn ông trong những năm gần đây, khi mà kinh tế phát triển nhanh, thu nhập gia tăng, và khi Việt Nam chuyển sang hướng công nghiệp hóa đất nước. Cách thu xếp cuộc sống của con người nơi đây cũng đang thay đổi, đặc biệt là đối với những người rời quê nhà lên thành phố học tập hoặc làm việc trong các văn phòng, nhà máy chung quanh trung tâm kinh tế ở miền Nam - TPHCM.
Những chatroom, website, blog và báo điện tử đã trở thành diễn đàn cho giới trẻ trao đổi về tình yêu và giới tính. Quan niệm của người Việt Nam về tình yêu và giới tính đã cởi mở hơn rất nhiều. Như Khuê, một phụ nữ 30 tuổi thẳng thắn, xinh xắn, một người viết blog, cho biết: “Ở Việt Nam, người già vẫn muốn các cô gái phải còn trinh, nhưng thời thế đang dần thay đổi”. Theo Khuê và một số người khác, có một quan niệm là chỉ có những phụ nữ hẹn hò cùng đàn ông nước ngoài mới có quan hệ trước hôn nhân.
Mối quan hệ “ngoài luồng”
Nhìn chung người phương Tây sống ở Việt Nam thường thấy người Việt Nam chấp hành “rất nghiêm” truyền thống. Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. “Ăn cơm 6 ngày, ăn phở ngày thứ bảy”, đó là câu nói mà người Việt Nam dùng để ám chỉ đến mối quan hệ “ngoài luồng”.
Các cuộc nghiên cứu đối với thế hệ trẻ của nhiều tổ chức cho thấy, xét về mặt tình dục giới trẻ “hơn” cha mẹ họ hồi cùng độ tuổi. Tuy nhiên, có khác biệt là lúc đó cha mẹ họ đã kết hôn, còn họ thì chưa.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy tình dục không chỉ còn được coi là “phương tiện” để sinh con đẻ cái, để có người nối nghiệp. “Chúng tôi đã nghe thấy rất nhiều bạn trẻ, cả nam lẫn nữ, nói về khoái cảm”, Hoàng Tú Anh, một bác sỹ làm việc cho một tổ chức y tế phi chính phủ cho biết. “Hai hoặc ba năm trước, có rất nhiều chuyện ngắn và tiểu thuyết do các nữ nhà văn viết về bản năng giới tính của phụ nữ”.
Ngoài ra, ở Việt Nam còn có trang web www.tamsubantre.com, là một diễn đàn cho những người muốn thảo luận về hôn nhân, tình yêu, sức khỏe sinh sản và sức khỏe giới tính. Những nhà tài trợ như Quỹ dân số LHQ và các tổ chức khác còn ủng hộ cho chương trình phát thanh trực tiếp trên Đài tiếng nói Việt Nam “Cửa sổ tình yêu”, một diễn đàn cho mọi lứa tuổi.
“Thật đáng chú ý là, xét về bề ngoài, thì tất cả những thay đổi trên đã không gây ra rạn nứt trong mối liên kết xã hội”, Ian Howie, đại diện của Quỹ dân số LHQ ở Việt Nam cho biết. “Tốc độ thay đổi nhanh chóng dường như vẫn rất phù hợp”.
Nguyên Hạ
Theo Reuters