Thứ Năm, 05/04/2007 - 07:05

Kiến thức giới tính

Màu sắc và "gu" yêu
(Dân trí) - Bộ cánh bạn mặc, đồ trang trí trong nhà và cả chiếc xe bạn đi đều có thể là những dấu hiệu nhận biết tính cách trong… "chuyện ấy". Điểm mấu chốt ở đây chính là màu sắc bạn lựa chọn.

Màu đỏ

 

Người thích màu này có xu hướng “dữ dằn” như hổ. Họ dễ dàng bị kích thích và thỏa mãn theo mọi cách có thể tưởng tượng. Khi ánh lửa của lòng ham muốn bùng lên thì phải mất hàng giờ mới có thể dập tắt được nó. Hai người đều thích màu đỏ mà “gặp nhau” thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra!

 

Màu vàng

 

Nếu bạn ưa thích màu này, bạn là người khá “phức tạp” và cũng dễ thích nghi trong chuyện ấy. Hầu hết các trường hợp, bạn dễ chấp thuận một cách thụ động sự ham muốn từ phía người kia cho dù đó không phải là “lúc” của bạn.

 

Màu hồng

 

Gam của những người không chịu tìm hiểu để nâng cao “kỹ năng”. Họ hay khơi gợi hơn là chủ động. Một số trường hợp khoe khoang “vốn trời cho” nhưng đơn giản chỉ bởi vì họ ghét đàn ông.

 

Đàn ông mà thích màu hồng thì chỉ là những kẻ lăng nhăng hay tán tỉnh. Họ có ba cuộc hẹn trong cùng một buổi tối nhưng chẳng đến cuộc nào, thay vào đó lại có mặt bên cô khác tại một quán bar.

 

Màu mận

 

Người thích màu mận thường cho mình là thành thạo và nắm thế chủ động khi trên giường. Phụ nữ thích màu này rất ghét bị làm rối tung cả tóc lên.

 

Nếu là đàn ông, trong cách tiếp cận “chuyện ấy” họ giống như đang làm kinh doanh vậy. Nói chung cả hai giới, ai thích màu này đều ích kỷ, chỉ quan tâm đến mình mà không để ý tới sự thoả mãn của bạn tình.

 

Màu đen

 

Những người không thích hợp với “thế giới bình thường” và muốn tìm kiếm “chuyện đó” ở những kẻ có chung tính cách.

 

Họ là những người mơ mộng, chỉ đạt tới “đỉnh” khi ở trong hoàn cảnh căng thẳng hay những lúc buồn chán. Các chuyên gia tâm thần học cho biết những kẻ lạm dụng tình dục rất thích màu đen.

 

Màu xanh lá cây

 

Đây là màu của những người trong sáng và ngây thơ. Phụ nữ thích màu xanh lá cây lúc nào cũng “yêu” như lần đầu. Đàn ông thì rất dịu dàng dù có hơi… vụng về một chút.

 

Nói chung người thích màu này đều nhẹ nhàng nhưng không nồng nhiệt trong chuyện ấy. Bạn tình của họ không bao giờ phải lo rằng mình sẽ bị phản bội.

 

Màu Cam

 

Người yêu thích màu cam hay tưởng tượng. Họ coi chuyện ấy như một vở kịch trong đó mình là ngôi sao độc diễn. Khơi dậy là bước khởi đầu quan trọng nhưng bạn sẽ chẳng thể nghe được một lời ngọt ngào, ân ái nào từ phía họ đâu. Đàn ông sẽ kéo tóc, còn phụ nữ thì để lại những vết thâm tím trên lưng bạn tình của mình.

 

Màu nâu

 

Nếu bạn thích màu nâu, bạn thật sự đang sở hữu một kho báu. Bạn rất nồng nàn, nhạy cảm với nhu cầu và ham muốn của bạn tình. Bạn cũng cần có nhiều thời gian và không gian riêng tư để bắt đầu

 

Với những người này, khi nói lời yêu là chưa đủ, bạn hãy kéo họ lại gần trong vòng tay. Bên đống lửa hay đi dạo dưới mưa là những cách tuyệt vời.

 

Màu xám

 

Những người không có tính quả quyết thích màu xám. Đàn ông coi chuyện đó là một cách giảm căng thẳng, còn phụ nữ thích màu xám lại lên giường chỉ vì một trong hai lý do là vì bạn tình hoặc là để có con.

 

Màu xanh da trời

 

Đây thật sự là một người bạn tình tuyệt vời. Họ coi chuyện đó là cả một nghệ thuật. Đàn ông sẽ giống như một nghệ sỹ chơi piano hoàn hảo và phụ nữ sẽ thoả mãn một cách cực độ.

 

Tuy nhiên cảm xúc của họ như những đợt thuỷ triều. Cả đàn ông và phụ nữ thuộc tuýp này đều thích khúc dạo đầu và sự kết thúc. Bạn sẽ không bao giờ thấy nhàm chán nếu kết hôn với những người này.

 

Màu trắng

 

Họ là những người có quan điểm cứng nhắc, khắt khe về chuyện nhạy cảm đó. Đối với họ, một nụ hôn kiểu Pháp hay “gần gũi” vào ban ngày đều ghê tởm.

 

Phụ nữ thích màu trắng sẽ chỉ cởi bỏ xiêm y sau rèm che và đàn ông thì tắm trước và sau khi lên giường.

 

Minh Lý

Theo Romanticlyric