Thứ Tư, 21/03/2007 - 08:00

Kiểu sống "vợ chồng cuối tuần"
(Dân trí) - Có những đôi vợ chồng trẻ, kết hôn chưa đến một năm mà thời gian ở riêng đã đến mười tháng. Kiểu sống SOLO sau khi kết hôn (hay gọi là kiểu sống vợ chồng cuối tuần) đã bắt đầu thịnh hành trong giới công nhân viên chức trẻ Trung Quốc.

SOLO nghĩa gốc là độc tấu, độc xướng, ở đây chỉ một kiểu quan hệ vợ chồng “nửa ở chung” mới của thanh niên thành phố.

 

Tô Cầm (tên đã được đổi) 26 tuổi, là một thành viên của kiểu sống SOLO. Là giảng viên trường ĐH Sư phạm Trùng Khánh, bố mẹ đều công tác ở Sa Bình Bá, tháng 3 năm ngoái, Tô Cầm kết hôn với Đặng Vĩ là nhân viên thiết kế của Công ty Trang trí Tân Nghệ ở khu Giang Bắc.

 

Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng trẻ dọn về sống ở căn hộ mà gia đình hai bên mới mua cho trong khu tập thể Ái Đinh Bảo khu Giang Bắc.

 

Vừa hết tuần trăng mật, đôi vợ chồng trẻ vốn đã quen với cuộc sống nuông chiều liền nảy sinh mâu thuẫn. Trước đây, vì cả hai người hầu như chưa bao giờ phải làm việc nhà, nay dọn ra ở riêng chẳng ai biết làm. Quần áo thay ra chất đống rồi mới đem ra ngoài hàng giặt, hàng ngày đều gọi cơm từ nhà hàng mang đến. Trong nhà bừa bộn bẩn thỉu, sách vở quần áo vứt lung tung…

 

Cuộc sống lứa đôi chưa kéo dài một tháng, Tô Cầm không chịu được nữa, hai vợ chồng đành dọn về ở chung với bố mẹ Tô Cầm ở Sa Bình Bá.

 

Một ngày ba bữa cơm đều có người chăm sóc, cuộc sống cũng trở nên có quy luật hơn, nhưng vấn đề mới lại nảy sinh: Từ Sa Bình Bá đến Giang Bắc, đi xe ôtô phải mất một tiếng đồng hồ, nếu như gặp phải hôm tắc đường thì còn lâu hơn. Chuyển nhà được 10 ngày, Đặng Vĩ đã đi làm muộn đến ba lần. Làm công việc thiết kế, Đặng Vĩ có thói quen ngủ muộn, để khỏi đi làm muộn, hàng ngày anh phải dậy vào lúc 7 giờ kém, vì thế trong giờ làm việc thường xuyên ngủ gật.

 

Tô Cầm vì thương chồng lại xách va li quần áo cùng với Đặng Vĩ chuyển đến ở nhà bố mẹ chồng cho gần chỗ làm. Nhưng những bữa cơm chỉ có toàn món rau nhạt nhẽo mà bà mẹ chồng chuẩn bị làm Tô Cầm cảm thấy khó chịu.

 

Tháng 5 năm ngoái, Tô Cầm vì phải tham gia lớp bồi dưỡng do trường tổ chức rất bận, nên lại phải dọn về ở nhà bố mẹ đẻ ở gần trường. Đặng Vĩ vẫn tiếp tục ở nhà bố mẹ mình, cuối tuần hai vợ chồng mới gặp nhau một lần.

 

Hai tháng sau khi kết hôn, chuyển nhà ba lần nhưng vẫn chưa tìm được chỗ an cư, thế là đôi vợ chồng trẻ nghĩ ra một cách: ai ở nhà người nấy - vừa có người chăm sóc làm việc nhà cho, vừa không phải vất vả ngược xuôi, hơn nữa lại phù hợp thói quen sinh hoạt.

 

Thời gian ở riêng nhiều hơn thời gian ở chung, cuối tuần mới gặp nhau, hai người lại có thể tìm lại cảm giác lãng mạn như hồi mới yêu. Bây giờ Tô Cầm nói kiểu sống này rất hay, cô vẫn chưa muốn kết thúc…

 

Có rất nhiều người dân thành phố cảm thấy không thể hiểu nổi kiểu sống mới này. Phóng viên gọi điện phỏng vấn 10 người đã kết hôn, chỉ có một người cho rằng lợi nhiều hơn hại; hai người cảm thấy có thể thử, nhưng không cho là tốt; bảy người phản đối kịch liệt, cho rằng đây là một thách thức đối với cuộc sống hôn nhân truyền thống, mối quan hệ này không thể ổn định lâu dài được.

 

Các chuyên gia của Phòng nghiên cứu Xã hội học thuộc Viện Khoa học Xã hội Thành phố Trùng Khánh cho biết, kiểu sống SOLO sau khi kết hôn là hiện tượng điển hình của tầng lớp thanh niên thế hệ 8X.

 

Từ nhỏ được nuông chiều như các “Tiểu Hoàng đế”, “Tiểu Công chúa”, đột nhiên phải đối mặt với những chuyện phiền muộn trong cuộc sống gia đình, họ lựa chọn con đường trốn tránh, tìm về với vòng tay của bố mẹ.

 

Tâm lý trốn tránh này rất có hại cho hôn nhân gia đình. Hai người có thói quen sinh hoạt và bối cảnh trưởng thành khác nhau cùng chung sống, cần phải nhường nhịn thông cảm cho nhau, cùng nhau giao lưu trao đổi học tập, như vậy sẽ tốt hơn là trốn tránh.

 

Bình Diện

Theo Báo buổi chiều Trùng Khánh