Thứ Năm, 12/10/2006 - 16:01

“Lành lặn” trở về sau… trăng mật
(Dân trí) - Sắp đến kỳ nghỉ có một không hai trong đời, hãy nghĩ đến nắng vàng, biển xanh, cát trắng, và cả… stress, vì lúc nào cũng chỉ "mỗi ta với mình”. Sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn học đương đầu với những điều không mong muốn rất có thể xảy ra.

Lý tưởng mà nói, tuần trăng mật bên người mình yêu là sự trải nghiệm quá tuyệt trong đời. Cùng dìu nhau trong tiếng nhạc du dương nghe tiếng sóng dạt dào, cùng đùa vui dưới nắng, bữa tối lãng mạn, những “đêm diệu kỳ”....

 

Không may là ở đời hiếm khi được lý tưởng đến thế. Nhiều cặp đôi nhắc lại những tháng ngày trăng mật mà cảm thấy “vỡ mật”.

 

Anh Tuấn nhà ở Hà Nội tâm sự “bình thường có phải lúc nào cũng kè kè suốt 24/24 như thời kỳ “mật ngọt” ấy đâu. Cô ấy lúc nào cũng ở bên, ngay cả những lúc mình “trần tục” nhất. Rất khó giữ vẻ hào hoa, phong độ đỉnh cao thường ngày”.

 

Cả tuần, ngày nào cũng thấy mặt, có “yêu nhau lắm” thì cũng có lúc phải “cắn nhau đau”, chí ít là khó chịu. Chi Lan vợ anh Tuấn hùa kể chuyện theo chồng:

 

“Cũng buồn cười. Ông xã có cái tính cứ ngồi xuống là gõ ngón tay xuống bàn. Lúc hai đứa chưa đi trăng mật ấy, mình cũng mục sở thị rồi nhưng thấy chẳng sao, tạm cho là đáng yêu. Đến lúc đi nghỉ, chỉ có hai đứa, cả ngày đối mặt, mà cứ sểnh ra lại thấy chồng gõ gõ ngón tay, lắm lúc sốt ruột rồi thành ra điên tiết. Dỗi.”

 

Trăng mật còn là cơ hội tuyệt vời để hai người “hiểu” nhau hơn. Có chuyện của cô nhân viên tên Liên quá lứa lỡ thì, may gặp được một anh tìm hiểu có hơn 3 tháng rồi cưới, cũng lục tục dắt nhau đi trăng mật.

 

“Thường ngày thấy anh ấy thật thà ít nói, đi uống nước cứ “ngậm tăm” suốt, cũng cảm mến. Tự nhủ lấy nhau rồi chắc chàng sẽ bộc lộ bản thân hơn. Chỉ hai đứa bên nhau trong tuần trăng mật có khi lại tíu tít…

 

Nhưng đi mới té ra là anh ấy im lặng bởi chẳng có gì để nói. Thất vọng lắm. Biết thế mình ở vậy làm bà cô trong nhà nói chuyện với bố còn hơn!”.

 

Giờ họ vẫn sống bên nhau, nhưng để hòa hợp thì cả hai còn đang phải cố gắng nhiều.

 

Bất đồng quan điểm cũng có thể bộc lộ trong kỳ trăng mật, nhưng nên nhớ rằng sở thích khác nhau, mối quan tâm khác nhau không hẳn đã tệ hại. Thẳng thắn mà nói, bạn biết đâu lại chẳng “sốc” khi thấy ông xã quan tâm đến giày cao gót và say sưa nói chuyện kem chống nếp nhăn giống mình!

 

Bởi thế tôn trọng và thỏa hiệp là chìa khóa giúp bạn chèo lái cho tuần trăng mật đi qua êm đẹp. Tôn trọng nhu cầu, mong muốn của người kia, thỏa hiệp để điều chỉnh phù hợp với vợ/chồng mình.

 

Cho nhau chút thời gian làm việc mình thích xét cho cùng cũng không phải điều gì quá khó. Nếu người này có thể tham gia cùng hoạt động ưa thích của người kia thì rất tốt. Bạn chuẩn bị đồ ăn nhẹ, trong vòng tay chồng cùng thức xem bóng đá. Anh ấy đến spa hoặc đi massage cùng bạn…

 

Trường hợp thực sự không thể tham gia thú vui của chàng, bạn nên kiếm một cuốn sách ngồi đọc, vui vẻ để chàng tự do làm gì tùy thích. Mọi chuyện sẽ thực sự đơn giản nếu bạn nhìn nhận nó đơn giản.

 

Trong kỳ nghỉ cố gắng đừng để nảy sinh mâu thuẫn. Có gì đó chưa hài lòng hãy nói cho người kia biết. Thỏa thuận trước với nhau rằng mỗi người sẽ có 5-10 phút để “trình bày” cảm giác của mình, người kia không làm gián đoạn.

 

Quan trọng nhất, đừng đổ lỗi: “Vì anh/em mà trăng mật mới nhàm chán thế này”.

 

Huyền Anh