Thứ Ba, 03/10/2006 - 16:40

Yêu và ghen
(Dân trí) - Hai người thích, rồi yêu nhau, cùng trao nụ hôn, đưa nhau về ra mắt gia đình. Trước bàn thờ tổ tiên, họ nên nghĩa vợ chồng, từ đây cùng chia sẻ đắng cay, hạnh phúc, chung thủy trọn đời đến đầu bạc răng long. Tình yêu phải chăng chỉ đến thế?

Nhiều người tỏ ý đồng tình nhưng cũng có người nói “không, đâu phải chỉ có thế”. Tình yêu là một phạm trù phức tạp khó có thể lý giải chỉ với vài từ. Tất cả những gì con người có thể làm là cảm nhận nó - cảm nhận, chứ không phải lý giải.

 

Đôi khi chúng ta tốn quá nhiều thời gian để tìm hiểu thứ cảm xúc này mà quên mất rằng, cảm xúc ấy, nó có mặt trên đời chỉ để người tận hưởng. Một khi ta đã hiểu nó quá rõ, giống như ngọn gió trong một ngày nhiều mây, tình yêu sẽ bay đi.

 

Ghen - thứ cảm xúc rất con người, hiện hữu trong nhiều mối quan hệ, cảm xúc duy nhất khiến người ta cảm thấy khó phân định rạch ròi giữa hai mặt “tích cực” và “tiêu cực” nó mang lại.

 

Bạn có yêu anh ấy không? Nếu có bạn sẽ cố gắng không để mất anh ấy. Khi hai người yêu nhau, họ dành trọn thời gian cho nhau. Đôi khi cán cân tình yêu thiên lệch, nặng hơn về một phía, có một người yêu người kia nhiều hơn. Chuyện đó cũng bình thường.

 

Tệ nhất là khi “cân” không hề lệch nhưng người ta lại tự tưởng tượng và gán cho nó một trạng thái mất thăng bằng viển vông. Thế nên, các trận chiến và tranh cãi, xung đột có cơ hội len vào, xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống lứa đôi.

 

Bạn đang yêu và cảm nhận được nhịp đập trái tim mình chứ? Hãy cứ tận hưởng những gì tốt đẹp nhất tình yêu đem lại, đừng cố nghĩ ra trạng thái mất cân bằng không có thật, để rồi biến mình thành một kẻ ghen tuông.

 

Huyền Đức

Theo broadlove