Xuân Bắc dùng tới 6 chiếc điện thoại, trong đó có chiếc “pin khủng” dùng được trong 20 ngày. Phương Thúy sành điệu với chiếc N97 mới kính cong sau khi được giải cứu. Dế đã trở thành trợ thủ đắc lực của các sao như thế nào?
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy sau vụ “giải cứu” với Nokia N97 luôn hiện diện trên tay với chiếc điện thoại thời thượng này. Phía trong chiếc Nokia đó, Thúy bảo, cô dùng một chiếc SIM của Viettel để có thể kết nối ở mọi nơi trong và ngoài nước. Thúy kể: “Mới đây Thúy đi thực hiện một hoạt động từ thiện ở miền Trung, xuyên qua hàng trăm km đường rừng, lên tận biên giới Việt –Lào, nhưng may mắn là sóng Viettel rất khỏe, nên mình có thể gọi điện, nhắn tin và đặc biệt là check mail, lướt web rất tốt”. Chỉ vào chiếc điện thoại, Thúy nhoẻn miệng cười: “Khi là sinh viên, Thúy chọn Viettel vì mạng này rẻ, có nhiều khuyến mại. Giờ mình vẫn dùng vì mạng viễn thông này đã phục vụ tốt cho công việc. Mỗi tháng Thúy chi phí mất hơn 1 triệu cho tiền cước của Viettel”.
Ít ai biết rằng một sao như Thúy nhưng cũng quan tâm đến khuyến mại bởi cô hoa hậu lý giải rằng:“Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của tổng đài thấy cũng vui như các bạn sinh viên vậy. Có khi bạn bè còn nhắn tin bảo nhau đang có dịp khuyến mãi này, khuyến mãi kia, nghe đâu lớn lắm, thế là lại bảo nhau cùng xài”.
Ca sĩ Mỹ Linh giơ hai chiếc dế: đây là chiếc Nokia E71 do ông xã tặng sinh nhật năm ngoái, còn đây là một chiếc Sony Ericson cũng do một người bạn tặng nhân sinh nhật cách đây vài năm. Linh bảo, chị không có mốt đổi điện thoại nên có cái nào là dùng vài năm luôn.
“Chiếc điện thoại đã là một phần không thể thiếu trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Khi đi tàu xe, Linh hay dùng Iphone để nghe nhạc. Nhưng thực sự đó chỉ là khi đi xa, còn khi nghe nhạc để thưởng thức thì vẫn phải dùng thiết bị chuyên dụng chứ chiếc điện thoại không thể đáp ứng được nhu cầu thưởng thức âm nhạc của mình”. Khi hỏi về nhà cung cấp, Linh không trả lời trực tiếp mà cười thật tươi: “Con gái mình đang dùng Viettel, theo con gái mình, Viettel đang là mạng mà những người trẻ ưa chuộng”.
Câu chuyện của chúng tôi với Xuân Bắc liên tục bị ngắt quãng bởi những hồi chuông điện thoại. Anh rút từ 2 túi quần, kèm theo cả túi áo ba chiếc điện thoại đang đổ chuông, tít tít tín hiệu tin nhắn liên hồi. Vẫn giọng hóm hỉnh vốn có: “Tớ xài tới 6 chiếc điện thoại, cả 3 nhà cung cấp, từ Vina, Mobifone, và tất nhiên, cả Viettel nữa. Trong số 3 điện thoại, mình có một chú dế độc pin có thể xài tới 20 ngày. Đây này- cái này dùng được một tuần mà pin mới giảm đi một vạch, miệng nói, tay Bắc chỉ vào chiếc điện thoại đen trùi trũi. Xuân Bắc kể: “Chiếc điện thoại là vật bất ly thân, lúc nào cũng 2 tay ba súng. Ở thành phố thì không sao, nhưng khi đi miền núi, mình phải ôm ông Viettel vì có những vùng hẻo lánh, chỉ có bác viễn thông quân đội mới bò lên được. Mỗi tháng phải chi mất khoảng 4 triệu để nuôi mấy chú dế đấy”. Anh nói thêm: “Tới xài Viettel còn là vì dịch vụ chăm sóc khách hàng trả sau rất tốt. Tớ vừa tham gia chương trình tri ân khách hàng hôm thứ 7, chủ nhật vừa rồi do Viettel tổ chức ở Tuần Châu. Hơn 300 khách hàng thuê bao trả sau của Viettel ở ở Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh Xuân được đưa đón tận nhà, ăn nghỉ ở resort cao cấp, chơi golf, lướt sóng, bay dù lượn đã luôn”,
Khi chúng tôi tò mò hỏi về sự kiện mà Viettel tổ chức ở đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì Xuân Bắc cho biết anh cũng là một khách hàng tham dự sự kiện này. Mang tên “Cùng Viettel gắn bó và chia sẻ” – đây là sự kiện thứ hai, tiếp nối chuỗi chương trình chăm sóc khách hàng Viettel Privilege 2009 được tổ chức tại 5 thành phố lớn là Cần Thơ, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.
Chưa kịp hỏi tiếp những câu hỏi tiếp theo thì đã thấy Xuân Bắc vơ nhanh cái điện thoại đang đổ chuông, lại cười, lại diễn, lại alo…
Minh Phương