Thứ Bẩy, 08/12/2007 - 09:40

Bức ảnh trên Google vạch mặt kẻ giả chết để “ăn tiền”
Một bà giáo nghỉ hưu ở Anh khi nghe câu chuyện về người đàn ông mất tích đã tỏ ra không tin nên gõ tên ông ta trên dịch vụ tìm kiếm trực tuyến và không ngờ tìm ra bức ảnh cho thấy nhân vật này vẫn sống khỏe.

Bà gõ "John, Anne and Panama" và tìm được bức ảnh về cặp vợ chồng John Darwin và vợ Anne Darwin đề tháng 7/2006 hiện ra trên website có tên Move to Panama, trong khi thông tin cho biết John mất tích từ năm 2002 vì bị chết đuối khi đang đi canô trên biển.

 

 John và Anne chụp năm 2006, 4 năm sau khi ông John "chết đuối".

 

"Tôi gọi điện cho cảnh sát London thông báo chuyện này nhưng người ở đầu dây bên kia bảo tôi đùa họ", bà cho biết. Nhưng sau đó cơ quan an ninh phát hiện dấu hiệu cho thấy 3 tháng trước đây một số đơn cấp thẻ tín dụng tại Panama có liên quan đến địa chỉ của John ở Anh, hai nơi cách xa nhau 9.000 km.

 

Hiện John đã bị bắt và chờ ngày hầu tòa. Người đàn ông 57 tuổi này nói rằng ông bị bệnh mất trí nhớ suốt nhiều năm qua. Thực ra bà vợ biết tin chồng còn sống dù chính thức xác nhận ông chết vào tháng 4/2003. Cái chết giả này mang về cho 2 người một khoản tiền bồi thường bảo hiểm nhân thọ và hưu trí kếch sù tới 2 triệu USD.

 

Theo Việt Toàn

VnExpress/VNUNet