Hà Nội đột ngột chuyển lạnh vào đúng ngày đoàn chúng tôi xuất phát đi Tam Đảo, nhưng điều đó không là trở ngại đối với hơn 35 người đang với sự háo hức khám phá trên 7 chiếc Mitsubishi Triton đã sẵn sàng cho một chuyến du lịch đến Tam Đảo.
Cũng có thể hiểu được phần nào sự háo hức này khi hầu hết những chiếc Triton mà các gia đình sử dụng trong chuyến đi này đều vừa mới được đăng ký cách đây không lâu và đối với mọi người trong đoàn thì đây cũng là chuyến đi nghỉ mát đầu tiên của họ với chiếc Triton mới.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự một chuyến caravan như thế này. Các thành viên ngồi trên xe khác nhau liên lạc bằng chiếc bộ đàm được trang bị cho mỗi xe. Từng câu chuyện vui được các thành viên chia sẻ giúp họ gắn bó với nhau hơn, khiến cho quãng đường từ Hà Nội đến Tam Đảo như ngắn hơn.

Đoàn xe Triton gồm 7 chiếc được đánh số thứ tự di chuyển rất trật tự trên đường đã thu hút ánh mắt của nhiều người đi đường. Nhiều thành viên lần đầu di chuyển theo đoàn nhưng đã tuân thủ rất tốt cách đi theo đoàn, tuyệt đối không vượt nhau và tuân theo sự hướng dẫn của người dẫn đoàn. Mỗi khi có một xe trong đoàn gặp vấn đề, cả đoàn dừng lại hỗ trợ. Qua đó mọi người cảm thấy gắn bó hơn giữa các thành viên khi tham gia caravan.

Những đoạn đường dốc ngoằn ngoèo, cua gấp dẫn lên Tam Đảo là cơ hội để các tay lái khám phá tính năng của chiếc xe mới. Với công suất 136 mã lực, động cơ 2.5L Diesel Common Rail của Triton hoạt động khá nhẹ nhàng trên đoạn đường dốc này. Anh Liêm, người điều khiển xe Triton số 6, tỏ ra khá nhàn nhã khi vừa leo dốc cùng Triton số tự động lại vừa kể những câu chuyện qua bộ đàm góp vui cho mọi người.

“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan vẫn chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao…”. Bài hát được các thành viên nhí của gia đình trên xe Triton số 5 thể hiện qua bộ đàm như thúc giục mọi khám phá, chinh phục đỉnh cao Tam Đảo.

Qua những đoạn đường dốc, các thành viên lại có dịp nhắc nhở nhau về cách chạy xe phù hợp với địa hình. “Đề nghị xe số 3 về số để sử dụng phanh động cơ khi xuống dốc, đèn phanh đang sáng liên tục kìa, nên hạn chế rà phanh khi thả dốc!” Cứ như vậy mọi người chia sẻ những kỹ năng sử dụng xe, chỉ ra những điểm chưa đúng trong lái xe và nâng cao khả năng điều khiển xe của mình.

Nằm ở độ cao gần 1.500m, Tam Đảo có khí hậu mát mẻ quanh năm và có thể so sánh với Sa Pa hay Đà Lạt. Điều khác biệt nhất của Tam Đảo có lẽ là sương mù. Trời đang quang đãng thì sương mù đột ngột kéo đến làm cho cảnh vật thật huyền ảo. Quả thật không uổng công đoàn xe Triton của chúng tôi từ Hà Nội lên đây. Cảm giác thư thái hòa với thiên nhiên cùng với tiện nghi của Resort Belvedere và không thể không kể đến những chiếc xe Triton đã làm nên một đi thú vị.

Hầu hết thành viên trong đoàn đều là những người mới gặp nhau, nhưng không vì thế mà câu chuyện giữa họ kém xôm tụ. Tất cả chúng tôi dường như được gắn kết bởi có chung những sở thích về xe và đam mê du lịch khám phá.
“Mỗi người chọn xe theo đam mê và mục đích sử dụng riêng của họ. Tôi chọn Triton vì nó phù hợp với tính cách cũng như công việc của mình. Đối với tôi, Mitsubishi Triton là lựa chọn số 1. Trước khi mua xe, bà xã cũng có ý kiến trái ngược với tôi. Nhưng sau hơn 1 tháng sử dụng Triton thì bà xã của tôi cũng đã đồng ý rằng sự lựa chọn của tôi là chính xác,” anh Vũ Gia Bình, hiện đang công tác tại một công ty xây dựng, chia sẻ. Suốt chuyến đi, hai đứa con gái của anh Bình là bé Mún và bé Bim tỏ ra rất hào hứng với chuyến đi. Hai bé hát và diễn rất nhiệt tình trước các ống kính của các “nhiếp ảnh gia”.

Anh Hải tham gia chuyến đi chỉ sau hơn 10 ngày nhận xe cũng chia sẻ về sự lựa chọn xe của mình: “Tôi thích Triton một phần vì đây là xe nhập khẩu. Tôi cũng có so sánh với các xe pickup khác. Tôi đặc biệt ấn tượng về kiểu dáng của xe Triton và cả 2 vợ chồng tôi đều cùng quan điểm khi chọn mua Triton.”
Trong số 7 chiếc Triton tham gia hành trình, chiếc Triton số 2 của anh Tuấn có lẽ thu hút được nhiều sự chú ý nhất của các thành viên trong đoàn cũng như của nhiều người trên đường và được các thành viên trong đoàn chọn là Triton Vua! Ngay sau khi mua xe, anh Tuấn đã nâng cấp Triton bằng một loạt phụ kiện chuyên dùng cho off-road, như cản trước, tời điện, bộ giảm xóc, bánh và lốp xe đi bùn… khiến chiếc xe trông rất khác biệt và dữ dằn hơn so với nguyên bản. Ngoài ra, chiếc xe số 2 còn giữ thêm một kỷ lục nữa là xe chở nhiều người nhất với 4 người lớn và 4 trẻ em trên 1 chiếc Triton!

Những chiếc pickup Triton giờ đây không chỉ đơn giản phục vụ cho công việc mà còn là chiếc cầu nối gắn bó giữa các thành viên trong gia đình cũng như liên kết chúng tôi trong những hành trình như thế này. Các thành viên trong đoàn đều có chung nhận xét là ngoài tính năng vượt trội của xe thì nội thất của Triton không thua kém gì một chiếc sedan và đó cũng là một trong những lý do chọn Triton của chúng tôi.
Buổi sáng hôm sau, đoàn di chuyển lên thị trấn Tam Đảo để tham quan và mua đặc sản là đọt su su để mang về làm quà cho người thân hoặc tự chế biến cho gia đình mình. Những chiếc Triton đỏ rực nổi bật trong sương mù của Tam Đảo một lần nữa thu hút sự chú ý của người dân địa phương.
Sau buổi ăn trưa cùng với những trò chơi tập thể thật thú vị, chúng tôi bắt đầu rời Tam Đảo và trở về Hà Nội. Một ngày rưỡi cho chuyến đi cũng trôi qua thật nhanh nhưng cũng đã mang lại không ít kỷ niệm đẹp. Mọi người chia tay nhau và chắc chắn là sẽ gặp lại nhau trên một chuyến đi dài hơn vào dịp gần nhất.