Vòng chung kết Hội thi Kỹ năng lái xe địa hình 2010 (VOC 2010) đã diễn ra hôm qua, ngày 19/9. Mở màn cho ngày thi đấu quyết định này là màn phô diễn của các tay lái hạng stock dành cho các loại xe hai cầu chủ động tham gia đều là xe nguyên bản của nhà sản xuất, chưa lắp thêm bất cứ một thiết bị hỗ trợ nào cho đi đường địa hình như lốp chuyên dụng, tời, giảm xóc độ… tuy nhiên BTC cũng cho phép tháo bỏ cản trước và cản sau để tăng góc thoát trước/sau…
Đường thi của các thành viên hạng Stock bao gồm các nội dung vượt hố cạn, qua cầu bắc thân cây, cua gấp xuống hố ngập nước, tiếp theo là đi đường rãnh đan xen và cuối cùng là vượt dốc với hai tầng được làm bằng các khúc gỗ to.
Các thi sinh tham gia, với sự giúp đỡ của một lái phụ phải vượt qua đoạn đường thi một cách nhanh nhất mà không đâm đổ cọc cũng như dùng đến sự trợ giúp của cứu hộ…

Hố cạn đầu tiên khiến khá nhiều tay lái vất vả.

Một chiếc Jeep gặp nạn

Thi kỹ năng lái xe địa hình đương nhiên không thể thiếu đường lầy lội

Vói những chiếc xe có chiều dài cơ sở lớn như Mitsubishi Pajero hay Triton,
việc vượt qua hố so le khá thuận lợi

Hố cua ngập nước khiến hầu hết các đội đua phải nhờ đến cứu hộ

Chiếc xe Jeep của đội đua Sài Gòn VW là chiếc duy nhất lội qua hố khó nhất không cần đến cứu hộ,
tuy nhiên chiếc xe này lại hoàn thành bài thi không như ý ở khúc cua cuối


"máy cày" hiện đại

Lái phụ có vai trò rất quan trọng trong đội đua; đó là người hướng dẫn đường đi, hỗ trợ kéo tời ...

Một pha hẫng đuôi của chiếc Escape 3.0 V6

Những chiếc Suzuki Vitara có lợi thế ở những khúc cua hẹp nhờ thân hình bé nhỏ...

... nhưng lại gặp khó khăn ở đoạn đường gồ ghề

Một pha văng đuôi khi người lái tăng tốc độ để lao lên đoạn dốc về đích


Một chiếc Triton thực hiện bài qua cầu trên thân cây

Có đến 5/15đội đua hạng Stock sử dụng chiếc pick-up Triton

Chiếc xe Jeep bị "vêu"
Bài và ảnh: Việt Hưng