(Dân trí) - Rao bán 14 triệu cổ phiếu GM - những tưởng “cáo già” Kirk Kerkorian đang tháo chạy khỏi tập đoàn rục muỗng sắp đến ngày sụp đổ. Chỉ có ai đủ sắc sảo và nhanh trí liên tưởng đến nhục hình “giọt nước” mới thấy đòn thù của Kerkorian "hiểm độc" đến mức nào.
Ngày hôm qua (22/11), cổ đông quyền lực nhất General Motors đã tuyên bố trao nhượng lại 14 triệu cổ phiếu tập đoàn với giá 33 USD/ cổ, thông qua Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ. Mọi hợp đồng sẽ được thực hiện nhanh gọn ngay trong tuần, trước phiên đóng cửa ngày thứ Sáu (24/11).
Theo trang web tài chính LionShares.com, Kerkorian hiện đang sở hữu 56 triệu cổ phiếu, tương đương 9,9% giá trị GM. Sau khi các giao dịch trên hoàn tất, “phần tử chống đối” này sẽ chỉ còn 42 triệu trong tay, nghĩa là chiếm 7,4% trong tổng số cổ phiếu trị giá 565,5 triệu của tập đoàn.
Tuy nhiên đây chưa phải là cú “xây mày xẩm mặt” duy nhất mà ông lão 89 tuổi tặng cho ban lãnh đạo GM. Cùng ngày rao bán, công ty tài chính Tracinda của “bố già” lên ngay kế hoạch mua 15 triệu cổ phiếu của tập đoàn giải trí MGM Mirage, rêu rao một mức giá khá hời: 55 USD/ cổ phiếu. Nếu giao dịch này thành công, quyền sở hữu của Kerkorian đối với sòng bạc danh tiếng Bellagio và nhiều sòng bạc khác ở Las Vegas sẽ đạt trên 60% - con số kinh điển khiến người ngoài cuộc chỉ còn biết... vô vọng ngắm nhìn.
Quay trở lại hành động được coi là “tuyên bố rút lui” khỏi tập đoàn xe hơi rục muỗng, nhà phân tích David Healy của công ty chứng khoán Burnham có một các nhìn nhận khác hẳn: Kerkorian thừa sức tăng quyền sở hữu MGM mà không phải từ bỏ một đồng cổ phiếu GM nào.
“Nếu có ý định đoạn tuyệt hẳn, Kirk Kerkorian sẽ “nhổ rễ” một lần dứt khoát chứ không chơi trò “nhỏ giọt” (*) theo kiểu nhục hình Trung Quốc thế này. Rõ ràng, ngài tỷ phú nổi tiếng thù dai vẫn còn muốn làm mưa làm gió, còn lâu mới để cho GM được yên thân”.
Cội rễ “mối thù hận” giữa bố già Kerkorian với hãng xe đứng đầu nước Mỹ thì không ai còn lạ: bỏ ngoài tai những xúi giục nhiệt tình và hậu thuẫn có phần cưỡng ép từ phía Tracinda, GM đã từ chối bắt tay với hãng xe Renault SA của Pháp và Nissan Motor của Nhật để thành lập “bộ ba liên minh” hùng mạnh như Kerkorian hằng mong đợi.
Ngay lập tức, cánh tay phải Jerome York tuyên bố rút lui khỏi ban lãnh đạo cốt cán của GM, chỉ trích cách làm ăn “bảo thủ cứng đầu” và không quên để lại lời nhắn nhủ cay độc: đứng trước đối thủ châu Á, GM nên chuẩn bị sẵn “phần mộ” đi là vừa.
Nhưng dù là âm mưu gì đi chăng nữa thì cú “trở mặt” của Kerkorian cũng tạo ra ảnh hưởng nhất định tới tâm lý các nhà đầu tư: ngay trong phiên giao dịch trưa ngày 22/11 trên thị trường chứng khoán New York, giá cố phiếu GM giảm 5,25%, xuống còn 30,81 USD/ cổ phiếu; trong khi đó giá MGM Mirage tăng 10,33% lên 54,06 USD/ cổ phiếu.
(*): Nhục hình “nước nhỏ giọt” là hình thức tra tấn cổ xưa rất phổ biến ở Trung Quốc. Nạn nhân chịu hành hình bị nhỏ từng giọt nước lên đầu - thoạt nghe tưởng chừng đơn giản, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết cảm giác chờ đợi giọt nước tiếp theo căng thẳng đến mức nào. Sau đó là cái giật mình bất ngờ khi nước rơi xuống, rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái hồi hộp chờ đợi. Quá trình “cân não” này lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, đến một lúc nào đó nạn nhân sẽ phát điên.
Khôi Vinh
Theo AP