(Dân trí) - Stefan Eriksson, cựu giám đốc công ty sản xuất trò chơi video Gizmodo Thuỵ Điển, vừa bị toà án bang California, Mỹ, đưa ra xét xử với bản án sơ thẩm 11 năm tù do tay chơi "bán giời không văn tự" này đã đâm nát 1 chiếc Ferrari Enzo trong bộ sưu tập siêu xe... không phải của mình hồi đầu năm nay tại Los Angeles.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng sớm tại Hollywood hoa lệ, giờ tàn cho các cuộc vui thâu đêm suốt sáng của giới thượng lưu. Một chiếc Ferrari Enzo đỏ rực chuệch choạng rời Beverly Hills hướng về đại lộ Pacific Boulevard, đường rộng thênh thang không một bóng người, chiếc Enzo rít lên như động cơ phản lực. Đồng hồ chỉ 320 km/h, tốc độ của những tay đua chuyên nghiệp, nhưng đây lại là tốc độ rất thường với một quý ông đã có cả một đêm rựơu tuý luý bên những ngưòi đẹp Hollywood.
Hai chiếc Ferrari Enzo lúc Eriksson ở Anh (Ảnh WreckedExotics)
Tuy nhiên, với tốc độ này thì không mất nhiều thời gian trước khi người lái nhận ra rằng anh ta không phải tay đua F1 Schumacher, chiếc Enzo đang vần vũ ở tốc độ 320 km/h thì mặt đường hơi võng đã hất xe bay lên, một chút loạng choạng không lấy thăng bằng được cho xe khi tiếp đất, đuôi xe đã trượt ngang. Với tốc độ sấm sét này thì cho dù là Schumacher đằng sau tay lái cũng không thể cứu vãn chiếc Enzo. Hoàn toàn mất lái do xe đã xoay ngang, chiếc Enzo bắn lên thảm cỏ vệ đường và vẫn trượt ngang với tốc độ kinh hoàng trong ánh mắt tuyệt vọng của nguời lái khi ngay phía trước là một cột điện lớn. Không có một phép màu nào xảy ra, chiếc Enzo thực sự cất cánh lần nữa khi những thảm cỏ lồi lõm hất tung xe lên ngay khi gần tới trụ điện. Chiếc siêu xe trị giá 643.330 USD quật ngang vào trụ điện cách mặt đất 60 cm ở tốc độ 260 km/h!
Động cơ văng ra... (Ảnh WreckedExotics)
Đến lúc này thì Thần may mắn mới chịu mỉm cười với anh tài táo gan, chiếc Ferrari bị trụ điện cắt làm đôi đúng ngay sau lưng người lái, động cơ bắn tung ra khỏi khoang động cơ, phần đuôi xe bay xuống đường, phần đầu xe vẫn bay thẳng mang theo anh tài may mắn. Chiếc xe hạ cánh, đúng hơn là 2 bánh trước và ca-bin hạ cánh vì phần thân sau, động cơ, bánh sau, đã sớm có lời từ biệt phần còn lại của siêu xe Ferrari Enzo ngay từ lúc gặp mặt cây cột điện... mọc không đúng chỗ! Trong khói lửa mù mịt, cánh cửa xe Ferrari kiêu hãnh hất lên và từ trong xe một quý ông vẫn còn sót lại chút lịch lãm đủ để gạt bỏ mớ túi khí bùng nhùng bẩn thỉu, đường bệ bước ra. Quý ông đáng kính đó là Stefan Eriksson.
lốp sau cũng rụng... (Ảnh WreckedExotics)
Nhà chức trách có mặt ngay sau đó, tuy nhiên, họ không nhìn sự việc ly kỳ này với con mắt của các nhà làm phim Hollywood. Stefan Eriksson được "hỏi thăm" rất chu đáo. Ban đầu, Eriksson đã khai với cảnh sát là anh ta đã bị đâm xe do muốn "dạy" gã bạn thân một bài học do anh này lại đi chọn một siêu xe khác, một chiếc Mercedes SLR "chậm chạp". Tuy nhiên, cảnh sát Mỹ lại không ấn tượng lắm với câu chuyện do Eriksson dựng lên do hiện trường vụ tai nạn có cả dấu tích của heroin và súng .

....và hạ cánh! (Ảnh WreckedExotics)
Không mất nhiều thời gian để tìm hiểu, cảnh sát Mỹ đã phơi bày một sự thật khó tin: Stefan Eriksson, một tay giang hồ cộm cán, đã từng ngồi tù 5 năm tại Thuỵ Điển đầu những năm 90 vì tội làm hàng giả, lừa đảo và hành hung người khác. Công ty Gizmodo đã phá sản trước khi xảy ra vụ đâm xe một tháng với khoản nợ không khả năng thanh toán 200 triệu USD.

Eriksson đi xem đua xe tại Pháp trên chiếc SLR
(Ảnh WreckedExotics)
Stefan Eriksson có trong tay bộ sưu tập siêu xe đắt giá: 2 chiếc Ferrari Enzo, một đỏ một đen; một Mercedes Benz SLR McLaren, bộ sưu tập này có giá thực tế trên thị trường là 3,5 triệu USD. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là bộ sưu tập siêu xe này do Ngân hàng Anh Quốc sở hữu, Eriksson đã vay tiền ngân hàng để mua số xe này và đăng ký dưới tên công ty Gizmondo tại Anh.
Cảnh sát thu giữ chiếc SLR do vợ Eriksson điều khiển
(Ảnh WreckedExotics)
Trứơc khi Gizmondo tuyên bố phá sản, Eriksson đã bí mật chuyển số xe trên qua Mỹ và ung dung sống một cuộc sống vương giả ở Hollywood trong khi Ngân hàng Anh Quốc vẫn còn lo thủ tục sở hữu hợp pháp số xe trên. Cảnh sát Mỹ cũng bị một phen muối mặt vì sự thật mà họ khám phá khi thu giữ 2 siêu xe còn lại: chiếc Mercedes Benz SLR McLaren do vợ Eriksson cầm lái mang biển kiểm soát của Anh và cô ả chưa bao giờ có bằng lái xe. Chưa hết, tất cả 3 siêu xe đều được nhập lậu vào Mỹ và mang biển số Anh Quốc nhưng vẫn nghễu nghện ở Hollywood cả năm trời trước khi vụ việc vỡ lở.
Bắt giữ Eriksson (Ảnh WreckedExotics)
Stefan Eriksson bị bắt giữ tại Mỹ vào ngày 09/04/2006. Hiện tại, toà án bang California vẫn trong quá trình xét xử. Stefan Eriksson đối mặt với án tù ít nhất là 11 năm nếu như bị khép đủ vào 9 tội danh như Toà đã đưa ra, trong đó có tội ăn trộm xe, biển thủ công quỹ, sở hữu vũ khí bất hợp pháp và tàng trữ heroin.
Kar
Theo BBC