Một lần nữa, trái tim những Milanista nói riêng, tifosi nói chung “quặn thắt” lại bởi sự ra đi của Ibrahimovic, vậy là ở mùa giải sau, người ta sẽ không được chứng kiến hình ảnh “người khổng lồ” ngạo nghễ ấy trên những thảm cỏ Serie A.
Ibrahimovic từng có những năm tháng thành công ở Serie A
Khác với lần chia tay 3 năm về trước, lần này, đã không còn một “cơn đau bụng” hay thái độ hục hặc đòi ra đi nào của Ibrahimovic, thay vào đó, anh rời khỏi mảnh đất hình chiếc ủng trong thế bất khả kháng khi chính BLĐ AC Milan “đẩy”anh đi.
Ibrahimovic ra đi để lại gia tài đồ sộ ở Italia với 122 bàn thắng cùng 6 Scudetto trong màu áo của 3 CLB hàng đầu của đất nước này: Inter, Juventus và AC Milan. Có thể thấy chưa nơi nào mang lại thành công rực rỡ đến vậy cho chân sút này, thậm chí, báo giới đã gọi Ibrahimovic là “ngài Scudetto” để ám chỉ “cái duyên” của anh với mảnh đất này.
“Cái duyên” đó còn lớn đến nỗi mỗi khi anh rời mảnh đất hình chiếc ủng để tìm bến đỗ mới là khi ấy những nghi ngờ về khả năng thành công của Ibrahimovic lại dấy lên. Thực tế cũng cho thấy điều này.
Năm 2009, khi Ibrahimovic đang lên tới đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Inter, anh chuyến tới Barcelona và lập tức thảm bại trong mùa giải kế tiếp, lý do duy nhất giải thích cho việc này là Ibrahimovic không thể thích nghi được với lối chơi của đội bóng mới.
Chắc chắn, lần tới PSG này của Ibrahimovic cũng không phải ngoại lệ, thích nghi với lối chơi mới, phong cách chơi mới, đồng đội mới ở đất nước hoàn toàn xa lạ luôn được coi là thách thức lớn với Ibrahimovic.
Ngay khi rời Serie A sang Barcelona, tiền đạo này đã chuốc lấy thất bại
Bên cạnh đó, mặc dù PSG sở hữu đội hình chất lượng với nhiều hảo thủ và một HLV tài năng nhưng khả năng họ tiến sâu ở Champions League là không cao bởi họ quá non nớt trên đấu trường châu lục.
Như người đồng đội cũ của anh, Zebina đã từng nói PSG có thể là nơi chôn vùi giấc mơ đăng quang Champions League – danh hiệu quan trọng còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Ibrahimovic.
Có một điều khá trùng hợp trong 2 lần tạm biệt Serie A năm 2009 và 2012, đó là ở mùa giải trước đó, Ibrahimovic đều thi đấu rất nổi bật trong màu áo CLB và “ẵm” danh hiệu vua phá lưới (thật trùng hợp khi đó cũng là 2 lần tiền đạo này đoạt vua phá lưới ở Serie A). Phải chăng, đó sẽ là điềm báo cho thất bại của Ibrahimovic ở đội bóng mới?
Liệu tới PSG có phải là quyết định đúng đắn của anh?
Dù sao, hãy khoan nói tới khả năng xấu nhất (anh lại thất bại ở PSG) mà giờ đây, hãy giành những lời chúc đẹp nhất cho một “biểu tượng” của Serie A trong những năm qua trong trải nghiệm mới mẻ này.
Ngay cả khi Ibrahimovic thất bại, “đất mẹ” Serie A vẫn luôn chờ đón “đứa con lưu lạc” trở về!
H.Long