U.13 bóng đá học đường có bài học vỡ lòng trên đất Nhật

(Dân trí) - Trước các đàn anh U.14 Jubilo Iwata, U.13 Yamaha đã thất bại với cách biệt 0-9. Một trận thua khiến cho các cầu thủ nhí vỡ ra nhiều bài học quý giá không chỉ trong sân cỏ mà cả cuộc sống.

Sau 3 ngày đặc chân đến đất Nhật, U.13 Yamaha đã có trận giao hữu đầu tiên trước U.14 Jubilo Iwata. Một vinh dự lớn lao là các em học sinh Việt Nam đã được chơi bóng trên sân vận động chính thức của CLB Jubilo Iwata, một đặc cách mà ngay cả U.18 Jubilo Iwata cũng chưa bao giờ có được.

U.13 bóng đá học đường có bài học vỡ lòng trên đất Nhật - 1

Trong trận giao hữu với U.14 Jubilo Iwata, các cầu thủ nhí đến từ Việt Nam đã thất bại 0-9. Sau trận đấu, các em đã thổ lộ học hỏi được rất nhiều điều từ trận thua này. Đó là sự đoàn kết và gắn kết trong lối chơi đồng đội của các cầu thủ Nhật Bản.

Bên cạnh đó, các em còn cho biết đã động viên nhau để thi đấu với một tinh thần cao nhất, nhằm học hỏi từ đội bạn về nhiều mặt. Khi chỉ có sự cầu thị mới giúp cho các em nhanh tiến bộ và mơ một ngày không xa có thể chơi bóng được như các bạn bên Nhật.

U.13 bóng đá học đường có bài học vỡ lòng trên đất Nhật - 2

Trước tình thần thi đấu của các em học sinh Việt Nam, đại diện phía CLB Jubilo Iwata nói: “Dù thua nhưng các cầu thủ U.13 Yamaha rất có tiềm năng, tôi đã thấy được sự nhiệt huyết của các em. Các cầu thủ của chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu nên nhỉnh hơn. Tôi hy vọng U.13 Yamaha sẽ được thi đấu nhiều hơn trong tương lai và có được nhiều bài học bổ ích”.

U.13 bóng đá học đường có bài học vỡ lòng trên đất Nhật - 3

Theo kế hoạch, sáng ngày 24/8, thầy trò Nguyễn Thành Công tiếp tục có trận giao hữu cuối cùng với U.13 Jubilo Iwata, trước khi khép lại chuyến du đấu Nhật Bản vào ngày 26/8.

P.V