Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2012

Thắng Philippines, Việt Nam cầm chắc vé vào bán kết

(Dân trí) - Ở trận đấu thứ 2 của mình tại giải, Việt Nam giành thắng lợi 4-2 trước Philippines, qua đó lấy vé vào bán kết. Mặc dù vậy, thắng lợi này vẫn không làm HLV Trần Vân Phát hài lòng về thái độ thi đấu của các học trò…

 

So với trận đấu với Singapore cách nay 2 ngày, đội nữ Việt Nam ra quân trong trận đấu này có khá nhiều thay đổi trong đội hình. Đáng chú ý nhất là việc thủ môn Tuyết Mai thay Kiều Trinh trấn giữ khung thành. Trên hàng tiền đạo, Lê Thu Thanh Hương xuất hiện ngay từ đầu, thay vị trí của Nguyễn Thị Hòa.

 

Lê Thu Thanh Hương có một trận đấu hay, đóng góp lớn vào các bàn thắng của đội chủ nhà. Ngược lại, thủ môn Tuyết Mai thi đấu không an toàn, kém xa so với quả bóng vàng Việt Nam 2011 Kiều Trinh.
 
Việt Nam đã chắc suất vào bán kết, ảnh: Sơn Dũng
Việt Nam đã chắc suất vào bán kết, ảnh: Sơn Dũng
 

Tấn công liên tục, đội nữ Việt Nam mở tỷ số khá sớm. Phút 15, cú sút căng của Lê Thu Thanh Hương buộc thủ môn Palacios bên phía Philippines “ói” bóng. Ngay lập tức, Nguyễn Thị Muôn có mặt, đá bồi vào lưới trống, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Sau bàn thắng, Việt Nam thi đấu khá hưng phấn. Trong suốt hiệp 1, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Philippines. Sức ép lớn của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 23, xuất phát từ một tình huống xử lý cực kỳ đẳng cấp của Kim Tiến.

 

Trong tình huống này, có bóng cách khung thành đối phương chừng 25m, Kim Tiến vuốt bóng đẳng cấp qua đầu thủ môn Palacios bên phía Philippines. Bóng khẽ chạm mép dưới xà ngang vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

 

Giữa thế trận ép sân như vậy, ít ai ngờ đội chủ nhà bị thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Phút 53, sai lầm bắt bóng không dính của thủ môn Tuyết Mai bên phía đội tuyển nữ Việt Nam, tạo điều kiện cho Cooke của Philippines đệm bóng vào khung thành trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách.

 

Bàn thua vừa nêu làm giật mình các cầu thủ của HLV Trần Vân Phát, buộc họ càng phải gia tăng sức ép lên khung thành của Philippines, hòng ghi thêm bàn thắng.

 

Những nỗ lực tấn công của đội nữ Việt Nam giúp chúng ta có bàn thắng thứ 3 ở phút 61. Sau một pha lộn xộn trước khung thành Philippines, Lê Thu Thanh Hương có mặt đúng lúc, dứt điểm ở cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nữ Việt Nam.

 

Chưa hết, sau đó 5 phút, từ một pha kết thúc cận khác, Tuyết Dung ghi bàn giúp Việt Nam dẫn trước đến 4-1.

 

Đấy là cách biệt khá an toàn cho đội chủ nhà, nhưng cũng chính điều này tạo ra tâm lý chủ quan cho các cầu thủ, trước khi chúng ta thua thêm 1 bàn nữa ở phút 90.

 

Ở pha bóng này, có rất đông hậu vệ đội chủ nhà đứng trong khu vực 16m50, nhưng không một ai theo sát Pedro bên phía Philippines, để cầu thủ này đá vô lê tuyệt đẹp từ khoảng 15m vào lưới thủ môn Tuyết Mai, thu ngắn cách biệt xuống còn 2-4 cho đội khách.

 

Thắng chung cuộc 4-2, Việt Nam giành trọn 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, cũng như sớm có vé vào bán kết.

 

Tuy nhiên, những bàn thua đến từ những tình huống khá đơn giản khiến cho HLV Trần Vân Phát của đội nữ Việt Nam không thể hài lòng với các cầu thủ của mình: “Chúng ta thắng, nhưng tôi không hài lòng về các cầu thủ. Philippines kỹ thuật không bằng chúng ta, nhưng tinh thần thì rất tốt. Trong khi đội tuyển Việt Nam thì ngược lại”.

 

“Những bàn thua của đội Việt Nam trong trận đấu này chủ yếu đến từ thái độ thi đấu thiếu tập trung của các cầu thủ. Trong tập luyện chúng ta đã tập rất kỹ các pha bóng như thế này, nhưng vẫn để thua” – HLV Trần Vân Phát cho biết thêm.

 

Trước mắt đội tuyển nữ Việt Nam là Myanmar, một đội bóng còn mạnh hơn Philippines, nên ông Phát có lý do để lo lắng: “Nếu chúng ta đá với thái độ như thế này, chúng ta chắc chắn sẽ gặp khó khăn với Myanmar. Đây là điều mà chúng tôi phải điều chỉnh. Chủ yếu là giải tuyết về vấn đề tinh thần”.

 

Trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 16h00, ngày 17/9. Đội nào thắng trong trận này nhiều khả năng sẽ tránh được đối thủ mạnh Thái Lan ở bán kết.

 

Kim Điền