Thứ Hai, 30/07/2012 - 08:59

PVF lên ngôi vô địch Giải bóng đá thiếu niên 2012

(Dân trí) - Vậy là 10 ngày thi đấu giải bóng đá thiếu niên toàn quốc cup Yamaha 2012 đã đi đến hồi kết với chiến thắng xứng đáng thuộc về các cầu thủ đến từ thành phố mang tên Bác, đội PVF.

 

Mở đầu trận chung kết giữa đương kim vô địch Viettel và PVF, Tiến sĩ Trần Quang Đạo, đại diện BTC và ông Asano Masaki - Đại diện nhà tài trợ lên phát biểu, động viên tinh thần cổ vũ cho 2 đội, và nhấn mạnh phần thưởng dành cho đội vô địch là 1 vé đi tham dự giải đấu giao hữu Jubilo tại Nhật Bản vào ngày 20/8/2012.

 

Hai đội bước vào trận đấu với tinh thần quyết thắng nhưng cũng đầy thận trọng khi 2 đội đều chủ động chơi chắc chắn nhằm thăm dò và giữ vững mảnh lưới đội nhà ở những phút đầu trận đấu. Không có nhiều cơ hội thật sự nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành 2 đội.
 
Trận chung kết diễn ra sôi nổi và hấp dẫn
Trận chung kết diễn ra sôi nổi và hấp dẫn

 

Cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về các nhà ĐKVĐ khi sút bóng dội trúng xà ngang đối phương. Tuy nhiên sau đó, với sự thay đổi chiến thuật mang lại hiệu quả, bàn đánh đầu của cầu thủ PVF mang áo số 4 đã mang về cho đội nhà bàn thắng mở màn trận đấu, mở toang cánh cửa đoạt chức vô địch cho đội tuyển PVF.

 

Từ đây, trận đấu diễn ra căng thẳng, gay cấn hơn bao giờ hết, mặc cho cơn mưa bất chợt rơi xuống nhưng cũng không hề làm giảm đi tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Về phía các nhà ĐKVĐ, sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ ĐKVĐ tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng PVF chủ động chơi chắc chằn nhằm giữ vững tỷ số.

 

Dưới sức tấn công mạnh mẽ của các cầu thủ Viettel, các cầu thủ PVF buộc lòng phải chơi áp sáp, và sau đó là các đợt phản công nhanh. Tuy nhiên, các cầu của PVF đã không tận dụng tốt cơ hội có được khi sút bóng dội khung thành của thủ môn đội Viettel. Những phút còn lại của trận đấu, đội Viettel mang tất cả hi vong dồn lên tấn công, nhưng các cầu thủ PVF đã tạo dựng 1 bức bình phong trước khung thành thủ môn đội nhà, từ đó bảo vệ thành công tỷ số trận đấu.
 
Giải bóng đá Thiếu niên để lại nhiều kỷ niệm đẹp
Giải bóng đá Thiếu niên để lại nhiều kỷ niệm đẹp

 

Thắng Viettel 1-0, các cầu thủ PVF đã chính thức đăng quang giải đấu thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2012. Dành vé tham dự giải đấu giao hữu tại nhận bản do công ty TNHH Yamaha Motor VN tài trợ.

 

Trong niềm hạnh phúc đoạt ngôi vô địch của đội PVF cùng những tiếng reo hò của các cổ động viên, lễ trao giải diễn ra ngay sau đó, đây là phần thưởng xứng đáng dành cho các cầu thủ PVF, khi đã vượt qua rất nhiều khó khăn để vào tới trận chung kết. Đội xếp thứ nhì là U13 Viettel, hai đội đồng giải ba là U13 Ninh Thuận và U13 Hà Nội. Hai đội nhận giải phong cách là U13 Thái Nguyên và U13 Khánh Hòa.
 
Niềm vui vô địch của đội PVF
Niềm vui vô địch của đội PVF

 

Tiền đạo Đào Văn Minh của U13 Viettel giành danh hiệu Vua phá lưới với 8 bàn thắng. Đại diệ phía trung ương, Ban tổ chức cùng nhà tài trợ đã lên trao giải thưởng cho các đội và kết thúc một mùa giải thành công rực rỡ, hứa hẹn những mùa giải tiếp theo tiếp tục thành công hơn nữa.


PV

PVF lên ngôi vô địch Giải bóng đá thiếu niên 2012 (Dân trí) - Vậy là 10 ngày thi đấu giải bóng đá thiếu niên toàn quốc cup Yamaha 2012 đã đi đến hồi kết với chiến thắng xứng đáng thuộc về các cầu thủ đến từ thành phố mang tên Bác, đội PVF. PVF lên ngôi vô địch Giải bóng đá thiếu niên 2012
7 10 650
PVF lên ngôi vô địch Giải bóng đá thiếu niên 2012 PVF lên ngôi vô địch Giải bóng đá thiếu niên 2012 10 7 650