Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi”

(Dân trí) - 5h chiều thứ 5 hàng tuần, một góc sân bóng đá mi ni của cụm sân Sông Đà (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh lại huyên náo bởi tiếng reo hò của những nữ phóng viên thường trú. Thế nhưng, họ không phải đến để làm cổ động viên mà làm nhân vật chính trên sân cỏ.

Đã thành lệ 17h thứ 5 hằng tuần, đội bóng đá nữ của cánh chị em phóng viên thường trú Hà Tĩnh lại có mặt tại sân bóng để thỏa mãn tình yêu, niềm đam mê với môn thể thao vua. Đây cũng là sân chơi nhằm mục đích nâng cao sức khỏe và giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi.

Khởi động trước giờ bóng lăn
Khởi động trước giờ bóng lăn

Bốc thăm
Bốc thăm

Không chỉ chia đội đá với nhau, mỗi tuần đội thường có những trận giao lưu với các đội bóng đá nữ tại các sở ban, ngành trên địa bàn
Không chỉ chia đội đá với nhau, mỗi tuần đội thường có những trận giao lưu với các đội bóng đá nữ tại các sở ban, ngành trên địa bàn

Từ những lần tham gia với vai trò cổ động viên tại các giải đấu của phóng viên nam, đội bóng đá nữ Fc thường trú Hà Tĩnh đã ra đời với đội hình ban đầu chưa đến chục người.

Tuy nhiên, sau gần 6 tháng hoạt động, quân số của đội đã lên tới gần 20 người là chị em phóng viên, cộng tác viên đang hoạt động báo chí trên địa bàn.

Nhiều chị em chưa một lần chạm đến trái bóng, nhưng từ những lần đi cổ vũ cho chính phe mình cũng "đứng ngồi không yên" nhiệt tình ghi danh vào đội bóng.

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 5

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 6

Đi bóng chẳng kém gì cánh mày râu
Đi bóng chẳng kém gì cánh mày râu

Nói về ý tưởng thành lập đội bóng “đặc biệt” này, phóng viên Thành Văn - báo Công lý cũng là huấn luyện viên của đội bóng chia sẻ: Lúc đầu anh em chỉ thành lập cho vui, tạo sân chơi cho chị em. Chủ yếu, tập luyện, chia phe đá nội bộ với nhau là chính. Nhưng dần dần, không chỉ giới hạn trong khuôn khổ "sân nhà" mà đội bóng đã bắt đầu tranh tài với nhiều đội bóng đá nữ thuộc nhiều ngành nghề khác.

Do tính chất công việc, nên mỗi tuần đội chỉ có thể tranh thủ tập luyện được một buổi. Những buổi lúc đầu, mọi người ai cũng rã rời vì căng cơ vì ít vận động mạnh. Nhưng dần dần những cơn đau cũng không còn, mà thấy thể lực mình cũng khỏe hơn rất nhiều. Mỗi buổi tập, giao lưu thường kéo dài khoảng 40 phút chia đều cho 2 hiệp (mỗi hiệp 20p).

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 8

Những pha tranh bóng quyết liệt
Những pha tranh bóng quyết liệt

Cũng không ngại những pha va chạm
Cũng không ngại những pha va chạm

Bạn Quỳnh Nga - báo Dân Việt hào hứng kể lại: "Ngày trước, mở ra thấy kênh đá bóng là mình chuyển qua phim truyện vì không biết có gì thú vị mà mọi người cứ lăn vào một trái bóng. Nhưng tham gia rồi mới biết rất dễ "nghiền" . Nhiều hôm, đang tác nghiệp xa, xong việc lại chạy xe máy hơn 30km để về tập cùng mọi người cho vui".

Không chỉ quy tụ những phóng viên, công tác viên trẻ mà hơn nửa đội bóng là chị em đã có gia đình. Chị Bình Nguyễn - phóng viên báo Đại lộ chia sẻ: Sẵn đam mê đá bóng lại được chồng ủng hộ nên mình ghi danh luôn. Dù không biết đá nhưng tình thần chị em "vui là chính".

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 11

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 12

Đối mặt với thủ môn
Đối mặt với thủ môn

Phóng viên Minh Thư – báo Giáo dục thời đại - cũng là thành viên lớn tuổi nhất của đội cho biết: Đơn giản chỉ vì yêu bóng đá và mê đá bóng thôi. Không chỉ thỏa mãn sở thích mà còn rèn luyện sức khỏe và còn là nơi giao lưu của các chị em phóng viên.

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 14

Niềm vui vỡ òa khi bàn thắng được ghi
Niềm vui vỡ òa khi bàn thắng được ghi

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 16

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 17

Khi các phóng viên nam làm cổ động viên cho chị em phụ nữ
Khi các phóng viên nam làm cổ động viên cho chị em phụ nữ

Mệt nhoài sau giờ nghỉ giải lao
Mệt nhoài sau giờ nghỉ giải lao

Khi nữ phóng viên cũng đam mê bóng đá “phủi” - 20

Tham gia bóng đá phủi không chỉ để chị em thỏa mãn niềm đam mê, rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi thắt chặt tình đoàn kết giữa các nữ phóng viên.
Tham gia bóng đá phủi không chỉ để chị em thỏa mãn niềm đam mê, rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi thắt chặt tình đoàn kết giữa các nữ phóng viên.

Phượng Vũ