Hiện tại Yamamoto là cố vấn chương trình Phát triển bóng đá trẻ Nhật Bản, và bình luận viên của Đài truyền hình quốc gia NHK.
Đã nhiều lần đến thăm Việt Nam nhưng chuyến đi lần này thật đặc biệt với vị HLV trưởng đội tuyển U23 Nhật Bản, ông quay lại và được chứng kiến sự thay đổi vượt bậc cả về thể lực và tinh thần chơi bóng của các cầu thủ nhí Việt Nam-những gương mặt nổi bật được chọn ra từ hơn 300 thí sinh khác để tham dự Trại hè bóng đá Yamaha 2012.
Không còn sự gượng gạo, ấp úng như những buổi đầu chơi bóng cùng các HLV Nhật Bản và các danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Thanh Phương, các cầu thủ nhí giờ đã tự tin chơi bóng, sẵn sàng đương đầu với các bài tập mới mà các thầy đưa ra. Không còn nhõng nhẽo khóc nhè, thay vào đó là những hành động của những cậu bé biết giúp đỡ, đoàn kết, chia sẻ cùng bạn bè, biết tự lập khi không có bố mẹ ở bên.
Trong suốt 1 tháng qua, dù ở Nhật Bản nhưng ông Masakuni Yamamoto vẫn luôn theo sát tình hình các cầu thủ nhí Việt Nam, hàng ngày ông vẫn được các huấn luyện viên Nhật gửi báo cáo bằng văn bản và hình ảnh động về Trại hè 1 tháng Yamaha.
Chứng kiến những thay đổi tích cực của các cháu, ông thực sự vui và đánh giá cao tinh thần dám thử sức, dám dấn thân của các cầu thủ nhí Việt Nam. Ông chia sẻ “Điều quan trọng không phải là các cháu có làm đúng theo yêu cầu của các thầy hay không mà là khả năng tự nhìn nhận tình huống, tự đánh giá sự việc và đưa ra quyết định cho riêng mình ở từng thời điểm”.
Yamamoto sẽ luôn theo sát và gắn bó với các cầu thủ nhí, với nền bóng đá trẻ Việt Nam nhưng theo cách riêng của mình, và việc hiện tại ông có thể làm là sát cánh cùng Học viện bóng đá Yamaha-chung tay ươm mầm cho những hạt giống suất sắc và trưởng thành từ Trại hè bóng đá Yamaha 2012.
Trại hè bóng đá Yamaha 2012 đang đi những bước cuối trong cuộc hành trình đào tạo mầm non ưu tú cho nền bóng đá nước nhà. Những cậu bé tham gia khóa huấn luyện này được coi là lứa cầu thủ nhí đầy hứa hẹn cho học viện bóng đá Yamaha, học viện bóng đá đầu tiên tại Việt Nam.
PV