Thành công với lối chơi mới
3 trận đấu đã qua, đội bóng sông Hàn đều giành chiến thắng thuyết phục, mà điều đáng nói là trong bối cảnh họ thiếu vắng chân sút chủ lực Gaston Merlo. SHB Đà Nẵng đang đứng nhất BXH với 44 điểm, hơn người anh em Hà Nội T&T 2 điểm. Thầy trò Huỳnh Đức đã xoay chuyển cục diện một cách ngoạn mục, điều mà khó ai ngờ đến trước vòng 21.
SHB Đà Nẵng đang trình làng một lối chơi mới mà người ta ví là theo phong cách tiqui-taca của Tây Ban Nha. Không còn sự phục vụ của cầu thủ sở hữu khả năng chơi đầu rất tốt Merlo, HLV Lê Huỳnh Đức phải dày công thử nghiệm những phương án mới trong khoảng nghỉ tránh EURO 2012. Và trong hơn một tháng đó, nhà cầm quân họ Lê đã cho “ra lò” một SHB Đà Nẵng với phong cách hoàn toàn mới mẽ: Đá không cần tiền đạo.
SHB Đà Nẵng đang có quyền tự quyết tham vọng
Tận dụng nguồn tiền vệ dồi dào, Lê Huỳnh Đức mạo hiểm từ bỏ lối chơi lật cánh đánh đầu sở trường mà chọn lối đá phối hợp nhỏ, bóng ngắn, đập nhã trung lộ với đội hình 4-6-0 cho SHB Đà Nẵng trong trận gặp SL Nghệ An. Trong sơ đồ chiến thuật này, Quốc Anh và Nicolas Hernandez sắm vai những “tiền đạo ảo. Và thật bất ngờ, chiến thuật mới của SHB Đà Nẵng đã tạo ra chiến thắng không thể ấn tượng hơn trên sân Vinh trong trận đấu bù vòng 14.
Trở về Chi Lăng trong hai cuộc đón tiếp CLB BĐ Hà Nội và B Bình Dương, thầy trò Huỳnh Đức tiếp tục gặt hai thành công với sơ đồ chiến thuật này. Tuy nhiên, trận đá với B Bình Dương, các cầu thủ “Gốm” đã tưởng như sẽ hóa giải được tiqui-taca của Đà Nẵng với việc lựa chọn đội hình phòng ngự phản công với số đông nhân sự ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, sự di chuyển biến hóa khôn lường từ tất cả các vị trí trên sân đã giúp đội bóng Đà thành giành chiến thắng 1-0. Bàn thắng của Nicolas mang đậm sở trường lật cánh đánh đầu nhưng đó là hệ quả tất yếu của một thế trận hợp lý.
Trong cách chơi của SHB Đà Nẵng hiện nay, nói theo lời của HLV Lê Huỳnh Đức, các cầu thủ buộc phải di chuyển nhiều hơn nên kích thích được tinh thần thi đấu. Và Huỳnh Đức không những thành công ở phạm trù lối chơi mà còn mĩ mãn với sự quyết tâm, máu lửa của học trò.
Lâu nay, “lửa” thi đấu là điều mà Huỳnh Đức vốn sợ thiếu nơi mỗi cầu thủ Đà Nẵng. Nhưng giờ đây, nhà cầm quân họ Lê dường như đã yên tâm về điều đó. Vậy thì tại sao SHB Đà Nẵng không phải là ứng viên sáng giá cho chức vô địch?
Đường về đích ít chông gai?
Biết rằng bất kỳ đối thủ nào ở thời điểm “nước sôi lửa bổng” cũng là thách thức lớn vì họ phải đá vì mục tiêu, thậm chí vì sự sống còn. Nhưng xét một cách tổng thể, 4 “cửa ải” cuối cùng của thầy trò Huỳnh Đức là không quá khó vượt.
Vòng 23 này, SHB Đà Nẵng làm khách K Kiên Giang. Thầy trò HLV Lại Hồng Vân đang trong thời điểm khát khao chiến thắng để có điểm trụ hạng, lại được chơi trên sân nhà là lợi thế. Tuy nhiên về thực lực lẫn phong độ hiện tại, đội chủ sân Rạch Giá khó có thể so bì với SHB Đà Nẵng.
Lượt đi trên sân Chi Lăng, vì chủ quan và thái độ “coi thường” đối thủ nên SHB Đà Nẵng mới phải trả giá đắt khi bị K Kiên Giang chia điểm trong trận cầu tỷ số 2-2 vào phút chót. Nhưng e rằng trận hòa đau hơn cả thua ấy càng khiến các cầu thủ sông Hàn thận trọng hơn, quyết tâm hơn vào chiều chủ nhật này. Nếu vẫn chơi với phong độ như hiện tại, SHB Đà Nẵng giành 3 điểm ở Rạch Giá không phải là chuyện lớn?
Nếu thắng được K Kiên Giang, SHB Đà Nẵng gần như sẽ “phất cờ” sớm vì 3 vòng đấu còn lại, họ có đến 2 trận được chơi trên sân nhà, lần lượt tiếp N Sài Gòn và CS Đồng Tháp. Trong hai cái tên này, SHB Đà Nẵng chưa bao giờ đáng ngại khi được đối đầu ở Chi Lăng.
Vòng cuối, thầy trò Huỳnh Đức làm khách V. Ninh Bình. Theo dự đoán “từ xa” của dư luận, trận này thầy trò Huỳnh Đức sẽ không quá khó khăn vì đội bóng cố đô Hoa Lư đã hết mục tiêu. Còn những người nhạy cảm, thích suy luận thì nói rằng, rất có thể trận này V Ninh Bình sẽ phải “gián tiếp trả nợ” cho SHB Đà Nẵng vì ở vòng 21, họ thắng Hà Nội T&T…
Tuy nhiên, dự đoán vẫn cứ là dự đoán và bóng đá thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu nhìn vào thực lực, phong độ và quyết tâm hiện nay của SHB Đà Nẵng thì V Ninh Bình có đá hết mình đi chăng nữa cũng khó thắng được.
Người hâm mộ Đà Nẵng tin rằng, thắng được đối thủ nặng ký nhất là B Bình Dương thì đội bóng của họ chẳng ngại bất kỳ đối thủ nào khác cả. Cơ sở để họ tin điều đó chính là phong độ ấn tượng đạt đúng thời điểm của thầy trò Huỳnh Đức, cùng với những điều kiện khách quan đang khá ủng hộ.
Nói theo cách của nhiều người, cuộc đua vô địch V-League 2012 thời điểm này, SHB Đà Nẵng đang nắm cờ trong tay.
Khánh Quang