Thứ Ba, 18/09/2012 - 18:35

David Villa: Sát thủ trở lại đỉnh cao

(Dân trí) - Gần một năm về trước, tại một giải đấu gần như “vô thưởng vô phạt” như cúp thế giới các CLB, chắc hẳn là quãng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp của David Villa khi dính phải chấn thương gãy chân kinh hoàng khiến anh phải rời xa sân có 8 tháng…

Tổn thất này đối với Barcelona là quá lớn bởi vì trong quãng thời gian còn lại của mùa giải, Pedro thì chấn thương liên miên, Alexis chỉ mạnh ở khả năng khuấy đảo, Cesc Fabregas sa sút còn Tello, Cuenca còn quá non nớt, không ai có thể thay thế được cho Villa. Chắc hẳn Guardiola rất thèm khát một tiền đạo đủ tài năng và đẳng cấp để san sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Lionel Messi, một sát thủ đẳng cấp và dạn dày kinh nghiệm để tỏa sáng vào những thời điểm sống còn ở những thời điểm mà đội bóng của ông hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương.

Thời khắc có lẽ là đáng quên nhất trong sự nghiệp của Villa
Thời khắc có lẽ là đáng quên nhất trong sự nghiệp của Villa

Không những vậy, David Villa, với vai trò là chân sút chủ lực, tiền đạo xuất săc nhất trong lịch sử cũng tiếp tục không thể cùng La Roja tham dự Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, giải đấu mà các đồng đội của anh đã đưa Tây Ban Nha đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Có thể El Guaje vẫn hòa vào niềm vui chung cùng những người bạn, cùng cả đất nước nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi những giây phút ngậm ngùi. Nếu không có chấn thương tai quái đó, với tài năng của mình, rất có thể anh sẽ giúp Barcelona thoát khỏi những thảm bại, và đáng lẽ ra anh đã cùng đồng đội nâng cao chức vô địch châu Âu lần thứ 2 liên tiếp.

Mùa hè vừa qua, những hoài nghi về tương lai của Villa tại Nou Camp cũng bắt đầu xuất hiện. Dính phải một chấn thương nặng như vậy, không tham gia chơi bóng ở môi trường đỉnh cao trong một thời gian dài như vậy, không ít trường hợp mãi mãi không thể tìm lại phong độ đỉnh cao dù đang ở độ tuổi sung mãn huống hồ một David Villa đã bước sang tuổi “băm”. Dĩ nhiên đó chưa phải là thời điểm để El Guaje đưa ra câu trả lời còn Barcelona đưa ra một quyết định đầy tính mạo hiểm khi tiếp tục đặt niềm tin vào hàng công hiện tại và không chiêu mộ thêm bất kỳ tiền đạo nào trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Và thật vậy, gã khổng lồ xứ Catalonia đã có một sự bổ sung tuyệt hảo cho hàng công từ…bệnh viện mang tên David Villa thì cần gì phải chiêu mộ thêm chân sút, nhất là thời điểm tình hình tài chính gặp khó khăn. Chỉ sau 4 vòng đấu đầu tiên của La Liga, hơi sớm nhưng chắc hẳn không ai nghi ngờ rằng El Guaje đang trên đường trở lại. Nếu tài năng đã được khẳng định, điều quan trọng nhất đối với một cầu thủ trở lại sau chấn thương chính là sự tự tin, và điều đó thì Villa lại đang có thừa. Mặc dù chưa thi đấu trọn vẹn bất cứ trận đấu nào dưới triều đại Tito Vilanova tuy nhiên David Villa đã tận dụng từng phút có mặt trên sân để khẳng định mình.

Bằng chứng là chỉ cần 57 phút có mặt trên sân tại La Liga, El Guaje đã có được 2 bàn thắng. Không những vậy, cả hai pha lập công của Villa đều được thực hiện bằng chân trái, chân không thuận của mình và hiệu suất dứt điểm thành bàn của anh là 100%: hai cú dứt điểm, hai bàn thắng. Cũng cần phải nói thêm rằng hai pha làm bàn của Villa đều là những bàn thắng đòi hỏi tiền đạo phải có kỹ năng dứt điểm hoàn hảo. Đầu tiên là một cú ra chân găm bóng vào góc xa trong trận đấu với Real Sociedad và sau đó là một tình huống phá bẫy việt vị khống chế bóng bằng ngực đầy nhạy cảm rồi kết liễu Getafe với một pha “xâu kim” lạnh lùng.

Thời khắc có lẽ là đáng quên nhất trong sự nghiệp của Villa
Sau chấn thương, Villa đang trên đường trở lại vị thế của một trong những chân sút đáng sợ bậc nhất thế giới

Điều mà tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử La Roja thiếu bây giờ là một trận đấu trọn vẹn 90 phút để khẳng định sự trở lại, điều rất có thể xảy ra trong trận mở màn Champions League 2012/13 của Barcelona gặp Spartak Moscow hoặc trận đấu với Granada vào cuối tuần. Điều đó cũng cho thấy “tam tấu” khét tiếng MVP dưới thời Pep Guardiola đang dần hình thành trở lại trên hàng công Barcelona. Lionel Messi tất nhiên là không thể thay thế còn Pedro Rodriguez cũng đang tái hiện hình ảnh một Don Pedro từng khiến mọi hàng phòng ngự phải khiếp đảm trước đây.

David Villa sẽ phải cạnh tranh với Alexis, Cuenca và Tello để lấy lại vị trí chính thức, đặc biệt là Tello, người thường được bố trí chơi đúng vị trí của Villa trước đây. Kể từ khi Villa dính chấn thương, Tello được sử dụng nhiều hơn và tài năng trẻ này đang được Vilanova khá trọng dụng. Kể từ đầu mùa, Cristian Tello đã ra sân tổng cộng 267 phút và để lại không ít dấu ấn, nhất là ở khâu kiến tạo cho đồng đội. Tuy nhiên, Barcelona và Vilanova bây giờ cần một cầu thủ có khả năng gây đột biến và dứt điểm tốt, thế cho nên Villa mới là người có lợi thế.

Ngọc Trung

David Villa: Sát thủ trở lại đỉnh cao (Dân trí) - Gần một năm về trước, tại một giải đấu gần như “vô thưởng vô phạt” như cúp thế giới các CLB, chắc hẳn là quãng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp của David Villa khi dính phải chấn thương gãy chân kinh hoàng khiến anh phải rời xa sân có 8 tháng… David Villa: Sát thủ trở lại đỉnh cao
5 10 350
David Villa: Sát thủ trở lại đỉnh cao David Villa: Sát thủ trở lại đỉnh cao 10 5 350