Để thích ứng được với lối chới của Barca có vẻ như khó hơn người ta tưởng. Lối chơi mà Los Blaugrana sử dụng, đặc biệt là kể từ thời Pep Guardiola cho đến nay không dễ để nắm bắt. Hầu hết nhưng tân binh mà đa số đều đã khẳng định được tên tuổi được kết với những tài năng trưởng thành từ lò La Masia, những người đã thấm triết lý tiki-taka vào trong máu.
Hầu hết các tân binh đều phải rất khó khăn mới có thể hòa nhập được với lối chơi cũng như các đồng đội tại Nou Camp, đặc biệt là các trung vệ. Và bây giờ, trong mùa giải đầu tiên tiếp quản chiếc ghế HLV từ người tiền nhiệm Pep Guardiola, HLV Tito Vilatona cũng đang yêu cầu Zubizarreta phải đem về Nou Camp một trung vệ.
Carles Puyol đã luống tuổi và vừa trải qua một ca phẫu thuật đầu gối, Pique thì luôn thi đấu rất thất thường còn Mascherano vốn dĩ là một tiền vệ đánh chặn dù anh chơi trung vệ cũng vô cùng xuất sắc. Trong bối cảnh đó, dĩ nhiên mục tiêu mà Barca hướng tới cũng giống như hầu hết những đội bóng khác thường thực hiện trên thị trường chuyển nhượng, một trung vệ có khả năng hòa nhập cao, đã khẳng định được đẳng cấp và có giá trị chuyển nhượng vừa với túi tiền.
Tuy nhiên có vẻ như Barca có cái “dớp” thường “mua hớ” trung vệ trong những năm gần đây dù cho không ít lần “gã khổng lồ xứ Catalan” chi ra cả núi tiền. Cũng phải nói rõ rằng lối chơi của Barca có thể giúp hàng phòng ngự thi đấu rất nhàn hạ song gần như không được phép mắc sai lầm bởi vì khoảng cách giữa các cầu thủ phòng ngự lẫn thủ môn là rất xa. Chỉ cần một sơ suất là những cầu thủ tấn công đối phương khai thác dù chỉ với một cầu thủ.
Không những vậy, trong những tình huống phản công khi mà các cầu thủ tuyền trên của Barca không thể vây ráp thành công đối phương thì gần như hàng phòng ngự Barca luôn rơi vào thế bị động vì quân số ít. Chính vì vậy, để một trung vệ có thể thành công tại Nou Camp thực sự là rất khó, dưới đây là một số ví dụ điển hình:
Chygrynskiy: Pep Guardiola không dám đánh cược cả sự nghiệp của mình ngay khi mới lên dẫn dắt Barca. Guardiola nhìn thấy trong trung vệ người Ukraine bóng dáng của Pique, do đó đã sẵn sàng chi ra tới 25 triệu euro cho Shakhtar, nhưng cuối cùng đó vẫn là một thương vụ thất bại. Khả năng di chuyển quá thiếu linh hoạt của Chygrynskiy khiến cầu thủ này chỉ ra sân trong 14 trận trước khi Barca đẩy đi với giá 15 triệu euro.
Thuram: Đẳng cấp của hậu vệ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Pháp là không phải bàn cãi, nhưng khi anh rời con tàu đắm Juventus để đến với Barcelona thì lúc đó đã bước vào giai đoạn xế chiều của sự nghiệp. Mất 5 triệu euro cho Juventus, Barca có một lão tướng chỉ ra sân 41 trận trong 2 mùa giải ở Nou Camp và dính chấn thương liên miên.
Caceres: Một cái tên khác được đưa về Nou Camp nhưng chưa bao giờ có thể thích nghi được với lối chơi
tiki-taka. Barcelona đã chi ra tới 16.5 triệu euro cho Villarreal để có được trung vệ người Uruguay, điều đó chứng tỏ sự kỳ vọng rất lớn mà Pep dành cho trung vệ này. Tuy nhiên Caceres không thể thích ứng nổi và chỉ chơi cho Barca có 23 trận. Bây giờ anh đang khoác áo Juventus.
Henrique: Một trong những thương vụ kỳ quặc của Barca, bỏ ra 8 triệu euro cho một cầu thủ để rồi chỉ ra sân đúng một hiệp trong trận giao hữu trước mùa giải. Còn lại, Henrique chưa bao giờ được ra mắt chính thức.
Ngọc Trung