Tây Ban Nha đang trên đường trở thành đội tuyển vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, họ luôn chiến thắng ở mọi giải đấu. Nhưng với các trận đấu giao hữu, đoàn quân HLV Del Bosque luôn tỏ ra khá thờ ơ, họ sẵn sàng nhận những thất bại ê chề trước BĐN, Argentina, Italia hay Anh.

Tây Ban Nha sẽ có màn "dạo chơi" tại Puerto Rico
Khi La Liga sắp bước vào mùa giải mới, có lẽ chờ đợi các cầu thủ Tây Ban Nha bung hết sức để thi đấu hết mình là điều khó khăn. Cả hai CLB Real Madrid và Barcelona đều có những yêu cầu đối với Del Bosque sử dụng hạn chế các trụ cột của họ nhằm tránh virus FIFA.
|
Giao hữu quốc tế |
|
Ngày 15/8
Nhật Bản - Venezuela 17h30
Nga - Bờ Biển Ngà 22h
Ngày 16/8
Puerto Rico - TBN 1h
Thụy Điển - Brazil 1h
Ukraine - CH Séc 1h
Croatia - Thụy Sỹ 1h30
Hungary - Israel 1h30
Bỉ - Hà Lan 1h45
Đức - Argentina 1h45
Anh - Italia 2h
Pháp - Uruguay 2h
Mexico - Mỹ 7h |
Bản thân HLV Del Bosque cũng không hào hứng với trận giao hữu này, bởi lẽ Puerto Rico không phải đối thủ xứng tầm để TBN tập dượt, đây chỉ là trận đấu nằm trong mối quan hệ giữa LĐBĐ nước này, cũng như nâng tầm ảnh hưởng của La Furia Roja lên khu vực bóng đá mới.
Vì những thỏa thuận của hai bên, Del Bosque cũng phải sử dụng gần hết những nhà vô địch Euro 2012. Tân binh duy nhất được ra sân sẽ là Monreal (Jordi Alba được miễn do vừa thi đấu Olympic London), các vị trí còn lại ở hàng thủ vẫn là Arbeloa, Pique, Ramos.
Vị trí phía trên của TBN vẫn là những cầu thủ chất lượng nhất với Busquets, Fabregas, Xabi Alonso ở giữa sân, Iniesta và David Silva hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho Fernando Torres. Puerto Ricao gồm toàn những cầu thủ vô danh, nên họ không dám kỳ vọng giành chiến thắng bởi được so tài với các thần tượng với họ đã là một giấc mơ.
Kể cả khi không thi đấu với thực lực mạnh nhất, TBN vẫn chiếm nhiều cơ hội để giành chiến thắng bởi cách biệt đẳng cấp quá lớn của hai đội. Còn với Puerto Rico, kết quả không quan trọng bởi việc được chứng kiến các nhà ĐKVĐ thi đấu cũng là niềm hạnh phúc quá lớn của người hâm mộ nước này.
Đội hình dự kiến
Puerto Rico: Gaudette, Krause, Arrieta, Jones, Martinez, Delgado, Rivera, Perez, Cabrero, Marrero, Ramos
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Pique, Ramos, Monreal, Fabregas, Busquets, Alonso, Silva, Torres, Iniesta
Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hà Lan sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng gặp người láng giềng Bỉ tại Brussels. Đây là màn ra mắt đáng chú ý của tân HLV Louis Van Gaal trong sắc áo “Cơn lốc màu da cam”, gần 2 tháng sau khi ông tiếp quản chiếc ghế mà Bert Van Marwijk để lại.

Hà Lan cần chiến thắng để vơi đi nỗi buồn thất bại tại Euro 2012
Trong buổi nhận chức của mình, Van Gaal tuyên bố sẽ giúp Hà Lan duy trì lối đá tấn công quyến rũ, đồng thời cải thiện khả năng phòng ngự. Do vậy, người hâm mộ nước này chờ đợi khá nhiều ở trận đấu này, bởi Bỉ cũng được đánh giá là có thực lực và luôn kình địch với Hà Lan nhiều năm qua.
Với cặp trung vệ Kompany-Vermaelen, nhạc trưởng Defour cùng mũi nhọn đáng sợ Hazard. Trong khi đó, Hà Lan lại có khá nhiều thay đổi về lực lượng ở hàng thủ, trong đợt tập trung này họ không có được tiền vệ phòng ngự Van Bommel do chấn thương.
Hà Lan sẽ chơi tấn công tại Brussels khi chỉ xếp De Jong đá tiền vệ phòng ngự, Van der Vaart cùng Sneijder sẽ nhô cao hơn, Robben và Afellay hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Van Persie. Với sơ đồ này, ai cũng thấy rõ Hà Lan quyết tâm chiến thắng trong ngày ra mắt của Van Gaal.
Xét về lực lượng, Hà Lan được đánh giá nhỉnh hơn nhưng Bỉ không phải đối thủ dễ đánh bại trên sân nhà. Dù chỉ là trận giao hữu, nhưng cuộc đấu này hứa hẹn sẽ không mất đi tình hấp dẫn, bởi cả hai đội đều cần chiến thắng vì danh dự và khẳng định tầm cỡ của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu.
Đội hình thi đấu
Bỉ: Mignolet, Gillet, Kompany, Vermaelen, Vertonghen, Defour, Witsel, Dembele, Hazard, Mertens, Mirallas
Hà Lan: Stekelenburg, Van Rhijn, Heitinga, Martins Indi, Willems, De Jong, Van der Vaart, Robben, Sneijder, Afellay, Van Persie
Kim Anh