Thứ Tư, 23/05/2012 - 00:22

Biếm họa: Roy Hodgson, ông vua mới của “Tam sư”

(Dân trí) - Với thành tích rất tốt trên băng ghế huấn luyện của West Brom mùa này, Roy Hodgson đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên tiềm năng khác để trở thành “ông vua” mới của “Tam sư”…

Bỏ qua chuỗi ngày tháng đáng quên cùng Liverpool, việc đưa West Brom, đội bóng luôn vật lộn trong cuộc đua trụ hạng, lọt vào top 10 giải Premier League tính tới thời điểm này, đó là thành công ngoài sức mong đợi của HLV Roy Hodgson.

Cũng chính vì điều này mà cựu HLV của Inter Milan đã vượt qua hàng loạt tên tuổi sáng giá để chính thức tiếp quản “ghế nóng” của ĐT Anh. Vinh dự là vậy nhưng chắc chắn trước mắt Roy Hodgson là thách thức không nhỏ khi Euro 2012 đang tới cận kề.

Rất nhiều hoài nghi được đặt ra, những câu hỏi đại loại như: “Roy Hodgson tồn tại trên ngai vàng bao lâu?” liên tục xuất hiện trên mặt báo xứ sở Sương mù trong những ngày qua.

Trước Roy Hodgson, HLV Capello đã “bỏ chạy” và liệu ông có đúng đắn khi quyết định nhận trách nhiệm cao cả này?
 
Biếm họa: Roy Hodgson, ông vua mới của “Tam sư”
“Chiếc ghế” mà Roy Hodgson tiếp quản luôn rất “nóng”
 
H.Long
Biếm họa: Roy Hodgson, ông vua mới của “Tam sư” (Dân trí) - Với thành tích rất tốt trên băng ghế huấn luyện của West Brom mùa này, Roy Hodgson đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên tiềm năng khác để trở thành “ông vua” mới của “Tam sư”… Biếm họa: Roy Hodgson, ông vua mới của “Tam sư”
9 10 331
Biếm họa: Roy Hodgson, ông vua mới của “Tam sư” Biếm họa: Roy Hodgson, ông vua mới của “Tam sư” 10 9 331