Thứ Tư, 11/07/2012 - 16:15
Biếm họa: Nước Nga lạnh giá không “quyến rũ” được Mancini
(Dân trí) - Từ chối lời đề nghị “béo bở” từ nước Nga, HLV Mancini đã quyết định tiếp tục gắn bó cùng Man City, tất nhiên, đổi lấy cái gật đầu của chiến lược gia này, Man “xanh” đã phải chi ra bản hợp đồng có “sức nặng”, thậm chí, hơn cả LĐBĐ Nga.
Những đồng tiền đã kéo không ít chiến lược gia tài năng của bóng đá thế giới như Hiddink, Advocaat…tới nước Nga lạnh lẽo nhưng đối với Mancini thì không, bằng chứng là việc ông vừa từ chối lời đề nghị “siêu khủng” (36 triệu/6 năm) từ LĐBĐ Nga để tiếp tục gắn bó cùng với Man City.
Bên cạnh không ít lý do, một lý do quan trọng bậc nhất chính là việc bản hợp đồng mới của Mancini từ những ông chủ người Ả Rập có “sức nặng” hơn lời mời từ LĐBĐ Nga rất nhiều.
Theo đó, HLV người Italia sẽ nhận 37,5 triệu bảng cho bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, điều đó đồng nghĩa rằng, mỗi năm, ông sẽ đút túi khoảng 7,5 triệu bảng, điều mà những chiến lược gia lão luyện hàng đầu thế giới như Alex Ferguson, Wenger có nằm mơ cũng chưa thể nghĩ tới.
Đó dường như cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Mancini bởi trong mùa giải vừa qua, ông vừa cùng các học trò làm nên lịch sử khi mang về chức vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi.
Mancini bỏ ngoài tai lời mời từ nước Nga để tiếp tục gắn bó với Man City
H.Long
Theo Goal