"Chất độc từ đâu? Hãy lùng chỉ mặt"

(Dân trí) - TS Lê Thống Nhất, ông thầy dạy toán nổi tiếng dạo này bỗng “đổ đốn” làm thơ. Thơ anh thông minh, giàu tính phát hiện, sẻ chia và đặc biệt là rất thời sự với những câu thơ nhanh, mạnh, gấp gáp: “Ôi! Vào cuộc ngay! Hãy ra lệnh gấp! - Cứu cá, cứu dân đã khản tiếng gào!”. Xin cám ơn TS Lê Thống Nhất…


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Hãy cứu biển miền Trung

.

Khúc ruột miền Trung biển xanh cát trắng

Tự dưng hãi hùng cay đắng lòng ai

Cá chết dạt vào biết bao nhiêu tấn

Cá nuôi chết theo ngơ ngẩn làng chài

.

Ngư dân sớm ra nhìn biển thở dài

Thuyền tầu lặng im chẳng hay chi nữa

Quán mực nhảy kia buồn rầu đóng cửa

Hàng chục triệu dân run sợ vô cùng

.

Hãy cứu lấy mau khúc ruột miền Trung

Chất độc từ đâu? Hãy lùng chỉ mặt

Ôi! Mùa hè ơi! Ai dám vẫy vùng

Bao dự định kia đành dừng, đành cắt

.

Nhỡ nước biển kia vào trong đáy mắt

Chưa ai biết rằng sự thật ra sao

Ôi! Vào cuộc ngay! Hãy ra lệnh gấp!

Cứu cá, cứu dân đã khản tiếng gào!

.

Lê Thống Nhất

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tuyển chọn và giới thiệu.