Ý tưởng về “khu rừng thiêng”

(Dân trí) - Trên đất nước ta, nhiều vùng dân cư quanh các khu vực nghĩa trang phải sống trong tình trạng môi trường bị ô nhiễm và mang những mầm bệnh tiềm ẩn. Trước nguy cơ của tình trạng đó, tôi nảy ra ý tưởng về “khu rừng thiêng”.

Ý tưởng ấy nhằm giảm thiểu khả năng gây ô nhiễm vùng dân cư quanh nghĩa trang và cũng mang tính nhân bản đối với những người đã khuất, đồng thời tăng diện tích rừng đang ngày càng giảm đi.

Nhưng đây mới chỉ giới hạn trong cách nhìn và biện pháp đề xuất của một cá nhân, có thể còn phiến diện, cho nên tôi muốn chia sẻ ý tưởng với mọi người để cùng nhau góp phần vào việc đáng khuyến khích nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao, hướng đến giảm ô nhiễm, bệnh tật, thiên tai, lũ lụt…Tôi rất mong sự góp ý, chia sẻ quan điểm và chung tay góp sức từ mọi người,  từ mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội đóng góp cho ý tưởng được đề xuất dưới đây:

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Thay vì việc an táng và xây dựng nghĩa trang như từ trước đến nay,  chúng ta nên suy nghĩ để hình thành một hình thức an táng mới, xây dựng nơi yên nghỉ cho những người quá cố là những khu rừng - để mỗi người đã khuất bóng ở trên cõi đời sẽ biến thành một cây xanh trường tồn, và muôn cây như vậy hợp lại thành “khu rừng thiêng” đời đời xanh tốt, góp phần cải thiện nhiên cũng là cải thiện môi trường sống cho những người còn đang sống. 

Mỗi người chúng ta khi ra đi thay vì cho những ngôi mộ sẽ là một cây trồng nơi ngôi mộ có gắn tấm bia đàng hoàng để người nhà đến viếng và thăm nom.Vẫn an táng - địa táng và có một loại vật liệu làm hòm cũng như một quy trình an táng hợp lý để tạo thuận lợi cho sự phân giải, không gây ô nhiễm mạch nước và sự phân giải đó sẽ trở thành những dưỡng chất nuôi cho cây trồng nơi ngôi mộ ấy. Như vậy, mỗi con người quá cố sẽ trở thành “bất tử” và hiện diện trên cõi đời là một cây xanh tốt, góp phần cải thiện môi trường.

Khu nghĩa trang sẽ trở thành “khu rừng thiêng”, gồm muôn cây đi kèm với bia mộ chí. Nếu ý tưởng này được thực hiện thì cả nước sẽ hình thành biết bao “khu rừng thiêng”, vừa giảm được diện tích bị ô nhiễm vừa tăng được diện tích rừng ở khắp nơi.

Đó là ý tưởng khái quát về “Khu rừng thiêng”. Để biến được ý tưởng này thành hiện thực rất cần sự suy nghĩ và chung tay đóng góp của nhiều người, nhiều cộng đồng cũng như toàn xã hội Việt Nam chúng ta.

Tôi biết phía trước luôn có nhiều khó khăn, trở ngại khi đưa một ý tưởng mới mẻ vào cuộc sống, cho nên rất mong nhận được những ý kiến trao đổi chân thành, thẳng thắn. Nếu mọi người đồng ý rằng ý tưởng “Khu rừng thiêng” là một sự đóng góp tốt, có ích lợi cho cộng đồng hôm nay và mai sau thì chúng ta hãy đồng tâm, hiệp lực vượt qua mọi khó khăn , hãy cùng nhau hành động để biến một ý tưởng tốt đẹp trở thành hiện thực trong cuộc sống.

Mk.Nhật


LTS Dân trí - Ý tưởng về “Khu rừng thiêng” đúng là một đề xuất độc đáo và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nếu ý tưởng đó trở thành hiện thực thì không những góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường, mà còn hình thành một nếp sống mới, một phong tục mới, đúng với thời đại văn minh, con người luôn sống thân thiện với môi trường, cả lúc sống lẫn lúc chết. Đúng như hai câu thơ của Tố Hữu: “Sống là cho/ Mà chết cũng là cho!”

Tuy vậy cái khó của việc thực hiện ý tưởng này, trước hết là việc vượt qua được phong tục, tập quán đã hình thành lâu đời trong lễ nghi an táng người quá cố; sau nữa là diện tích đất dành cho quy hoạch “khu rừng thiêng” phải rộng hơn những khu nghĩa trang thông thường.

Dù sao những ý tưởng đề xuất mới mẻ, có thiện chí, đều đáng hoan nghênh và đáng được các cấp quản lý trân trọng tiếp thu và suy nghĩ vận dụng nếu thấy  thích hợp với điều kiện thực tiễn.