Thừa Thiên Huế:

Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân

(Dân trí) - Còn gần 1 tháng nữa trời mới chuyển sang hè, nhưng từ những ngày này, trên nhiều con đường ở Huế đã nghe tiếng ve râm ran. Thời tiết bất thường đã làm những chú ve lột xác sớm để cất lên tiếng ca “hè sớm”...

Có thể thấy những chiếc vỏ khô của chú “ve sầu thoát xác” nhiều nhất trên gốc các cây to như phượng, nhãn ở ven công viên Lê Duẩn. Một số khác có ở cây bên công viên Quốc Học hay trong Đại Nội. Mỗi cây có khoảng vài chục vỏ ve còn sót lại. Vỏ có kích thước khá to và đầy đủ cả ve đực, ve cái.

Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 1
Từng đoàn ve đã “thoát xác” trên thân cây

Như một quy luật, ve trú ẩn dưới đất sâu, nó chỉ chui lên khỏi mặt đất khi đủ tuổi, lột vỏ, trèo lên cây và hát cho đến khản cổ, cho đến lúc chết trong suốt 3 tháng hè.

Khi đô thị phát triển, khó nghe thấy tiếng ve trong phố. Tuy nhiên, nếu về quê hay ra những công viên còn nhiều cây xanh hoặc đi dạo dưới những con đường rợp bóng cây cổ thụ, thì vẫn nghe được nhiều tiếng “chàng ca sĩ hát nhạc buồn” này. Riêng ở xứ lạnh không bao giờ có ve.

Tuy năm nay nghe ve kêu sớm hơn như một dấu hiệu bất thường của thời tiết, thế nhưng khi nghe tiếng ve hay thấy xác ve, thì rằng điều đó đã báo hiệu một mùa hè nữa với bao trò vui cùng bao luyến thương tuổi học trò lại đến và sẽ đi trong một quãng đời mỗi người.

Dưới đây là chùm ảnh chúng tôi ghi lại vào chiều 4/4 tại công viên Lê Duẩn, đường Lê Duẩn, TP Huế:

Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 2

Ve bắt đầu chui từ dưới đất lên gốc cây
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 3

bám vào thân cây và lột xác
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 4

chênh vênh bám vào ngọn lá phượng non. Dễ nhìn thấy có 1 sợi gân trắng ở lưng ve hay còn gọi là sợi chỉ dùng nối lớp vỏ của ve trước khi ve lột xác
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 5

Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 6

Hai càng trước của ve rất khỏe để bám vào cây
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 7

Có chú ve chọn một rãnh cây để trú ẩn lột xác
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 8

Một chú ve cái với phần đuôi bầu
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 9

Ve đực với phần đuôi nhọn
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 10

Gia đình ve cùng lột xác
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 11

Một xác ve bị gió thổi đi lẫn vào đám cỏ dại
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 12

Lật ngửa bụng ve chơi
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 13

Nhiều người còn lấy xác ve chơi trò ve đá nhau, ve nào cứng hơn sẽ thắng
Xem “ve sầu thoát xác” sớm cuối Xuân - 14

Cây phượng già bên công viên Lê Duẩn với hàng trăm cây cổ thụ là nơi trú ẩn lý tưởng của ve lúc hè về. Năm nay ve có sớm làm không khí càng rộn rã hơn

Đại Dương