Xe buýt: Đừng coi thường tính mạng người đi đường

<b>Anh Tú (2/3/2010 8:34:00 PM)</b> - Hình như các Bác tài xe buýt nghĩ rằng xe của mình mang mục đích phục vụ công cộng nên tha hồ lưu thông trên đường một cách ngang nhiên, cẩu thả.

Bạn Anh Tú còn viết thêm rằng: Tuy còn chưa rõ trong sự việc trên lỗi là do bên nào ngây ra nhưng bản thân tôi nhận thấy rằng các Bác Tài xe Bus chạy xe rất ẩu. Khiến rất nhiều người dân bức xúc không chỉ riêng mình tôi.

 

Nhật Hoan (2/3/2010 8:45:00 PM): Tôi ngày nào cũng đi ngang qua đường Kha Vạn Cân để đi làm. Thật sự con đường này quá kinh khủng, xe chạy rất ẩu, đặc biệt là xe buýt, chạy không cần biết phía trước. Có lần tôi đang chạy xe máy sát phần đường của mình thì đột nhiên 1 chiếc xe buýt từ phía sau lao ào tới, thắng gấp một cái, áp sát tôi vào vách, phải nói là không còn chỗ nào để tôi lách, tôi thắng lại nhanh đến nỗi bánh sau cứ chao đảo, tôi tưởng là té rồi, may mà không té. Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới biết chiếc xe buýt đó áp sát vào và ngừng lại để thả khách xuống, cho dù chỗ đó tôi không thấy có trạm xe buýt. Thiệt là 1 phen hú vía. Xe buýt coi thường tính mạng người đi đường quá!

 

Phương Anh (2/3/2010 9:20:00 PM): Đã có rất nhiều vụ tai nạn do xe buýt gây ra, đề nghị Ngành giao thông đường bộ nghiêm túc nhìn nhận và tìm hướng giải quyết phân luồng sao cho hợp lý để những tai nạn thương tâm như thế này không xảy ra nữa.

 

Nguyênnbt (2/3/2010 9:07:00 PM): Tại sao xe buýt lại có thể chạy nhanh như vậy? Đi lại bằng xe buýt bây giờ không an toàn nữa? 

 

Nguyễn Quí (3/3/2010 7:56:00 AM): Thật thương tâm cho em học sinh, nhưng nhìn nhận sâu sắc hơn có lẽ gia đình em là người đau buồn và hối hận nhất. Không chỉ tại xe buýt mà một phần lỗi nằm ở bậc cha mẹ.