Vui buồn công chức trẻ

Là một thanh niên trí thức lớn lên trong một đất nước anh hùng với nhiều chiến công hiển hách, làm cho tôi thấy tự hào về đất nước mình. Điều đó trở thành động lực nung nấu ý chí của thế hệ trẻ muốn kế tục sự nghiệp vẻ vang của cha anh…

Chúng tôi muốn đem hết sức mình tham gia xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đàng hoàng, to đẹp hơn. Với tôi, đó là ước mơ từ nhỏ và điều đó đã trở thành sự thật sau khi tôi tốt nghiệp đại học, và bây giờ đã trở thành một công chức, đó là niềm vui lớn lao của tôi. Nhưng trong cuộc sống kinh tế thị trường với bao gánh nặng về cơm áo, gạo tiền và đặc biệt trong thời điểm này lạm phát tăng cao, vật giá ngày một leo thang, là một công chức trẻ, tôi không thể nào kham nổi những khoản chi hàng ngày.

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Với đồng lương hành chính, một người tốt nghiệp đại học chính quy, nhà nước trả cho tôi hàng tháng 2,34 x 540.000 = 1.263.600 đồng, kèm theo hàng tháng tôi được 100.000 đồng tiền xăng, ngoài ra không có khoản nào khác, chưa kế hàng tháng tôi phải đóng bảo hiểm, phí công đoàn, sắp tới sẽ là Đảng phí.

Nhìn vào khoản lương của tôi, một người tốt nghiệp đại học chính quy được nhận hàng tháng như vậy, chắc những người xem báo có thể hiểu được gánh nặng của tôi trong thời buổi hiện nay là như thế nào. Bài toán chi tiêu của tôi, quả là một bài toán đau đầu bởi ngoài công việc tại cơ quan chiếm hết phần lớn thời gian, tôi phải làm thêm vào buổi tối mới có thể nuôi sống được bản thân mình, mới trụ lại được. Nhiều lúc buồn nản, tôi muốn ra ngoài làm kiếm được công việc khả dĩ hơn, được trả nhiều tiền hơn để chăm lo cho cuộc sống bản thân, nhưng dù sao nó mới nằm trong giới hạn của ý nghĩ...

Bây giờ tôi vẫn còn một hy vọng là nhà nước sẽ có chính sách tiền lương thỏa đáng để làm sao cho đội ngũ công chức làm việc trong khối hành chính sự nghiệp, những người làm công ăn lương có được đồng lương đủ sống để chúng tôi có thể yên tâm công tác, chứ nhận lương kiểu này thì không biết bao giờ chúng tôi - những trí thức trẻ - mới có thể cưới được vợ và xây dựng “tổ ấm” của mình, thật là một bi kịch giữa đời thường! Suy nghĩ như vậy có phải là cá nhân chủ nghĩa hay không, sao không thể hy sinh cá nhân mình như bao dũng sĩ trước đây đã hy sinh thân mình vì đất nước! Có phải thế hệ trẻ bây giờ kém cỏi hơn cha anh mình không? Xin thưa khi tổ quốc lâm nguy thì chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh như thế. Còn bây giờ là hòa bình, mọi người được khuyến khích thi đua làm giầu bằng lao động chân chính của mình. Chúng tôi cũng đem hết năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công chức có trình độ đại học, vì sao chúng tôi không được hưởng đồng lương xứng đáng với công sức và trí tuệ đã bỏ ra?!

Với chính sách tiền lương cho công chức như hiện nay, tôi nghĩ chẳng bao giờ nhà nước có thể tuyển được những người tài giỏi, có năng lực để phục vụ cho đất nước; mà nếu không có đội ngũ cán bộ, công chức giỏi giang thì bao nhiêu công việc quan trọng bị ngưng trệ, làm sao điều hành, quản lý được đất nước và tất nhiên sẽ bị tụt hậu so với thế giới. Bài học của các nước gần ta như Singapore hay nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa anh em, họ đã phát triển như thế nào, bởi họ có một chính sách tiền lương, đãi ngộ công chức rất cao, thu hút được rất nhiều nhân tài. Tôi mong rằng các cô chú ở các cấp lãnh đạo cao của Đảng và Nhà nước ta hãy lắng nghe tiếng nói của những trí thức trẻ xem suy nghĩ của chúng tôi có điều gì lệch lạc thì uốn nắn và nếu đề xuất của chúng tôi đúng đắn thì kịp thời thay đổi chính sách tiền lương đối với công chức, tạo cơ hội cho họ yên tâm đem hết tài năng, tâm huyết cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới, thực hiện mục tiêu cao đẹp: dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đúng như đường lối đúng đắn của Đảng ta đã đề ra.

Cuối cùng, chúng tôi chỉ mong mỏi các cô chú lãnh đạo bỏ ra chút thời gian để đọc và hiểu cho tâm tư nguyện vọng của những trí thức trẻ đang có vinh dự là công chức của Nhà nước để hiểu rõ nguyện vọng chính đáng của chúng tôi là muốn được làm việc và cống hiến hết sức mình, đồng thời muốn được trả cho đồng lương đủ trang trải cho cuộc sống chứ không muốn sống bằng nghề tay trái, càng không muốn sống bằng những đồng tiền phi pháp do lợi dụng cương vị công tác mà có.

Vừa qua, Đảng ta họp hội nghị TƯ 7 đã ra Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, anh em trí thức trẻ chúng tôi rất mừng và hy vọng rằng Nghị quyết nhanh chóng đi vào sống, đem lại những thay đổi căn bản về chính sách sử dụng và trọng dụng trí thức. 

Kien Ly
trung_kien19812002@yahoo.com

LTS Dân trí - Bài viết trên đây bộc bạch tâm sự của một công chức trẻ tuổi cũng có thể coi là ý kiến đại diện cho những người trí thức trẻ đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Đấy là những điều phản ảnh đúng sự thật về những khó khăn trong đời sống do đồng lương quá thấp không đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Đường lối của Đảng ta đã khẳng định rõ: “trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  và hội nhập quốc tế”. Vì vậy cần “tạo điều kiện và môi trường cho hoạt động nghề nghiệp của trí thức, trọng dụng trí thức, có chính sách đặc biệt đối với nhân tài”

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo đó của Hội nghị TƯ 7 vừa mới kết thúc, chúng ta cần đổi mới mạnh mẽ chính sách sử dụng và trọng dụng trí thức, trong đó có đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước. Do tình hình kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, chưa thực hiện được chế độ đãi ngộ cao đối với trí thức nói chung và công chức nói riêng, nhưng trước mắt cần thực hiện chế độ tiền lương đủ bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của cán bộ, công chức để họ có thể yên tâm công tác, đem hết năng lực và tâm huyết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.