Thanh Hóa:

Vụ “Cố ý gây thương tích” có dấu hiệu oan sai: Bị can mòn mỏi chờ tuyên án!

(Dân trí) - Hai năm với 4 lần mở phiên tòa, trong đó, hai lần hoãn, 2 lần tuyên trả hồ sơ; hàng chục lần lấy lời khai, nhiều lần gia hạn điều tra rồi cuối cùng lại tạm đình chỉ điều tra khiến cho bị can lúc nào cũng mong chờ được tuyên án.

Liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào giữa năm 2015, với những cáo buộc có dấu hiệu oan sai từ Viện kiểm sát TP Thanh Hóa, nhiều căn cứ không đủ cơ sở để buộc tội, TAND TP Thanh Hóa hai lần mở phiên tòa đều trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại.

Tuy nhiên, vào ngày 31/12/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa lại ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can với nội dung: Sau khi tiến hành điều tra xác định: Thời hạn điều tra vụ án đã hết; cơ quan điều tra chờ kết quả giám định cơ chế hình thành vết thương; Kết quả họp liên ngành của 3 ngành tư pháp cấp tỉnh.

Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Mai Gia Hoàn
Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Mai Gia Hoàn

Cho đến nay, đã 6 tháng trôi qua, vụ án đang rơi vào im lặng. Như vậy, với 2 năm sau khi xảy ra vụ án với 4 lần mở phiên tòa trong đó có hai lần hoãn, 2 lần tuyên trả hồ sơ, hàng chục lần lấy lời khai, nhiều lần gia hạn điều tra rồi cuối cùng lại tạm đình chỉ điều tra khiến cho Mai Gia Hoàn và gia đình rơi vào bế tắc.

Chị Phùng Thị Nguyệt, vợ của bị can Mai Gia Hoàn cho biết: “Chồng tôi và gia đình lúc nào cũng mong chờ phiên tòa được xét xử với một bản án công minh. Sau khi xảy ra sự việc, chồng tôi bị tạm giam 8 tháng, chỉ đến khi gia đình thuê luật sư, chồng tôi mới được cho tại ngoại. Đến nay, điều mà gia đình mong muốn nhất là một bản án. Nếu chồng tôi phạm tội thì cơ quan chức năng phải đưa ra được những căn cứ buộc tội còn nếu không có căn cứ chứng minh chồng tôi là tội phạm thì cũng phải trả tự do cho chồng tôi”.

“Hai năm qua,cái án phạm tội cứ treo lơ lửng ở trên đầu chồng tôi, gia đình tôi không có thời gian cũng như sức lực để chú tâm vào làm ăn mà suốt ngày chỉ chờ công an gọi. Con cái tôi thì phải bỏ học. Bây giờ, công an lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, vậy đến khi nào mới điều tra lại, đến khi nào mới xử và đến khi nào chồng tôi mới có một bản án cuối cùng?” - chị Nguyệt cho biết thêm.

Chị Phùng Thị Nguyệt, vợ bị can Mai Gia Hoàn
Chị Phùng Thị Nguyệt, vợ bị can Mai Gia Hoàn

Điều mà vợ bị can Mai Gia Hoàn lo lắng hơn hết đó là người được một số nhân chứng trong gia đình Mai Gia Hoàn khai là nghi phạm gây thương tích cho công an là Mai Gia Long (em trai Mai Gia Hoàn) thì hiện đã mất vào giữa tháng 8/2016.

“Chú Long khi còn sống chỉ nhận mình đấm vỡ kính chứ không nhận mình ném công an, trong khi nhiều người phía gia đình tôi có mặt trong thời điểm đó khai nhìn thấy chú ấy cầm kính lia vào tay công an. Những lời khai của phía công an, bác sĩ, bảo vệ bệnh viện cũng cho rằng người mặc áo phông đen là thủ phạm. Chú Long chính là người đã mặc áo phông đen vào đêm xảy ra sự việc. Như vậy, khi nghi phạm đã chết thì liệu vụ án của chồng tôi có được làm sáng tỏ?” – chị Nguyệt lo lắng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Ngày 19/5/2015, chị Đỗ Thị Thúy (SN 984, trú tại xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là em dâu của Mai Gia Hoàn bị bệnh nên đến Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị. Ngày 22/5/2015, bệnh nhân Thúy bị sốc thuốc nên Bệnh viện Phổi đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu.

Tại đây, người nhà bệnh nhân đã có hành động quá khích như chửi bới, đe dọa bác sĩ. Thấy sự việc nghiêm trọng, tổ bảo vệ của bệnh viện đa khoa tỉnh đã gọi điện báo cho Công an Phường Đông Vệ đến giải quyết. Trong khi đang giải quyết sự việc thì có một người cầm kính ném vào một đồng chí công an.

Nghi phạm được cho là ném kính vào công an là Mai Gia Hoàn. Mai Gia Hoàn sau đó bị truy tố và bắt tạm giam để điều tra tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, theo luật sư nhận định rất nhiều những tình tiết vụ án cho thấy không đủ căn cứ để buộc tội bị can này.

Bình Minh