Vụ cấp “sổ đỏ” trái luật hơn 20 năm chưa được giải quyết: Cần một phiên tòa công tâm!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” xảy ra tại huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), qua một số xác nhận cho thấy, việc đất đang tranh chấp nhưng lại có một số người khác có tên sở hữu trong phần đất này là hết sức bất thường. Phải chăng ở đây đã có sự tiếp tay của ai đó ? Và liệu TAND huyện Thới Bình có một phiên tòa công tâm để giải quyết theo pháp luật ?

Liên quan đến vụ “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa bà Lê Hồng Thấm (nguyên đơn) và ông Nguyễn Văn Lịnh kéo dài hơn 20 năm qua, ngày 1/4/2016, TAND huyện Thới Bình có giấy báo nhận đơn khởi kiện của bà Thấm.

Tuy nhiên, Tòa án huyện Thới Bình lại “dây dưa” hơn một năm qua vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử.

Mới đây, TAND huyện Thới Bình lại tiếp tục có thông báo về việc thụ lý vụ án (bổ sung). Trong đó, tòa án đưa ra đến 52 cá nhân, tổ chức có liên quan. Đáng chú ý, có cả UBND huyện Thới Bình.

Theo TAND huyện Thới Bình, việc đưa UBND huyện Thới Bình vô tham gia vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là cần thiết.

“Tòa án sẽ căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định pháp luật”, thông báo mới nhất của TAND huyện Thới Bình nêu rõ.

Tòa án huyện Thới Bình có giấy thông báo thụ lý vụ án từ tháng 4/2016...
Tòa án huyện Thới Bình có giấy thông báo thụ lý vụ án từ tháng 4/2016...
... đến tháng 10/2017 lại tiếp tục có thông báo thụ lý vụ án bổ sung. Trong đó có đưa ra đến 52 cá nhân, tổ chức có liên quan.
... đến tháng 10/2017 lại tiếp tục có thông báo thụ lý vụ án bổ sung. Trong đó có đưa ra đến 52 cá nhân, tổ chức có liên quan.

Theo hồ sơ, ngày 28/7/1988, bà Lê Hồng Thấm có sang nhượng của gia đình ông Nguyễn Văn Sao (ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) diện tích đất 1.296 m2. Giấy tờ sang nhượng có sự chứng kiến và xác nhận của chính quyền địa phương lúc bấy giờ. Kể từ khi sang nhượng, bà Thấm liên tiếp canh tác và cải tạo phần đất này.

Đến khoảng năm 1993, ông Nguyễn Văn Lịnh (ngụ cùng địa phương) đã bất ngờ nhảy vào tranh chấp với bà Lê Hồng Thấm.

Giấy sang nhượng đất vào năm 1988 của bà Lê Hồng Thấm có xác nhận của địa phương.
Giấy sang nhượng đất vào năm 1988 của bà Lê Hồng Thấm có xác nhận của địa phương.

Vụ việc vẫn chưa xác định ai đúng ai sai thì đầu năm 1993, bà Lê Hồng Thấm bất ngờ phát hiện ông Lịnh đã được huyện Thới Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Lê Văn Miễn ký.

Điều đáng nói, ông Lê Văn Miễn (Chủ tịch UBND huyện Thới Bình thời điểm trước năm 1991) được điều chuyển công tác ở vị trí khác vào năm 1991, nhưng chữ ký của ông này lại xuất hiện trong sổ đỏ cấp cho ông Nguyễn Văn Lịnh vào năm 1993 (tức sau 3 năm ông Miễn chuyển công tác).

Cho rằng ông Miễn đã chuyển công tác từ năm 1991 nên không thể ký vào sổ đỏ vào năm 1993 và việc này là trái pháp luật, bà Thấm liên tục có đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ sai phạm nhưng vẫn không có ai giải quyết.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Lịnh được Chủ tịch huyện Thới Bình Lê văn Miễn ký cấp năm 1993...
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Lịnh được Chủ tịch huyện Thới Bình Lê văn Miễn ký cấp năm 1993...
... Trong khi đó ông Lê Văn Miễn đã được chuyển công tác từ năm 1991. Do đó, việc có chữ ký của ông Miễn cấp sổ đỏ cho ông Lịnh là không thể chấp nhận được.
... Trong khi đó ông Lê Văn Miễn đã được chuyển công tác từ năm 1991. Do đó, việc có chữ ký của ông Miễn cấp sổ đỏ cho ông Lịnh là không thể chấp nhận được.

Theo tài liệu mà PV Dân trí có được, ông Hồ Công Thành (SN 1945, Hội viên Hội cựu chiến binh, ngụ cùng khóm 8) xác nhận, khoảng năm 1988, bà Lê Hồng Thấm có sang nhượng trên 1.000 m2 đất từ gia đình ông Nguyễn Văn Sao. Đất sang nhượng hợp pháp, được chính quyền địa phương ký, đóng dấu xác nhận.

Khi bà Thấm sang nhượng đất thì gia đình bà có canh tác vài năm. Sau đó, bà Thấm định cất nhà để ở thì bị phía gia đình ông Nguyễn Văn Lịnh ra ngăn cản. Gia đình bà Thấm phát đơn kiện ông Lịnh vì ngang nhiên ngăn cản bà Thấm cất nhà trên phần đất mà bà đã sang nhượng.

“Trong thời gian chờ chính quyền giải quyết trả lại phần đất cho bà Thấm, thì phía ông Lịnh cùng chính quyền địa phương huyện Thới Bình đã làm thủ tục cấp sổ đỏ, chuyển quyền sử dụng đất cho nhiều hộ khác”, giấy xác nhận của ông Thành nêu.

Trong giấy xác nhận, ông Hồ Công Thành khẳng định: “Việc bà Thấm sang nhượng phần đất từ ông Nguyễn Văn Sao là đúng sự thật. Tôi xin cam đoan lời trình bày là đúng sự thật, nếu có sai trái gì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Giấy xác nhận của ông Hồ Công Thành khẳng định việc bà Thấm sang nhượng đất của gia đình ông Sao là hợp pháp.
Giấy xác nhận của ông Hồ Công Thành khẳng định việc bà Thấm sang nhượng đất của gia đình ông Sao là hợp pháp.

Còn ông Vương Văn Nhu (SN 1959, hiện là Bí thư Chi bộ khóm 8, thị trấn Thới Bình) cũng xác nhận: Bà Lê Hồng Thấm có sang nhượng phần đất từ phía thân tộc do ông Nguyễn Văn Sao đứng ra chuyển nhượng khoảng 1 công đất (trên 1.000 m2) từ khoảng năm 1988. Sau đó, bà Thấm có canh tác khoảng 3 năm, rồi đem cây lá cất nhà để ở định cư lâu dài. Lúc này, phía ông Nguyễn Văn Lịnh đến can ngăn rồi chiếm luôn phần đất mà bà Thấm đã sang nhượng hợp pháp từ phía gia đình ông Sao.

“Từ thời điểm đó, bà Thấm có đơn kiện ông Lịnh ra chính quyền. Trong thời gian bà Thấm chờ giải quyết thì không hiểu vì lý do gì mà chính quyền huyện Thới Bình đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ dân trên phần đất tranh chấp này”, ông Nhu xác nhận.

Trong giấy xác nhận, ông Vương Văn Nhu cũng khẳng định việc bà Thấm sang nhượng đất hợp pháp từ phía ông Sao là đúng. Ông Nhu cũng xin chịu trách nhiệm với lời xác nhận của mình.

Ông Vương Văn Nhu (Bí thư Chi bộ khóm 8) cũng xác nhận bà Thấm có sang nhượng đất của gia đình ông Sao.
Ông Vương Văn Nhu (Bí thư Chi bộ khóm 8) cũng xác nhận bà Thấm có sang nhượng đất của gia đình ông Sao.

Ngoài ra, ông Vương Văn Nhu cũng có giấy xác nhận những người có lại chính quyền khóm nộp thuế nhà đất trên phần đất đang tranh chấp.

Giấy xác nhận có nội dung: Năm 2011, ông Nhu là Trưởng Ban Nhân dân khóm 8. Thời điểm này, ông Nhu xác nhận có 4 người lại chính quyền khóm 8 nộp thuế nhà đất. Cụ thể: Ông Đặng Văn Tư (đóng thuế nhà đất 250 m2), bà Nguyễn Thị Kim (50 m2, miễn thuế do là hộ nghèo), ông Đỗ Minh Sơn (50 m2, thời điểm năm 2011 chưa đóng thuế nhà đất), ông Lê Minh Út (đóng thuế nhà đất dùm cho chị vợ với diện tích 90 m2).

Theo giấy xác nhận của ông Nhu, ông Lê Minh Út là một cán bộ lãnh đạo của Huyện ủy huyện Thới Bình.

“Việc tranh chấp đất giữa bà Thấm và ông Lịnh đã trên 20 năm. Nhưng không biết vì lý do gì các hộ dân nói trên được phép canh tác và sử dụng đất khi đang có tranh chấp. Chính quyền khóm không biết, chỉ thu thuế theo quy định”, giấy xác nhận của ông Nhu nêu rõ.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí cũng như xác nhận của gia đình bà Thấm, ông Lê Minh Út từng là Chánh Thanh tra huyện Thới Bình. Khi còn là Chánh Thanh tra huyện, ông Út đã chủ trì giải quyết vụ tranh chấp đất này vào năm 2011. Hiện nay ông Út là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thới Bình.

Ông Vương Văn Nhu xác nhận có một số người đã nộp thuế nhà đất đối với phần đất đang tranh chấp của bà Thấm. Trong đó có cả người thân của cán bộ lãnh đạo huyện Thới Bình.
Ông Vương Văn Nhu xác nhận có một số người đã nộp thuế nhà đất đối với phần đất đang tranh chấp của bà Thấm. Trong đó có cả người thân của cán bộ lãnh đạo huyện Thới Bình.

Với những xác nhận trên có thể thấy rằng, việc bà Lê Hồng Thấm sang sượng đất hợp pháp từ phía gia đình ông Nguyễn Văn Sao vào khoảng năm 1988 là có cơ sở. Do đó, việc ông Lê Văn Miễn (nguyên Chủ tịch huyện Thới Bình) ký cấp sổ đỏ cho ông Nguyễn Văn Lịnh phần đất này vào năm 1993, trong khi ông Miễn đã chuyển công tác từ năm 1991 là không thể chấp nhận được.

Ngoài ra, việc đất đang tranh chấp nhưng lại có một số người khác có tên sở hữu như nêu trên trong phần đất này là hết sức bất thường. Phải chăng ở đây đã có sự tiếp tay của ai đó ? Và liệu TAND huyện Thới Bình có một phiên tòa công tâm để giải quyết theo pháp luật ?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Huỳnh Hải