Bài 23:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất huyện: Cụ bà 75 tuổi đã chạm một tay vào công lý!

(Dân trí) - Sau loạt bài điều tra hơn 20 kỳ báo của Dân trí, UBND huyện Đức Trọng đã có báo cáo gửi lên UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị không thu tiền sử dụng đất đối với 253m2 đất của bà Lích mà trước đó mảnh đất này bị áp thuế 5,7 tỷ đồng. Bạn đọc Dân trí đang từng giờ từng phút đồng hành cùng cụ 75 tuổi trên đường tìm công lý.

Kiến nghị không thu tiền sử dụng 253m2 đất đối với bà Đàm Thị Lích được UBND huyện Đức Trọng đưa ra sau khi rà soát và đối chiếu các tài liệu liên quan đã được báo Dân trí từng bước phân tích làm rõ qua hơn 20 bài báo.

Trước diễn tiến sự việc, bạn đọc Dân trí bày tỏ nhiều cảm xúc khi cụ bà 75 tuổi đã chạm một tay vào công lý. Tuy nhiên, điều công luận đặc biệt quan tâm là trách nhiệm của chính quyền địa phương và kết quả cuối cùng của vụ việc này:

Bạn đọc Lương Xuân Phú: “Tôi đồng ý chánh văn phòng tỉnh Lâm Đồng đưa ra ý kiến thế là đúng. Chỉ có sự việc thế mà hàng trăm quan huyện không làm xong. Tôi mong tỉnh sớm thanh tra toàn diện huyện này. Đừng để xảy ra như vụ số 5 Đặng Dung- phường Quán Thánh - Quận Ba Đình - TP Hà Nội”.


UBND huyện Đức Trọng kiến nghị lên UBND tỉnh Lâm Đồng với nội dung không thu tiền sử dụng 253m2 đất của bà Đàm Thị Lích.

UBND huyện Đức Trọng kiến nghị lên UBND tỉnh Lâm Đồng với nội dung không thu tiền sử dụng 253m2 đất của bà Đàm Thị Lích.

Bạn đọc Minh Quân: “Gia đình họ sống ở địa phương gần nửa thế kỷ rồi. Họ là gia đình dân tộc thiểu số. Họ đã hiến đất để chính quyền cấp đất cho những hộ dân khác. Vậy mà chính quyền không hay, không biết, để rồi vụ việc ầm ĩ mới đi tìm hiểu ngọn ngành và áp lại thuế về 0 đồng. May mà có báo chí chứ không gia đình bà Lích không biết trông cậy vào đâu”.

Bạn đọc Xưa Hiên: “Nếu xử lý ngay từ đầu thì dân đỡ mệt mỏi, nếu có sai sót chỉ việc thu hồi quyết định xem xét lại, vậy mà để lâu quá vậy trời? Thử hỏi UBND do dân bầu lên đã làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ với dân chưa?”.

Bạn đọc Hùng Vũ: “Đầu tiên là vô cùng hoan hô báo Dân trí đã giúp người dân giành lại được sự đúng đắn trước pháp luật. Nhưng những người thực thi pháp luật sai trái thì xử lý thế nào?”

Bạn đọc Lê Tuấn Anh: “Vẫn thấy sự giải thích không rõ ràng về trách nhiệm và nội dung của vụ việc. Nếu thật sự không giải thích được một cách thuyết phục, chỉ rõ ràng được đúng sai trong việc này thì tỉnh nên cho mấy ông ở huyện đang giải quyết việc này nghỉ sớm cho bà con được nhờ, vì thật sự không đủ trình độ năng lực để làm việc”.


Số tiền khổng lồ 5,7 tỷ đồng mà gia đình bà Lích bị áp thuế cho mảnh đất 253m2.

Số tiền "khổng lồ" 5,7 tỷ đồng mà gia đình bà Lích bị áp thuế cho mảnh đất 253m2.

Bạn đọc Pakito: “Cảm ơn báo Dân trí. Nhưng phải có người chịu trách nhiệm, không có chuyện xin lỗi là xong đâu”.

Bạn đọc Nguyễn Chí Thanh: “Ô hay, làm chưa đúng thì làm lại, sao lại có kiểu hành dân thế à? Hay ông Chủ tịch huyện muốn được gì ở việc này? Nói là trình độ ở dưới thì không đúng. Việc này có phức tạp đâu, rõ như ban ngày chứ có gì mập mờ đâu, chỉ cần áp vào các văn bản pháp quy là xong thôi. Còn nếu do trình độ thì chúng ta có thiếu người có năng lực đâu mà lại để việc đơn giản thế này không giải quyết được.Theo tôi, nói tóm lại, ông chủ tịch huyện không làm được thì hãy "làm" ông ấy trước đi cho dân được nhờ. Ngày nay vẫn còn muốn hành dân nữa thì sao coi được? Đừng để vì bức xúc mà bà Lích về với tổ tiên thì hối không kịp đâu”.

Bạn đọc Ngô Thị Miên: “Xin cảm ơn báo Dân trí. Mong rằng những vụ việc như thế này, báo tiếp tục đưa tin và phát hiện, đăng tải để người dân rộng đường nhận thức và nhìn nhận vấn đề, không chỉ ở một địa phương mà còn bao nhiêu con người oan trái, không phải chỉ ở lĩnh vực đất đai mà còn bao nhiêu lĩnh vực khác...Cuộc sống người dân rất cần thông tin của báo chí...Tôi chỉ mong các nhà báo không cần cân nhắc quá đáng, hãy dũng cảm nêu đúng sự thật, nói thẳng và nói hết lòng dân”.

Bạn đọc Nguyễn Tôn Thái: “Không có trình độ hoặc hạn chế trình độ, không biết chữ nên mới xin ý kiến. Luật - Nghị Định- Thông tư - Quyết định có rồi sao lại xin ý kiến? Nhà nước pháp quyền là gì?”.

Bạn đọc Thân: “Cảm ơn Báo Dân trí đã luôn đồng hàng cùng người dân trong việc đòi lại quyền lợi chính đáng của mình!”.


Những văn bản thể hiện nguồn gốc, thời gian sử dụng đất của gia đình bà Lích.

Những văn bản thể hiện nguồn gốc, thời gian sử dụng đất của gia đình bà Lích.

Bạn đọc Nguyễn Hoàng: “Làm việc quan liêu, bảo thủ, thiếu năng lực, yếu kém của cán bộ huyện Đức Trọng đã gây cho gia đình Bà Lích hoang mang, dư luận phẫn nộ, báo chí tốn kém giấy mực công sức để tìm kiếm điều tra thông tin để đem ra ánh sáng lấy lại công bằng cho người dân. Với 20 bài báo của Báo Dân Trí chính quyền huyện Đức Trọng quy phục chập nhận áp thuế 0 đồng cho gia đình bà Lích, điều đó chứng tỏ rằng sức mạnh của báo chí không chí mang thông tin văn hóa cho người dân mà đã thực sự còn đem lại công bằng cho người dân. Chúng tôi những người dân cảm ơn báo Dân Trí rất nhiều. Và cũng đề nghị Báo tiếp tục viết tiếp bài về quy trách nhiệm đối với những cán bộ huyện Đức Trọng về cách làm việc quan liêu, bảo thủ, yếu kém của mình và phải chịu hình phát thích đáng chứ chúng tôi không chấp nhận đem sợi dây kinh nghiệm để rút được nữa. Vì như thế sẽ tạo thông lệ xấu cho các địa phương khác học tập. Trân trọng!”.

Bạn đọc Phamdinhmui: “Đúng là công lý đã dần phát lộ, kết quả chưa phải cuối cùng, đây là đề xuất của huyện Đức Trọng, còn quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng?! Tuy nhiên sẽ khó khác được, vì đó là công lý! Cảm ơn Dân trí! Những người như Bà Lích nếu không được các cơ quan báo chí đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đâu dễ gì có được "giọt nước mắt hạnh phúc hôm nay". Cũng chúc mừng Bà Lích (dù hơi sớm) sau nhiều tháng mỏi mòn, cuối cùng đã có được niềm tin!”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế (tổng hợp)