Bài 24:

Vụ áp thuế 5,7 tỷ cho 253m2 đất: Chốt mức thuế 0 đồng trong thời gian sớm nhất

(Dân trí) - Trước kiến nghị của UBND huyện Đức Trọng về việc không thu tiền sử dụng 253m2 đất mà trước đó bị áp thuế 5,7 tỷ đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các phòng ban chuyên môn xuống huyện để hỗ trợ, định hướng và “chốt” lại trong vài ngày tới.

balich123-1448323001060

Vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất của gia đình bà Đàm Thị Lích phải chăng đã đến lúc "hạ màn"

Chiều 23/11, ông Khổng Minh Nghiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban tiếp công dân cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đang giao các đơn vị chuyên môn trực tiếp xuống huyện Đức Trọng phối hợp kiểm tra rồi định hướng cho huyện về việc kiến nghị không thu tiền sử dụng 253m2 đất của bà Đàm Thị Lích (75 tuổi, ngụ số 93 Trần Hưng Đạo, tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) mà trước đó bị áp thuế “khổng lồ” lên đến 5,7 tỷ đồng.

“Báo cáo của huyện Đức Trọng đã đề nghị tỉnh thống nhất không tính tiền sử dụng 253m2 đất của bà Lích, việc giải quyết này thuộc thẩm quyền của huyện mà huyện cứ đẩy lên tỉnh, bây giờ bên tỉnh buộc phải cho các ngành chuyên môn, tài nguyên xuống kiểm tra rồi mới định hướng cho huyện được. Anh em xuống đó làm sẽ phối hợp với các bên liên quan, chắc trong tuần này sẽ có kết quả thôi” - Ông Nghiệp chia sẻ.

Liên quan đến việc giải quyết vụ áp thuế 5,7 tỷ đồng cho 253m2 đất huyện, sau gần 4 tháng xác minh, tra soát, UBND huyện Đức Trọng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng để xin ý kiến. Trong đó, phần kiến nghị của huyện Đức Trọng nêu rõ: “Do đây là vụ việc có tính chất phức tạp, có liên quan đến nghĩa vụ tài chính khá lớn và đã được các phương tiện truyền thông đưa tin trong thời gian dài. UBND huyện kính trình UBND tỉnh sớm xem xét cho ý kiến để giải quyết dứt điểm đơn thư của người dân”.

Phần kiến nghị trong báo cáo của huyện Đức Trọng còn thể hiện, xét điều kiện, hoàn cảnh của bà Đàm Thị Lích là người dân tộc thiểu số (dân tộc Tày), hiện nay bà đã 75 tuổi, già yếu, không còn khả năng lao dộng, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích vượt hạn mức là ngoài khả năng của bà. Mặt khác xét trước đây gia đình ông Vy Văn Lan - bà Đàm Thị Lích có diện tích 3.935m2 đất nông nghiệp được chế độ cũ cấp quyền sở hữu đất vườn rau năm 1970, sau giải phóng đưa vào Hợp tác xã và nhà nước quy hoạch khu dân cư, cấp cho 11 hộ gia đình làm nhà ở. Gia đình ông Lan cũng được cấp lại 610m2 tại khu vực này và đã được UBND huyện có quyết định công nhận đất thổ cư, công nhận QSDĐ từ năm 1993, 1994.

Do các quy định của pháp luật về đất đai sau năm 1975 đến nay có nhiều thay đổi, bên cạnh đó xét điều kiện, hoàn cảnh bà Lích như đã nêu trên, UBND huyện Đức Trọng đề nghị UBND tỉnh xem xét có ý kiến cho UBND huyện lập lại thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho bà Đàm Thị Lích đối với diện tích 253,9m2 đất ở thuộc thửa đất số 681, tờ bản đồ số 57(2007) thị trấn Liên Nghĩa, trong đó có 91,6m2 đất ở trong hạn mức và 162,3m2 đất ở vượt hạn mức nhưng không thu tiền sử dụng đất.

Hơn 4 tháng, kể từ ngày kí đơn gửi đến Báo Dân trí, bà Đàm Thị Lích đã chạm một tay vào công lý
Hơn 4 tháng, kể từ ngày kí đơn gửi đến Báo Dân trí, bà Đàm Thị Lích đã chạm một tay vào công lý

Nhìn nhận về “mấu chốt” dẫn đến vụ áp thuế “khủng” này, Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Trưởng Văn phòng Luật sư Luật Tín Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM thẳng thắn nhận định, các quy định pháp luật về đất đai của nước ta từ sau 1975 đến nay có nhiều thay đổi, khối lượng văn bản rất lớn, nên các cán bộ làm công tác quản lý đất đai nếu không hiểu rõ và không nắm bắt kịp các thay đổi sẽ dễ có những sai sót không nhỏ và gây thiệt hại cho người sử dụng đất.

Sau chặn đường gian nan, cụ bà 75 tuổi đã một tay chạm vào công lý. “Phán quyết” cuối cùng lần này lại được “đẩy” lên cho tỉnh Lâm Đồng. Bản thân bà cụ dân tộc Tày Đàm Thị Lích cũng như dư luận cả nước đang hết sức quan tâm, mong mỏi kết luận cuối cùng của vụ việc. Phải chăng! Đã đến lúc UBND huyện Đức Trọng, các ngành chuyên môn tỉnh Lâm Đồng ngồi lại với nhau để “hạ màn” vụ áp thuế khủng này.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Trung Kiên