Bài 51 - Vụ giải cứu 12 hộ dân tại 146 Quán Thánh:

Số phận hàng chục người dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh sẽ đi về đâu?

(Dân trí) - Nhiều năm đã trôi qua, hơn 10 hộ dân với cả người già và trẻ em tại biển số nhà 146 Quán Thánh - Ba Đình (Hà Nội) vẫn đang bị "bức tử" bởi tình trạng ô nhiễm. Sau loạt bài điều tra của Báo Dân trí, dù Thanh tra TP Hà Nội đã có kết luận chỉ rõ hàng loạt sai phạm từ tháng 11/2015 nhưng dù “mỏi miệng” kêu cứu, số phận hàng chục con người vẫn chìm trong sự im lặng đáng sợ.

Vụ 146 Quán Thánh: Số phận người dân đi về đâu?


Theo phản ánh của người dân biển số nhà 146 Quán Thánh, sau khi máy bơm nước thải tạm cho biển số nhà 146 bị hỏng, nước thải tại đây tiếp tục dâng lên khiến các hộ dân khốn khổ. Chiều ngày 21/7 vừa qua, chính quyền đã tới khắc phục bằng cách thay máy bơm mới dùng ổn định hơn. Tuy nhiên, các hộ dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh không đồng ý với phương án này bởi đây không phải là phương án giải quyết triệt để vấn đề.

Theo phản ánh của người dân biển số nhà 146 Quán Thánh, sau khi máy bơm nước thải tạm cho biển số nhà 146 bị hỏng, nước thải tại đây tiếp tục dâng lên khiến các hộ dân khốn khổ. Chiều ngày 21/7 vừa qua, chính quyền đã tới khắc phục bằng cách thay máy bơm mới dùng ổn định hơn. Tuy nhiên, các hộ dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh không đồng ý với phương án này bởi đây không phải là phương án giải quyết triệt để vấn đề.


Các hộ dân tại đây cho rằng, việc thay máy bơm không phải là giải pháp để cứu người dân mà chỉ là biện pháp đề kéo dài. Trong khi đó, dù Thanh tra TP Hà Nội chính thức kết luận hàng loạt sai phạm nhưng đến nay mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ.

Các hộ dân tại đây cho rằng, việc thay máy bơm không phải là giải pháp để "cứu" người dân mà chỉ là biện pháp đề kéo dài. Trong khi đó, dù Thanh tra TP Hà Nội chính thức kết luận hàng loạt sai phạm nhưng đến nay mọi việc vẫn "dậm chân tại chỗ".


Cực chẳng đã, các hộ dân tại đây đã phải chăng lưới để hạn chế muỗi, mùi hôi thối như thế này.

Cực chẳng đã, các hộ dân tại đây đã phải chăng lưới để hạn chế muỗi, mùi hôi thối như thế này.


Đường ống dẫn nước thải tạm tại biển số nhà 146 Quán Thánh.

Đường ống dẫn nước thải tạm tại biển số nhà 146 Quán Thánh.


Người dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh hiện đang rất bức xúc vì suốt một thời gian dài tình trạng ô nhiễm vẫn không được giải quyết dù nguyên nhân tình trạng ứ đọng nước thải tại đây đã được chỉ rõ.

Người dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh hiện đang rất bức xúc vì suốt một thời gian dài tình trạng ô nhiễm vẫn không được giải quyết dù nguyên nhân tình trạng ứ đọng nước thải tại đây đã được chỉ rõ.


Sau khi máy bơm nước thải bị hỏng, nước thải tại biển số nhà 146 Quán Thánh tiếp tục dâng lên trong những ngày qua khiến các cư dân tại đây lại phải tìm cách sơ tán.

Sau khi máy bơm nước thải bị hỏng, nước thải tại biển số nhà 146 Quán Thánh tiếp tục dâng lên trong những ngày qua khiến các cư dân tại đây lại phải tìm cách "sơ tán".


Nước thải lại tiếp tục dâng lên tại biển số nhà 146 Quán Thánh.

Nước thải lại tiếp tục dâng lên tại biển số nhà 146 Quán Thánh.


Bà Tư, một cư dân sống tại biển số nhà 146 Quán Thánh phải dùng các tấm lưới ngăn muỗi, mùi hôi thối và chuột chạy vào nhà khi nước thải lại tiếp tục dâng lên. Bà Tư cho biết, cuộc sống của cả gia đình bà bị đảo lộn rất nhiều khi phải sống chung với nước thải ô nhiễm ngay sát nách chưa biết ngày nào mới được giải quyết.

Bà Tư, một cư dân sống tại biển số nhà 146 Quán Thánh phải dùng các tấm lưới ngăn muỗi, mùi hôi thối và chuột chạy vào nhà khi nước thải lại tiếp tục dâng lên. Bà Tư cho biết, cuộc sống của cả gia đình bà bị đảo lộn rất nhiều khi phải sống chung với nước thải ô nhiễm ngay sát nách chưa biết ngày nào mới được giải quyết.

Báo Dân trí đã đồng hành cùng những người dân bị “bức tử” bởi nước thải, bởi sự thách thức pháp luật qua hơn 50 kỳ báo. Kết quả là Thanh tra TP Hà Nội đã chính thức ra Kết luận chỉ rõ hàng loạt sai phạm vụ 146 Quán Thánh từ ngày 30/11/2015. Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội đã chỉ rõ cuốn sổ đỏ của nhà số 5 Đặng Dung “ăn” đất chung và chính quyền bị qua mặt để “mọc” thêm 3 tầng không phép.

Thế nhưng, công lý vẫn im lặng. Đã nửa năm trôi qua, sự việc đang có nguy cơ “chìm xuồng” trong khi hàng chục con người tại đây bất lực, tuyệt vọng. Cái xấu, cái ác đang hả hê thách thức pháp luật và dư luận. Hàng chục người dân tại đây cứ “mỏi miệng” kêu cứu còn UBND quận Ba Đình vẫn chưa thể làm xong việc thông một đường cống bị tắc và xử lý sai phạm

Thậm chí, Sau khi Thanh tra TP Hà Nội chính thức kết luận hàng loạt sai phạm trong vụ việc, để giúp UBND quận Ba Đình tìm ra phương án giải cứu các hộ dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh một cách tối ưu, hợp lòng dân nhất, báo Dân trí đã thực hiện thăm dò ý kiến với 2 phương án: Khôi phục đường cống cũ bị tắc bởi bê tông và giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung và Xây đường cống mới bằng ngân sách theo chủ trương của Chủ tịch UBND quận Ba Đình.

Thăm dò ý kiến Để giải cứu hơn 10 hộ dân số nhà 146 Quán Thánh khỏi cảnh bị nước thải “bức tử”, ý kiến của bạn là gì?
1. Khôi phục đường cống cũ bị tắc bởi bê tông, giẻ rách dưới nền nhà số 5 Đặng Dung 2. Xây đường cống mới bằng ngân sách theo chủ trương của Chủ tịch UBND quận Ba Đình
Số phận hàng chục người dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh sẽ đi về đâu? - 9
Số phận hàng chục người dân tại biển số nhà 146 Quán Thánh sẽ đi về đâu? - 10

Tính đến ngày 22/7, đã có gần 46.000 bạn đọc tham gia bày tỏ ý kiến “hiến kế” cho UBND quận Ba Đình. Theo đó, 91,52% số bạn đọc đề nghị UBND quận Ba Đình phải khơi thông ngay đường cống cũ đang bị bịt tắc. Chỉ có 8,48% bạn đọc đồng tình với phương án xây đường cống mới bằng tiền ngân sách của UBND quận Ba Đình.

Để có thông tin mới nhất về tiến trình giải quyết vụ việc gây bức xúc dư luận này, sáng ngày 17/5/2016, PV Dân trí đã đến liên hệ làm việc với UBND quận Ba Đình. Một cán bộ của quận Ba Đình yêu cầu phóng viên để lại Giấy giới thiệu của báo Dân trí với nội dung ghi rõ: Liên hệ thông tin về kết quả xử lý sai phạm vụ 146 Quán Thánh. Cán bộ quận Ba Đình cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo quận sắp xếp tài liệu và lịch làm việc với PV Dân trí, đồng thời cam kết sẽ có hồi âm ngay trong tuần.

Không nhận được phản hồi, sáng 23/5, PV Dân trí tiếp tục trao đổi qua điện thoại với ông Bùi Thanh Bình - Chánh văn phòng UBND quận Ba Đình về lịch làm việc theo như hứa hẹn của cán bộ quận Ba Đình. Ông Bình cho biết quận đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập nên rất bận và nhiều việc. Đồng thời, ông Bình cũng hứa hẹn sẽ báo cáo lãnh đạo sắp xếp trao đổi về sự việc. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, PV Dân trí vẫn chưa nhận được hồi âm từ UBND quận Ba Đình.

Kết bài xin dẫn lại một chia sẻ cũng là một nỗi niềm khắc khoải của bạn đọc Dân trí trong vụ việc đáng xấu hổ này.

“Một việc đã rõ như ban ngày, không thể chối cãi, nằm chình ình ngay tại quận hành chính trung tâm của cả nước, vậy câu hỏi là tại sao cái sai, cái xấu, cái ác cứ trơ trơ như vậy, không bị xử lý? tại sao cả một hệ thống chính quyền quận Ba Đình, phường Quán Thánh bị tê liệt? Tại sao kết luận của Thanh tra TP Hà Nội lại bị bỏ xó. Nhưng tôi tin sự thật và các thiện sẽ chiến thắng. Bởi sự vào cuộc một cách vì dân, để nhân dân tin yêu như cách xử lý vụ cà phê xin chào của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính là niềm tin cho nhân dân, cho sự phát triển của đất nước và niềm tin các vị lãnh đạo sẽ quan tâm sử lý nghiêm vụ việc này, giải cứu hàng chục con người đang bị bức tử trong nước thải giữa thủ đô”, .

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế