Bạn đọc viết:

Tự tin là khi bạn biết đặt niềm tin vào người khác

Này nhé, nếu như bạn bĩu môi, cười mỉm, lắc đầu hoặc thậm chí chí không thèm đọc nội dung của bài báo này, thì tùy bạn, nhưng có điều tôi dám khẳng định rằng bạn là người không tự tin lắm vì bạn có tin …tôi đâu nhỉ?!

Nếu là người tự tin, vui lòng cùng tôi đọc tiếp nào:

Thứ nhất:

Bạn nghĩ thế nào về người Anh nhỉ? Người Anh bảo thủ phải chăng vì họ có cả …Đảng bảo thủ cơ mà? Tôi thì tôi tin rằng người Anh là một trong những chủng tộc tự tin nhất thế giới! Và với ngôn ngữ bản xứ của họ nhưng là ngôn ngữ chung của thế giới, thì cụm từ “believe in you” có tới 1.160.000.000 kết quả trên google tính tới thời điểm tôi viết bài báo này, còn cụm từ “believe in yourself” hoặc “confidence”, “sefl confidence”,…đều cho kết quả ít ỏi hơn rất nhiều so với con số thống kê trên.

Đọc đến đây, dù bĩu môi, hay dù gật dù, tôi chắc chắn đa số các bạn sẽ sử dụng một công cụ tìm kiếm nào đấy để kiểm chứng lại lời tôi vừa nói, vì tôi cũng …tự tin mà.

Thứ hai:

Tôi vừa mới viết hết điều thứ nhất thì sực nhớ ra bài báo nóng hổi về ca sỹ Tuấn Vũ với cái tít giật mình “Tuấn Vũ từng mất hàng triệu đô la…” và lý do là “quá tin nên bị lừa”. Chà, gay nhỉ, phản biện thế nào bây giờ? Định khép bút lại nhưng sực nhớ ra, tiếng Việt của mình thế mà hay, mà sắc, tiếng Việt đã bào chữa cho tôi rất hùng hồn rằng thì ra là cái “niềm tin” khác lắm so với sự “cả tin”. Chẳng biết từ điển thì định nghĩa thế nào, riêng tôi thì tôi thấy sự khác biệt rõ nhất, ấy là cái sự “chủ động” và “bị động” khi nghĩ đến 2 từ này.

Mà càng ngẫm, lại càng thấy đúng, các bạn cứ “chủ động” mà tin tôi đi!

Thứ ba:

Con trẻ thường tin vào những điều mắt thấy tai nghe ở người khác, ít sử dụng đến não bộ để xét đoán sự việc nhưng sử dụng trái tim nhiều hơn so với người lớn. Cùng với thời gian, niềm tin cũng không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác như từ “tin vào hoa hồng” sang “tin vào gai của hoa hồng”, chuyển từ người này qua người khác như “tin vào hoa hồng” sang “tin vào hoa nhọ nồi” hay còn còn gọi là “hoa cứt lợn” như ngôn ngữ dân gian thường nói.

Vậy nên, mỗi người dù ít, dù nhiều đều đã, đang và sẽ đặt niềm tin vào người khác nên dù nhiều, dù ít, cũng vẫn có bóng dáng của sự tự tin trong cuộc sống thường ngày, trong một khía cạnh nào đó, dưới một biến thể nào đó. Một vài ví dụ về tin tức thời sự gần đây cho thấy nhé:

Mục Giáo dục và Khuyến học: Bạn đặt niềm tin vào Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Fields - một giải tương tự Nobel trong toán học! Đấy, thực tế đã chứng minh rõ ràng là bạn đã đặt niềm tin đúng người rồi. Báo chí sử dụng từ “tự hào” nhưng với mỗi cá nhân chúng ta, có thêm sự “tự tin” mới đúng bạn nhỉ?

Mục giải trí: Cả hai cô hoa hậu mới nhất đều thốt lên rằng “tôi bất ngờ quá” khi được ban giám khảo đặt niềm tin và trao vương miện đắt giá ấy, thế thì chả lẽ các cô không tự tin vào chính bản thân mình? Xin thưa rằng không hề ạ, các cô ấy ắt hẳn phải tự tin lắm mới dám đi thi, đoạt giải và bước tiếp vào thế giới showbiz Việt đầy rẫy tiếng và tai này.

Mục Kinh doanh: Thị trường bắt đầu có dấu hiệu phục hồi khi chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tăng lên.

Mục Thể thao: Jose Mourinho luôn đặt niềm tin vào đội bóng của mình đồng nghĩa với việc ông rất tự tin vào chính bản thân mình. Điều đó được thể hiện qua những thành tích mà ông và đội bóng của ông đã đạt được cùng với những phát ngôn và cử chỉ được đánh giá là “ngông cuồng” của ông.

Mục Tấm lòng nhân ái: bạn đọc đặt niềm tin vào báo chí nên sẵn sàng ủng hộ bằng vật chất và tinh thần bởi họ tin vào tấm lòng và trái tim của chính bản thân họ.

….

Cứ cho đi ắt sẽ nhận lại được, tôi tin! Vậy hãy trao niềm tin đi nhé, để mỗi ngày thức dậy, bạn thấy tự tin hơn, yêu thương với cuộc sống này nhiều hơn nữa.

Cảm ơn vì đã tin tôi khi đọc hết bài này.

Vũ Thị Thanh Hoa