Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng

Vào những đêm khuya và thời điểm bắt đầu một ngày mới của mùa đông, ở nhiều góc phố, khu chợ, nẻo đường của TP Huế lạnh tái người, nhiều người nghèo vẫn nhọc nhằn kiếm sống trên đường phố.

Đâu đó có những kiếp người co ro trên cầu, ghế đá với giấc ngủ chập chờn, kéo theo bao trằn trọc, nghĩ suy về một ngày mai cực nhọc.
 
Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 1

Làng bánh báo An Truyền (Phú Vang) rất nổi tiếng ở Huế. Những người bán dạo bánh bao ra khỏi nhà từ chiều cho đến 1, 2 giờ sáng. Những đêm có bóng đá, họ thường ghé các quán cà phê bán cho những người thức khuya, có khi mờ sáng mới về nhà.

Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 2

Mùa mưa ở Huế, xích lô trở nên đìu hiu khách du lịch, điều đó cũng có nghĩa những người sống bằng nghề này càng phải về nhà khuya hơn để mong kiếm được vài chuyến.

Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 3

Đã sang ngày mới, những đứa trẻ này vẫn đi khắp các nẻo đường để bán đậu phộng, hạt dẻ kiếm tiền ăn học. Nhà các em ở xóm vạn đò, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 4

2 giờ sáng tại chợ Bãi Dâu, những người phụ nữ oằn mình kéo hàng từ các xe ô tô mới chở đến vào trong chợ. Từng vòng xe nặng nhọc, mong kiếm tiền cho các con ăn học
 
Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 5


Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 6

Bà cụ này đã hơn 70 tuổi, cứ tầm 4 giờ sáng là cụ lại chèo đò chở nước hến thuê cho những người trong làng từ Cồn Hến ra Đập Đá kiếm tiền. Mỗi sáng cụ kiếm được 10 - 15.000 đồng.

Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 7

Đập Đá từ lâu đã trở thành điểm cung cấp hến cho các nhà hàng, quán ăn…Người ta chở hến từ Cồn Hến ra bán từ lúc 3, 4 giờ sáng. Khoảng 5 giờ là hến đã được bán hết.

Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 8


Trong gió lạnh đêm khuya và mờ sáng - 9

Những người kiếm sống xa nhà, vất vả với cuộc sống mưu sinh. Đêm về, muốn ngủ một giấc nhưng cũng không có một nơi để chợp mắt. Giấc ngủ cứ chập chờn trong sương đêm lạnh lẽo, kéo theo bao trằn trọc, nghĩ suy về một ngày mai cực nhọc.

 

Nguyễn Thành Chung