Tôi cũng từng bị lạm dụng tình dục khi mới học lớp 4

Đọc những tin tức này thực sự tôi đã bị sốc. Và tôi hiểu chặng đường sau này của các em đó như thế nào. Hơn ai hết, tôi cũng đã từng là một nạn nhân. Khi đó tôi mới học lớp 4.

Người gửi: hhhhh 

 

Nhưng đến giờ gia đình tôi vẫn không biết. Tôi không dám nói cho gia đình biết. Còn tôi dù đã hơn 10 năm trôi qua rồi nhưng vẫn không thể nào quên được chuyện đó, nó luôn ám ảnh tôi. Tôi chưa dám yêu ai dù giờ tôi đã 24 tuổi và có công ciệc ổn định rồi và cũng có rất nhiều người tốt đã đến với tôi. Tôi luôn đề phòng và cáu gắt khi có ai đó đến với mình.

 

Tôi muốn kể ra như vậy vì rất đồng cảm với các em, và muốn được chia sẻ để thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Rất mong pháp luật sẽ trừng trị thích đáng những kẻ vô lương tâm như vậy. Mong gia đình và các em vượt qua được cú sốc này!