Bạn đọc viết:

Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc

(Dân trí) - Để xây đường sắt cao tốc, người ta dự tính mỗi tháng phải hoàn thành khối lượng công việc tương đương việc xây dựng cầu Thanh Trì. Vậy nếu với tốc độ 4 năm chưa làm xong 280m đường Văn Cao - Hồ Tây thì bao giờ mới xây xong đường sắt cao tốc?

4 năm qua, mang tiếng là Trung tâm Thủ đông nhưng những đứa trẻ nơi đây đang phải sống, lớn lên, học tập và vui chơi trong một "đại công trường" ngổn ngang, đi lại còn khó khăn huống chi là chỗ vui chơi, giải trí. Chúng là "Những đứa trẻ sống trong lòng dự án". Không hiểu với tốc độ này thì bao giờ Việt Nam mới làm được đường sắt cao tốc?

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại từ Dự án trên:

Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 1
Quang cảnh chung công trường thi công dự án Văn Cao - Hồ Tây.
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 2
"Ngôi nhà và những đứa trẻ" nhìn ra công trường Dự án
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 3
Những tổ ấm trước đây của những đứa trẻ đang hạnh phúc sống giữa lòng Thủ Đô....
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 4
Giờ thành hoang phế...
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 5
"Cầu khỉ" con đường vào nhà mà bọn trẻ thành phố gần như chưa bao giờ biết đến...
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 6
Nhà hàng xóm! nay thành bãi rác lộ thiên... ô nhiễm - ảnh hưởng môi trường sống.
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 7
Tệ nạn xã hội tại Dự án - thật nguy hiểm khi những đứa trẻ ngây thơ chơi trốn tìm nơi đây...
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 8
Sự luyến tiếc của người già...
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 9
Và sự buồn chán của trẻ thơ... (vì không có sân chơi, chỉ được mẹ cho chơi trước cửa).
Tốc độ thực hiện Dự án thế này sao làm nổi đường sắt cao tốc - 10
Những khoảnh sân chơi trong khu tập thể trước đây của bọn trẻ giờ trở thành những bãi phế liệu, bụi bặm, bẩn thỉu...

 Phan Trọng Trung