Thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản:

Tình người trong hoạn nạn

(Dân trí) - Như thể những đợt sóng lớn trào dâng liên tiếp. Vừa mới tràn ngập thông tin về quá trình sơ tán hơn 10 ngàn lao động Việt Nam từ Libya về nước, giờ đây lại tới tấp lời nhắn tìm người thân, lời cầu mong bình an cho người ở vùng động đất, sóng thần...

Tình người trong hoạn nạn - 1
 
Một cảnh ngổn ngang sau động đất.
 
Cũng như trên các mạng xã hội Twitter và Facebook, cụm từ “Pray for Japan!” (Nguyện cầu cho Nhật Bản) được nhiều độc giả gửi qua Internet tới Dantri.com.vn, sẻ chia nỗi đau thương, mất mát quá lớn với người dân xứ sở hoa anh đào vốn từ lâu đã được coi như những người  bạn thân thiết của đất nước và con người Việt Nam.

 

Và cũng như trong suốt “chiến dịch cầu không vận” khẩn cấp đưa hơn 10 ngàn người lao động Việt Nam từ vùng chiến sự Libya trở về nước an toàn, một lần nữa tình cảm giữa những người con đất Việt lại được thể hiện nồng ấm, chân thành qua bao lời nhắn gửi, hỏi han, cảm thông...  tạo nên sự kết nối tuy vô hình nhưng vẫn có thể kéo gần lại những trái tim qua cả khoảng không gian xa xôi, cách trở.

 

Dù đã không ít lần làm tin về các thảm họa thiên nhiên tàn khốc, nhưng trái tim tôi vẫn nhói đau hết lần này tới lần khác. Đó là khi tôi đọc những dòng tin dẫu ngắn ngủi song chan chứa bao tình của những người thân từ quê nhà Việt Nam gửi đi với mong ước bắc được nhịp cầu kết nối với con em, bạn bè, người quen đang ở đâu đó trong các thành phố vừa phải hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng nhất trong vòng 140 năm qua ở Nhật Bản.
 
Tình người trong hoạn nạn - 2
 
Quang cảnh tại sân bay Sendai hôm 12/3 sau động đất và sóng thần.

 

Nhắn em Toàn: nếu đọc bài này, hãy nhắn tin hoặc gửi thư cho anh! Anh Cương không liên lạc được với em” - Đinh Cương:  skyviet.vn@gmail.com.

 

Mình có em trai đang làm việc tại xí nghiệp Yomino, tỉnh Ibaraki, thành phố Hitachinaka, hiện tại gia đình mình không có tin tức gì cả. Ai có tin tức gì về vùng này liên lạc với mình qua email này nhé. Thanks!” - Lê Thị Hằng:  lethihang9101984@yahoo.com.

 

Xin chia buồn cùng với người dân Nhật Bản. Tôi cũng có người nhà ở Nara nhưng gọi điện mãi mà không thấy trả lời, không biết Nara có bị làm sao không nữa, tự nhiên thấy lo lo. Có ai biết thông tin thì chia sẻ với nhé!” – Mr. Long:  longtnutc@gmail.com.

 

Cầu mong cho mọi người Việt Nam ở bên Nhật được bình an và sớm có thể tìm cách liên lạc về cho gia đình.  Anh trai tôi mới sang bên Nhật được 2 tuần, lại ở Sendai - nơi chịu ảnh hưởng rất lớn của vụ động đất này nên tôi có thể hiểu được sự lo lắng và nóng lòng như thế nào của gia đình những người đang sinh sống, học tập và làm việc bên đó. Càng đọc tin tức tôi càng cảm thấy lo, không biết anh trai mình bên đó giờ ra sao??? Mọi người đều trông ngóng từng giây từng phút thông tin của người thân và luôn cầu nguyện cho họ được bình an. Nếu ai đó có được thông tin gì của người Việt mình bên đó, xin hãy chia sẻ với mọi người nhé. Cầu mong cho mọi người bên đó được an toàn!” -  Phùng Liên:  lienphungvnt@gmail.com.

 

Cầu nguyện cho anh - người đàn ông của cuộc đời em.....” - Hani:  thienthanbenho8786@yahoo.com.

 
Tình người trong hoạn nạn - 3

Trực thăng của Không quân Nhật đáp xuống gần một tòa nhà đổ nát ở Minamisanrikucho, Miyagi ngày 12/3.

Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa. Chắc hẳn đã là người Việt Nam thì dù là ai và đang ở đâu cũng không thể không xúc động trước sự quan tâm, lo lắng, thể hiện tình cảm thân thiết như ruột thịt từ cả những người bạn mà họ chưa một lần gặp mặt.

 

Đã có tin gì của người Việt Nam bên đó chưa nhỉ? Sao bên Hàn Quốc này mà mình còn lo quá! Chắc từ quê nhà, gia đình của những người cũng xa quê hương như bọn mình còn lo hơn nhiều. Mong rằng không có thiệt hại về người Việt nam bên Nhật” - Hong:  xuongrong40@yahoo.com.

 

Thư đi từ lại, dù trong hoàn cảnh còn ngổn ngang với bao khó khăn, nhưng những dòng thông tin phúc đáp lập tức từ chính những người đang ở gần hoặc ngay các vùng tâm chấn đã trấn an tinh thần rất nhiều cho những tấm lòng đang ngày đêm khắc khoải, đợi chờ...

 

Hiện tại D vẫn đang lo vì chưa gọi được cho em họ ở Hitachi. D ở Furumagi nên chỉ bị ảnh hưởng không lớn lắm. Người Việt mình bên này cũng đang liên tục thông tin cho nhau để biết thêm tin tức về bè bạn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!” - Phạm Văn Dũng: vadung_1988@yahoo.com.

 

“Số điện thoại mà bạn đưa mình không liên lạc được. Mã 022 không thuộc thành phố Sendai. Bạn vui lòng cung cấp số điện thoại di động của chị bạn, mình sẽ gọi trực tiếp. Bạn có thể gởi số điện thoại vô mail mình là: phandinhthuy@ezweb.ne.jp (mail trong điện thoại), rồi mình sẽ liên lạc với chị bạn xem có được không. Điện thoại bàn chắc chắn sẽ không liên lạc được vì Sendai bị ảnh hưởng rất lớn” - Phan Đình Thụy: phandinhthuy@gmail.com.

 

Gửi bạn Nhung. Ở những vùng tâm chấn trong tỉnh Miyagi có thể sẽ bị cắt điện trong 3 hoặc 4 ngày. Em gái mình vừa liên lạc, nói mình điện về cho Bố Mẹ của em nhắn lại như vậy. Nên mình nghĩ bạn không liên lạc được với chị của mình chắc vì không có điện để xạc điện thoại thôi. Bạn yên tâm” – Minh Dương:  mdblnb1@gmail.com.

 

Hiện tại lưu học sinh và lao động Việt Nam các khu vực: Tokyo, Osaka, Nara, Gumma, Nagoiya thông tin cho thấy mọi người vẫn bình thường, không có thiệt hại. Còn các khu vực vùng tâm chấn và gần đó vẫn chưa liên lạc được do mạng thông tin chưa phục hồi. Mọi người vẫn đang nỗ lực liên lạc nhưng vẫn chưa có kết quả. Chính phủ Nhật đã chuẩn bị chỗ ngủ cho những người tị nạn cũng rất tốt, nên mọi người bớt lo lắng” –  Phạm Huy: phamhuy.it@gmail.com.

 

Tôi là lưu học sinh tại Tokyo. Tôi đã thử liên lạc với tất cả các số điện thoại trên sóng chưa liên lạc được. Nhưng theo thống kê thiệt hại và số người tử vong thì đến thời điểm bây giờ (15 giờ 42 phút chiều 12/3) chỉ thấy có thông báo nạn nhân là người Nhật. Với những gia đình có thân nhân ở 2 vùng Tokyo và Ibarakiken thì không thực sự phải lo lắng nhiều.  Nhưng tình trạng lưu thông mạng hiện vẫn còn kém. Mọi người hãy yên tâm, có thông báo gì tôi sẽ liên lạc” – Nguyen Thanh Thao:  tashikanokoto@yahoo.com.

 

Và cả những người từng ở Nhật Bản cũng sẵn lòng “dốc bầu” kinh nghiệm, cùng cầu bình an cho người ở nơi xa.

 

Tôi đã từng sống ở Nhật và biết nhân dân Nhật được tuyên truyền rất nhiều về kỹ năng sống khi có động đất, nhất là sau thảm họa ở Kobe năm 1995. Thời gian tôi ở bên đó, cứ vài tuần lại có những dư chấn nhỏ, người cứ như  bị chóng mặt, lúc đầu cũng sợ, sau quen dần. Nhưng thảm họa như Kobe và lần này ở Sendai thì quả là đáng sợ. Cầu mong cho người dân nước Nhật lại đồng lòng sát vai nhau để vượt qua thiên tai này. Xin chia sẻ với nhân dân Nhật và các người bạn của tôi bên đó- Nguyen Van Duc:  ng_van_duc@yahoo.com.

 

Cầu trời cho mọi người đều bình an. Khắp nơi trên thế giới đều hướng về Nhật Bản” - Duong Thanh Hai:  century_naturall@yahoo.com.vn....

 

Sóng thần không ảnh hưởng đến Việt Nam dù đã được cảnh báo khắp Thái Bình Dương. Nhưng qua hoạn nạn lần này tại đất nước Nhật Bản cũng có nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở đó, một điều rất đáng mừng là lại một lần nữa nghĩa tình đoàn kết, gắn bó, chia ngọt sẻ bùi giữa những người con đất Việt với nhau càng ngời sáng và lan tỏa...

 

Thanh Nguyễn