Đà Nẵng:

Tiếng kêu cứu của những con đường

Mùa mưa về, những con đường thành phố lại ngập chìm trong nước và những “hố bom” hiên ngang mọc lên giữa đường. Những con đường làm khổ nhân dân sống hai bên đường, hành hạ suốt ngày đêm.

Hết nước mùa mưa rồi đến bụi, mùi hôi thối mùa khô… Nó còn làm khổ những bậc lãnh đạo vì phải đau đầu bởi phải chịu cảnh dân kêu van suốt ngày. Và tất cả lại quay ra đổ lỗi tại con đường hỏng, xuống cấp nhanh chóng. Tại con đường hỏng dân chúng tôi mới phải chịu khổ thế này. Tại con đường hỏng…?

 

Nhiều con đường trên địa bàn thuộc các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ đang thật sự trở thành nỗi kinh hoàng cho các hộ dân sống ven đường, kể cả người khác vùng đi lại trên các tuyến đường này. Những con đường đang oằn mình gánh chịu sự tàn phá của thời gian và cả chính con người, xe cộ cày xéo lên nó. Cái giá phải trả cho chất lượng công trình chưa đảm bảo hợp lý, sự cày xéo quá tải của xe siêu trường, siêu trọng chạy qua… là những tuyến đường này xuống cấp một cách nhanh chóng và rất nghiêm trọng. Nó đang cần lắm những cái nhìn thiện cảm của các bậc lãnh đạo, quan tâm đến việc tu sửa nhanh chóng để trả lại cho nó là công trình lợi dân chứ không phải là công trình “hành dân”.

 

Một số hình ảnh chúng tôi tổng hợp được tại một số tuyến đường phố xuống cấp trầm trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng:
 
Tiếng kêu cứu của những con đường - 1

Bờ kè dân đắp lên để không cho nước vào nhà và xe cộ dễ qua lại trên đường Lê Trọng Tấn

Tiếng kêu cứu của những con đường - 2

Ao đầu đường Nguyễn Huy Tưởng

Tiếng kêu cứu của những con đường - 3

Ao hố đầy giữa đường Nguyễn Chánh

Tiếng kêu cứu của những con đường - 4

Đường Ngô Thì Nhậm vào trung tâm hành chính quận Liên Chiểu

Tiếng kêu cứu của những con đường - 5

Đường thành sông-hết đường làm ăn

Tiếng kêu cứu của những con đường - 6

Xe lội nước trên đường Lê Trọng Tấn.

                                                                                   

            Trọng Huy