Việc cấp đất tái định cư tại quận Cầu Giấy (Hà Nội):

“Tiền hậu bất nhất” hay làm trái quy định?

(Dân trí)- Đã gần 2 năm trôi qua, hàng chục hộ dân thuộc tổ 33, 34 phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy phải sống trong cảnh chờ đợi mỏi mòn để được cấp đất tái định cư. Trong khi đó, đến phút chót lãnh đạo quận Cầu Giấy mới nhận “thiếu sót” trong việc chậm trễ này.

“Tiền hậu bất nhất” hay làm trái quy định? - 1
Chính quyền địa phương đã mời nhân dân tới bốc thăm đất và thông báo trước ngày 30/7/2011 sẽ tổ chức giao đất tái định cư  ngoài thực địa. Mặc dù đã quá hạn, nhưng vẫn không thấy chính quyền có ý kiến gì, thế rồi đến giữa tháng 9 năm 2011, người dân mới “ngã ngửa” khi biết rằng lãnh đạo quận Cầu Giấy thừa nhận có thiếu sót do chưa báo cáo UBND TP. Hà Nội phương án cấp đất tái định cư cho nhân dân.

“Mỏi mòn” chờ đất tái định cư

Từ tháng 1 năm 2010, 129 hộ dân thuộc các tổ 33, 34 phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) chấp hành và thực hiện đúng quy định trong việc bàn giao mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp mở rộng đường 32 và dự án xây dựng giai đoạn I, đoạn Mai Dịch - Pháp Vân (thuộc tuyến đường Vành đai 3). Đã gần 2 năm trôi qua kể từ ngày UBND quận Cầu Giấy phê duyệt dự án đền bù và cấp đất tái định cư ngoài thực địa cho các hộ dân thuộc phường Mai Dịch, nhưng đến nay các phương án đền bù vẫn chỉ nằm trên giấy. Người dân thì ngày đêm mong muốn được ổn định cuộc sống, chính quyền thì trả lời là “chờ đợi”, những mảnh đất được coi là đã có chủ thì cỏ mọc um tùm và không hiểu từ bao giờ biến thành nơi đổ phế liệu.

Là một trong số các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, ông Phạm Văn Điển, tổ 34, phường Mai Dịch bức xúc: “Khi nhận được thông báo của chính quyền sở tại, chúng tôi đã thực hiện đúng việc bàn giao mặt bằng “sạch”. Tuy nhiên, đã 21 tháng trôi qua, UBND quận Cầu Giấy vẫn chưa giao đất tái định cư cho chúng tôi”.

Ông Lưu Văn Cường, ở số nhà 18 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch cho biết: Từ tháng 1 năm 2010, tất cả các hộ dân được UBND phường Mai Dịch mời đến nhận tiền hỗ trợ thuê nhà tạm cư trong 9 tháng để chờ giao đất tái định với mức 500.000 đồng/khẩu/tháng, tối đa mỗi gia đình là 3 triệu đồng/tháng. Nhưng đã 12 tháng nay, không thấy cấp chính quyền hay đơn vị chủ đầu tư nào đứng ra hỗ trợ nữa. Người dân thì cứ dài cổ ngóng đất tái định cư để sớm ổn định cuộc sống, nhưng lãnh đạo quận và phường thì bảo… chờ.

Cùng chung số phận với các hộ khác, 21 tháng qua, gia đình bà Đặng Thị Yến, tổ 34, phường Mai Dịch đã 2 lần phải di chuyển chỗ tạm cư. Trước đây, 8 nhân khẩu gia đình bà sinh sống trong căn nhà gần 100m2, nay với số tiền được hỗ trợ 3triệu đồng/tháng gia đình bà không đủ thuê căn phòng rộng chưa đầy 30m2 để sinh hoạt. "Đến hỏi phường, phường bảo hỏi quận. Lên gặp quận, quận lại bảo cứ chờ. Sốt ruột lắm mà chẳng biết thế nào!" - bà Yến nói.
“Tiền hậu bất nhất” hay làm trái quy định? - 2
Những mảnh đất được coi là đã có chủ thì cỏ mọc um tùm
và không hiểu từ bao giờ biến thành nơi đổ phế liệu.
 
Khấp khởi chờ đợi trong nhẫn nhịn, cuối cùng 129 hộ dân phường Mai Dịch cũng nhận được thông báo mời tới bốc thăm, và trước ngày 30/7/2011 tổ chức giao đất tái định cư ngoài thực địa. Để chứng minh, ông Bùi Văn Năm cho phóng viên xem tờ phiếu do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Cầu Giấy phát cho ông, trong đó ghi rõ: "Phiếu bắt thăm ô đất tái định cư tại khu tái định cư xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm (lô 7.3 và lô 8.1), nhóm 40m2, đợt gắp thăm số 14, số phiếu 02". Tuy nhiên, đã 21 tháng qua, dù đã mời tới bốc thăm ô đất, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà người dân vẫn không được nhận đất?

“Quận xin rút kinh nghiệm…”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công hai dự án nói trên, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định thu hồi đất tại xã Mỹ Đình (huyện Từ Liêm), trong đó dành 7.000m2 giao cho UBND quận Cầu Giấy để xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (lô 7.3 và lô 8.1). Đến ngày 24/5/2011, UBND huyện Từ Liêm đã bàn giao phần diện tích này cho quận Cầu Giấy.

Ngày 6/7/2011, ông Nguyễn Trọng Lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã ký văn bản số 549/UBND-TCKH yêu cầu chủ đầu tư của 2 dự án (là BQLDA Thăng Long và BQLDA Giao thông đô thị) phối hợp với UBND phường Mai Dịch, cùng các đơn vị liên quan bàn giao diện tích đất ở tái định cư ngoài thực địa cho các hộ gia đình đủ điều kiện theo phương án đã được phê duyệt, chậm nhất đến ngày 30/7/2011. Thế nhưng, lại chẳng đâu vào đâu. Vì thế người dân càng thêm lo lắng.

Ngày 22/8/2011, hàng trăm hộ dân đã gặp lãnh đạo quận trong buổi tiếp dân để hỏi cho ra nhẽ, thì quận lại hứa sẽ giải quyết xong trong tháng 9/2011. Không yên tâm, ngày 15/9/2011, đông đảo người dân lên quận thắc mắc. Tại buổi tiếp xúc với dân, ông Nguyễn Trọng Lễ chỉ đạo nhân viên ủy ban đọc cho bà con nghe văn bản số 816/UBND-TCKH ngày 12/9/2011 của quận gửi UBND TP. Hà Nội báo cáo về việc giải quyết một số tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án nói trên.

Xin trích nguyên văn một đoạn văn bản: “Việc UBND quận Cầu Giấy phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho một số hộ gia đình, cá nhân thuộc các trường hợp nêu trên khi chưa kịp thời báo cáo UBND thành phố chấp thuận cho phép thực hiện là một thiếu sót. UBND quận Cầu Giấy cũng nhận thấy thiếu sót trong việc xác nhận nguồn gốc đất làm cơ sở để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ. Do vậy, UBND quận xin rút kinh nghiệm…”.

Rõ ràng, sự thiếu sót của quận Cầu Giấy đã làm tăng thêm sự lo lắng và nghi ngờ của 129 hộ dân. Đáng nói hơn, dù chưa được thành phố phê duyệt, nhưng quận vẫn tổ chức cho các hộ bốc thăm, chia lô phần đất tái định cư. Có một câu hỏi được đặt ra là liệu họ có được cấp đất tái định cư nữa hay không và UBND quận Cầu Giấy sẽ sửa sai như thế nào? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm?

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Tổ PVĐT