Tiền Giang: “Tra tấn” hàng xóm bằng dàn nhạc Karaoke!

(Dân trí) - Những hộ dân sống ở tổ 4 (ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang) phản ánh đến báo Điện tử Dân trí về việc thường xuyên bị “tra trấn” bởi dàn nhạc Karaoke của một hộ dân trong hẻm. Nhiều người không thể chịu đựng tiếng ồn phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Chịu không nổi tiếng ồn, ra chuồng bò lánh nạn

Bà Nguyễn Thị Ly Hạ (ngụ tổ 4, ấp Me, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cùng  3 hộ dân trong tổ phản ánh đến báo Điện tử Dân trí về việc thường xuyên bị “tra tấn” bởi tiếng nhạc Karaoke từ 1 hộ dân trong tổ. Bà Hạ cho biết: “Con hẻm trước nhà bề ngang chỉ hơn 1,5 m nên 2 nhà đối nhau rất gần. Khi một hộ dân trong hẻm bắt dàn nhạc Karaoke là gần như cả xóm bị “tra tấn”. Trong hẻm có 9 hộ thì có đến 3 hộ thường xuyên bắt dàn Karaoke, trong đó hộ nhà đối diện hầu như ngày nào cũng hát nên không ai chịu nổi”.

Tội nghiệp nhất là bà Lê Thị Tư, 79 tuổi bị bệnh tim nên không thể chịu được tiếng ồn. Bà Tư cho biết: “Tôi nhà sát bên lại bị bệnh nên nghe tiếng nhạc xập xình chịu không nổi. Lúc đầu thì qua nhắc khéo lại bị chửi nên tôi về nhà đóng cửa lại để giảm bớt âm thanh. Sau đó, chịu không thấu nên tôi đi đến địa điểm cách nhà khoảng 500 m mắc võng ở chuồng bò người ta bỏ hoang để lánh nạn, khi nào hết hát lại trở về”.

Tiền Giang: “Tra tấn” hàng xóm bằng dàn nhạc Karaoke! - Ảnh 1.

Con hẻm bé xíu nên mỗi khi 1 hộ hát Karaoke là cả xóm "lãnh đủ"

Theo bà Tư, chuyện hát hò lâu lâu một lần như vào dịp lễ, tết, chủ nhật thì không ai nói là gì, đằng này hầu như ngày nào cũng hát nên không ai chịu đựng được. Vậy mà, khi điện cảnh sát khu vực xuống nhắc nhở, cảnh sát khu vực vừa quay về họ lại tiếp tục hát nữa coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tiền Giang: “Tra tấn” hàng xóm bằng dàn nhạc Karaoke! - Ảnh 2.

Gia đình bà Hạ phải làm 2 lớp cửa để chống ồn

Được biết, hộ thường xuyên mở nhạc là bà Phan Thị Sương, ngụ số 56/3, tổ 4, ấp Me. Gia đình bà Nguyễn Thi Ly Hạ nhà ở đối diện nên thường xuyên lãnh đủ màn “tra trấn” bằng âm nhạc của hàng xóm. Bà Hạ cho biết: “Tôi ở đây đã 40 năm rồi giờ chẳng lẽ bán nhà đi nơi khác vì quá ồn ào. Nhà tôi phải thiết kế 1 cửa gỗ ở ngoài rồi kế bên thêm 1 lớp cửa lùa bằng kính nhưng mỗi khi nhà đối diện bắt Karaoke tôi đóng hết cửa lại cũng vẫn nghe tiếng nhạc. Trong khi đó, 2 đứa con tôi đứa lớn học lớp 3, đứa nhỏ 4 tuổi không học hành gì được”. Khốn khổ vì tiếng nhạc nên bà Hạ nhiều lần phải gửi đơn khắp nơi để nhờ can thiệp.

Bà Nguyễn Thi Trí, SN 1943, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản tổ 4, ấp Me cho biết: “Tôi cũng lớn tuổi, nhà ở sát vách cũng chịu không nổi tiếng nhạc nên mấy lần qua nhắc nhở. Tuy nhiên, đâu lại vào đó nên bây giờ mỗi khi có tiếng nhạc là đóng cửa lại hoặc chịu đựng chứ không biết phải làm sao”.

Chỉ nhắc nhở chứ chưa quy định xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 11/7, ông Nguyễn Văn Kiệt, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành ký công văn số 215 gửi bà Hạ cùng 3 hộ dân trong tổ 4, ấp Me trả lời về việc giải quyết khiếu nại do tiếng nhạc Karaoke gây ra.

Theo đó, sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, ngày 23/6, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành kết hợp với Phòng Văn hóa và  Thông tin, Đội cảnh sát Quản lý hành chánh về Trật tự xã hội (Công an huyện Châu Thành), UBND thị trấn Tân Hiệp tiến hành kiểm tra thực tế tại hộ dân theo đơn phản ánh. Tuy nhiên, do kiểm tra đột xuất không thông báo trước nên tại thời điểm kiểm tra chủ hộ 56/3 vắng mặt (do đi du lịch).

 

Tiền Giang: “Tra tấn” hàng xóm bằng dàn nhạc Karaoke! - Ảnh 3.

Bà Tư cho rằng thường xuyên ra chuồng bò lánh nạn vì không chịu được tiền ồn

Qua nắm thông tin, đoàn kiểm tra được biết hộ dân ngụ tại số 56/3 là Phan Thị Sương, thường xuyên hát Karaoke vào thời gian 14 đến 18 giờ cùng sự tham gia của nhiều người với âm lượng lớn ở khu vực dân cư gồm những nhà liền kề với diện tích nhỏ.

Ngày 30/6, UBND thị trấn Tân Hiệp kết hợp với Chi bộ, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh, trưởng ấp, tổ nhân dân tự quản tổ 4 (ấp Me) đã làm việc với bà Sương. Qua trao đổi, bà Sương cho biết hát karaoke vào khoảng thời gian từ 15 đến 16 giờ, có đóng cửa lại và không phải ngày nào cũng hát. Tại buổi làm việc, UBND thị trấn Tân Hiệp có động viên, nhắc nhở bà sương trong quá trình hát Karaoke phải đảm bảo giờ giấc, với âm lượng vừa phải, có biện pháp cách âm nhằm khôn ảnh hưởng đến những hộ dân trong khu vực.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hiệp cho biết: “Vụ việc đã được UBND thị trấn phối hợp với các ngành giải quyết và có mời bà Sương đến làm việc, nhắc nhở. Bà Sương cũng hứa sẽ khắc phục bằng cách chỉ hát vào giờ nghỉ, giảm nhỏ âm thanh và đóng cửa lại”. Theo ông Khải, giữa 2 hộ chị Sương và chị Hạ ở đối diện nhau trong con hẻm nhỏ, có sự không hài lòng nhau nên mới xảy ra chuyện. UBND thị trấn rất quan tâm, giải quyết sự việc đảm bảo hài hòa giữa 2 bên.

Tiền Giang: “Tra tấn” hàng xóm bằng dàn nhạc Karaoke! - Ảnh 4.

Văn bản giải quyết của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành

Cũng theo ông Khải, hiện tại huyện chưa trang bị máy đo tiếng ồn nên không thể đo độ ồn để làm căn cứ xử phạt. Đồng thời, trong các văn bản cũng chỉ quy định việc xử phạt đối với các dàn nhạc di động, điểm kinh doanh Karaoke chứ không quy định cụ thể việc hát Karaoke trong hộ gia đình sẽ xử phạt như thế nào. Vì vậy, hiện tại chỉ động viên, nhắc nhở hộ gia đình này là chính.

Tuy nhiên, theo người dân nơi đây, sau khi bị “nhắc nhở” thì hộ bà Sương tỏ vẻ thách thức và mở nhạc lớn hơn, thời gian dài hơn trước đây chứ không hề giảm. Vì vậy, những hộ dân xung quanh chủ còn biết chị đựng cảnh “tra trấn” tiếng ồn và lại tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên cấp cao hơn. Người lớn tuổi như bà Tư lại phải tiếp tục ra chuồng bò để lánh nạn.

Minh Giang