Tiếc thương chiến sĩ hy sinh, người dân mong có biện pháp mạnh
(Dân trí) - “Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn ông nội Tâm chỉ biết đứng nhìn đứa cháu thân yêu ra đi mãi mãi. Xin ngả mũ chào vĩnh biệt anh - người chiến sĩ CAND kiên cường” - lời tiễn biệt của một thanh niên đồng trang lứa làm nhiều người rơi lệ.
Bày tỏ nỗi tiếc thương vô vàn và cùng chia sẻ nỗi đau với gia đình chiến sĩ trẻ Lê Thanh Tâm trước mất mát không gì bù đắp nổi, độc giả khắp cả nước cũng gửi qua Dân trí những lời cảnh báo một lần nữa về các "mảng xã hội đen" vẫn tồn tại đâu đó trong cuộc sống của chúng ta.
Những người thân của anh Tâm trong cơn đau đớn tột cùng
Tin dữ đến với Trần Thanh Nguyên, CS PCCC Quận Bình Thạnh: fireman.nguyen@gmail.com như sét đánh ngang tai, bởi chiến sĩ trẻ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là cháu họ của anh.
Xin được chia sẻ nỗi đau buồn và sự mất mát quá lớn cùng gia đình, bác Sơn, chị Sữa và người bạn gái (người yêu) của đ/c Tâm. Tôi đã quá xúc động khi nghe hung tin này. Một lần nữa xin chia buồn cùng đ/c, bạn bè và gia đình bác Sơn. Cám ơn chú Lộc (CSGT) người đã đại diện gia đình đứng ra tiếp các đoàn lãnh đạo cấp trên.
“Chúng tôi là những người con được sinh ra trong 1 gia đình có công đóng góp đem lại hòa bình, độc lập cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Hiện bây giờ chúng tôi đang là những công dân có trách nhiệm với đất nước.
Thực tế chứng minh bằng hàng loạt vụ án nghiêm trọng do chúng gây ra. Chúng tôi rất mong cơ quan cảnh sát có biện pháp trấn áp tận gốc các băng nhóm côn đồ trên, không cho chúng ngóc đầu dậy. Chúng tôi tin việc đó làm được vì quân xâm lược ta còn đánh bại huống hồ chỉ là những tên tội phạm”.
Pháp lệnh mới đáp ứng mong mỏi của bao người, như phanle levphan@yahoo.com viết:
“Sáng nay, tôi đọc được thông tin từ Văn phòng của Chủ tịch Nước "cho phép bắn hạ những kẻ sử dụng vũ khí gây nguy hiểm tính mạng cho người dân và người thi hành công vụ", rất đồng tình, dù hơi trễ!
Đây là điều mà cảnh sát nhiều quốc gia khác đã thực thi. Ở Mỹ, khi cảnh sát yêu cầu người khả nghi đứng yên, nếu chỉ cần một bàn tay của đối tượng đó để ở nơi khuất là cảnh sát có quyền trấn áp và nổ súng rồi. Còn nếu đối tượng đó có súng hay hung khí thì khỏi phải nói, cảnh sát sẽ bắn hạ không thương tiếc. Điều đó đã quy định thành luật.
Trong xã hội chúng ta, việc thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng là rất cần thiết, tuy nhiên việc kiên quyết tiêu diệt những tên cướp, những kẻ côn đồ hung hãn có vũ khí, hung khí, có hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng của công dân và người thi hành công vụ là điều cần phải làm và làm triệt để!”.
Nickname pctester2020: pctester2020@gmail.com cũng dẫn chứng về cách xử lý trong những tình huống tương tự của cảnh sát nước bạn:
“Chúng ta cần xem lại luật của Việt Nam trong việc trấn áp tội phạm. Dễ dàng nhận thấy tại Mỹ, nếu tội phạm có súng (hoặc vật dụng có tính sát thương cao) thì cảnh sát Mỹ chắc chắn bắn chết ngay tại chỗ. Nhìn lại tinh huống của Tâm, đối phương có súng nhưng tại sao cảnh sát chúng ta không triệt hạ ngay, như vậy sẽ ít gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và sẽ không làm Tâm ra đi oan uổng. Cảm ơn Tâm vì em đã giúp chúng tôi có được niềm tin trong cuộc sống. Xin được chia buồn cùng gia đình Tâm”.
Nguyễn van:vantb@danhviet.com.vn cũng kiến nghị hình thức xử mạnh tay với những kẻ coi thường pháp luật và tính mạng người khác:
Ông nội của anh Tâm lặng nhìn mặt cháu nội lần cuối
“Đọc tin báo mà tôi không thể cầm nổi nước mắt ! Sao những người tốt như anh lại ra đi sớm quá. Tổ quốc đã mất đi một chiến sỹ dũng cảm, anh hùng. Hình ảnh của một con người chịu thương chịu khó, luôn phấn đấu cho gia đình, cho đất nước sẽ luôn đọng lại trong tôi. Xin chia buồn cùng với gia đình! Cầu mong bình yên luôn đến với mọi người và đặc biệt là các chiến sĩ vẫn đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc” .
Linh Nhã